Cựu lãnh đạo Bethesda, Pete Hines, mới đây đã giải thích lý do ông rời công ty—và lần này ông nói rất thẳng thắn.
Hines cho biết quyết định này không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng ông cảm thấy mình không còn khả năng thực hiện đúng vai trò của mình nữa. Sau khi Microsoft mua lại Bethesda, ông nhận ra mình “bất lực trong việc làm những gì cần thiết để điều hành nơi này đúng cách, bảo vệ con người ở đây và giữ gìn những gì họ đã xây dựng.”
Ông nói thêm rằng Bethesda từng là một công ty vận hành rất hiệu quả, nhưng theo thời gian, ông thấy nó đang “bị tổn hại, bị chia cắt, và thậm chí bị đối xử tệ bạc.” Khi nhận ra mình không thể ngăn điều đó xảy ra, ông quyết định rời đi thay vì “ngồi đó nhìn mọi thứ diễn ra ngay trước mắt.”
Hines cũng thừa nhận ông từng ở lại lâu hơn dự định vì Starfield bị trì hoãn nhiều lần—ông muốn đây là dự án cuối cùng của mình trước khi rời công ty.
Ngoài ra, ông còn bày tỏ sự thất vọng với môi trường mới sau khi sáp nhập, cho rằng Bethesda giờ đây là một phần của thứ gì đó “không còn chân thực và không còn đúng với bản chất trước đây.” Ông nhấn mạnh rằng điều khiến ông khó chịu nhất là khoảng cách giữa lời nói và hành động—mọi thứ nghe có vẻ đúng, nhưng thực tế lại không được thực hiện như vậy.
Tóm lại, lý do chính khiến Hines rời Bethesda:
- Không còn quyền lực để bảo vệ công ty và đội ngũ
- Thấy công ty bị thay đổi theo hướng tiêu cực sau khi bị mua lại
- Cảm giác môi trường làm việc không còn “chân thực” như trước
- Không muốn tiếp tục chứng kiến sự xuống cấp mà mình không thể ngăn chặn
"I still think Bethesda is just part of something that is not authentic and is not genuine."
www.gamespot.com