1. Về vụ Pump & Dump:
Ông bảo chart rớt là do "pump lúc ra Switch 2 xong giờ dump về giá trị thực". Ông có nhận ra vấn đề ở câu này không? Một công ty vừa tung ra hệ máy Next-gen mang tính sống còn, mà 'giá trị thực' sau khi ra mắt lại là bốc hơi gần 50% vốn hoá, cắm đầu về sát đáy 1 năm? Điều đó chứng tỏ cái Switch 2 và line-up game đi kèm của nó đang gây thất vọng tràn trề cho thị trường so với kỳ vọng ban đầu. Ra máy mới mà giá trị công ty chia đôi thì là thất bại về mặt tăng trưởng rồi.
2. Về doanh số và game:
Đúng, Nin bán game vài chục triệu bản năm ngoái, nhưng chứng khoán nó mua 'kỳ vọng tương lai'. Việc mấy con Mario Kart World hay Donkey Kong Bananza bán được cho tệp fan ruột (như ông) không có nghĩa nó đủ sức làm System-seller để kéo người dùng mới nâng cấp lên Switch 2. Game không đến nỗi thất bại, nhưng nó thiếu đột phá, sặc mùi an toàn và không gánh nổi doanh số cho một hệ máy mới. Thế nên tiền nó mới rút.
3. Về chuyện tiền mặt và chơi chứng:
Ngay trên cái hình tôi gửi phần ProTips nó cũng ghi rành rành 'Holds more cash than debt' (Nhiều tiền mặt hơn nợ). Tôi đâu có rảnh đi lo Nintendo phá sản? Cái tôi đang bàn là sự sa sút về mặt ý tưởng và định hướng.
Trả lời câu chốt của ông: Tôi chơi game, tôi thấy line-up dạo này đuối, xào nấu lại nhiều, cộng thêm nhìn cái chart thị trường phản ứng thực tế thế kia thì tôi nói nó đang đi xuống. Chứ fanboy cắm đầu bênh một hãng đang thiếu ý tưởng đến mức bay nửa giá trị công ty thì được ích lợi gì? Chơi game bằng não chứ có phải bị mù đâu mà không thấy nó đang hụt hơi.