- 3/2/04
- 10,728
- 2,487
hl1 éo có hướng dẫn, cũng k có sub, toàn phải căng não ra nghe và đoán xem game kêu mình làm cái gì
tìm đường cũng khó chứ k phải có waypoint chỉ tận tay như giờ. Đặc biệt là phần ở Xen. Vậy mà về nước được, cũng nhờ vậy nên trình eng lên.
tìm đường cũng khó chứ k phải có waypoint chỉ tận tay như giờ. Đặc biệt là phần ở Xen. Vậy mà về nước được, cũng nhờ vậy nên trình eng lên.Nhớ ngày xưa thằng bạn cop cho cái Half Life 1, méo có hướng dẫn gì cả chơi đến chỗ nào bí đường toàn phải nhắn tin hỏi nó vì nó chơi qua rồi.
, nhà mình ngay đó mà mình ko chơi tiệm đó bao giờ vì đông với ồn quá.


Mãi mới biết ống tóm cổ mấy đứa hay đi cùng bắt khai hết



. Sau này biết tí về pc mới dám zo bios OC nó lên dc 220 mhz. 



