Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Game đầu tiên là mario.
Đi học lớp tin học, vào NC có thấy file exe chọn được.
Lúc vào được game khi đứa nào cũng màn DOS đen, nó thần kì vl.
 
Dune 2k thì ngày xưa quả thật gặp nó đầu tiên nhưng mà trên máy thằng bạn, toàn ngồi xem nó chơi có đc rớ vô đâu, sau này ra tiệm ps1 chơi lần đầu tiên rớ đc cái máy PC của con ông chủ quán chơi đc cái Empire 3

Sau này ăn vạ ông già mua cho dàn PC là chạy ngay ra tiệm đĩa mua 2 cái game Strong Hold và Zoo Tycoon :))
 
Game đầu tiên là mario.
Đi học lớp tin học, vào NC có thấy file exe chọn được.
Lúc vào được game khi đứa nào cũng màn DOS đen, nó thần kì vl.
Game đầu tiên của em cũng là mario
Chơi với lão anh

Xong mấy game sau thì toàn chơi đá bóng, nhất là siêu sao 1, 2 =))
 
Ngoài bóng đá chưởng sau còn có bóng đá thú nữa, cũng chưởng tung màn hình pepe-1
 
Hồi nhỏ toàn thích chơi mấy trò đi cảnh nhập vai trong khi mấy đứa khác toàn chơi đá banh peepo_dead. Giờ già đầu rồi thì mình cố nhớ lại hồi nhỏ đã chơi những trò gì để mà tải lại nhằm lưu trữ làm kỉ niệm pepe-20
jl9qe7.jpg
 
Cái series Kunio Kun là tuổi thơ của mình. ngoài bóng đá chưởng ra còn có bóng rổ, bóng chuyền, Olympic học sinh, giải thể thao trường….. đỉnk vcđ

ngày xưa còn có 1 game khó vãi nồi là Ninja Ếch (Battle Toad) khó vcđ nhưng đồ hoạ thời đấy khác gì AAA đâu.
Ngày xưa còn mê cái bản Battle Toad x Double Dragon mà kiếm chợ giời mãi k có pepe-38
 
Trò chơi trong DOS mà mình còn nhớ là bắn tank đạn bay cầu vòng, nếu trúng đất sẽ làm mất đất, rồi tank rơi xuống nổ. Sau đó là Re2, Tomb Raider 2,3,4 Pes 3,4 starcraft, cs1.6
 
DOS thì nhớ cái game Lion King ngày xưa chơi ở giờ học tin của trường có cái màn 2 đu nhẩy đàn bám đuôi đàn hà mã toàn xịt đốt mạng ở đó worry-121
 
Thôi cứ làm có tâm là được, ra phần 3 thì 1&2 cũng thêm người mua, tính số liệu một thể pepe-37
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng chẳng nhớ rõ trò đầu tiên chơi trên pc là gì nữa, có lẽ là Mario hoặc Contra gì đó, hồi đó chơi game vẫn kiểu như nghịch đồ chơi thôi chứ chưa hứng thú thực sự nên cũng chẳng có ấn tượng mấy. Còn trò đầu tiên gây lên ấn tượng là Heroes 3, vẫn nhớ lúc đó bị quang cảnh trong các tòa thành làm cho mê mệt :)) Còn trò mà thật sự khởi đầu cho kiếp gamer là CoD1, lần đầu tiên phát hiện ra videogame có thể hoành tráng hơn cả điện ảnh như vậy, từ đó bắt đầu tìm hiểu theo dõi game rồi thành nghiện game luôn =))

Mà nghĩ lại mới thấy mình hồi bé thuộc được hết đống cheat code của AoE/SC/GTA cũng tài thật, lúc đó có biết tiếng Anh đâu nên nhớ hoàn toàn bằng cách học thuộc từng chữ cái :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Có con Elden Ring cho tới giờ vẫn còn bàn tán sôi nổi ,Totk hype dc gần nửa năm xong rồi tới khi BG3 xuất hiện là content bắt đầu thấy ít dần ,rồi khi BG3 ẵm goty là fan Zelda coi như vào hang,giờ BG3 cũng ít thấy bàn tán .Đúng là Soul like như đang trên đỉnh xã hội
Giờ nói ra lại động chạm nhưng văn hoá thưởng thức nói chung và văn hoá chơi game chả đi xuống vl, bọn choai choai thì mobile waifu với husbando ship sủng lung tung, bọn lớn hơn tí tầm sinh viên thì gếch đít lên xem stream game gì hot thì đu game đó, làm gì có mấy đứa trẻ chơi game theo định hình sở thích. ER có nhiều yếu tố để trending thì nó sống dai thế thôi, BG3 1 dạo được streamer boost thì nó lên chứ bản thân dòng CRPG vẫn niche chết mẹ
 
Back
Top