Luôn thời console thứ 7 Xbox 360, PS3, Wii thì Capcom release liên tục các game flop mang phong cách tây hóa quá đà khiến fan ghét gọi là Crapcom. Giai đoạn đó hàng loạt game xịt của Crapcom gồm Dark Void, Bionic Commando, Remember Me, Lost Planet 3, Asura's Wrath (giấu ending trong DLC)... và mấy cái tên quen thuộc như:
- DmC: khá hay nhưng thay đổi hình tượng Dante quá, chưa kể đoạn đầu còn troll hình tượng cũ nữa nên fan ghét
- Resident Evil: Operation Raccoon City: bối cảnh RE2, thật ra game cũng khá vui, khúc cuối còn có thể chọn kết liễu Lỏn hay ko nữa. Hình như bị delist trên Steam vì xài Game for Window Live mà ko chịu update bỏ của nợ DRM đó
- RE6: chuyển qua hành động hoàn toàn ko còn kinh dị, game quá nhiều route khiến game dài dòng nhưng coop khá vui, vẫn recommend mn chơi game này coop
Ngoài ra thì RE5 hay nhưng có cái meme Christ dùng tay đấm lăn được cụ đá to như quả núi, Devil May Cry 4 thì bị chê là lười biếng nửa sau lấy lại map cũ hoàn toàn...
Mãi qua thế hệ console PS4, Xbox One thì hãng mới khởi sắc lại và đang peak như hiện tại