Mình cũng đánh gần như bác, giết kỵ địch xong là khỏe, tung tăng chạy. Nhưng đôi khi địch lắm missle infantry thì mệt, dùng kị mình đấu với đám đó phí. Mà tụi máy toàn đưa tụi missile ra trước. Chia làm 2 3 đạo quân dụ địch để bỏ lọt tướng sau lưng thì buộc phải làm rồi. Mình thường tiếc kị binh nên ít khi cho giao chiến vơi 1 đám quân đông nghịt dù hàng ngũ tụi nó đang rối loạn, trừ phi có 3 4 đơn vị đi lẻ thì cho hấp 4 phía là xong. Gặp địch ko theo đạo Christian thì địch ko bị ảnh hưởng trait của Huns: -10 morale (nhất là đám rợ, viking, đảo Anh), đám đó cực khó bỏ chạy dù tướng chết, đặc biệt đám Slavic mới ra bonus morale khi đánh với Nomadic lại càng mệt. Khi tướng chết mình hay dùng tên sáo thì địch route nhanh hơn tên lửa nhưng không gây dam.
Có cái nữa là luyện tướng trẻ, đưa tụi teen lên làm tướng thì tới tuổi 40 chắc cung 8 sao trở lên, có bonus trừ morale địch + với bonus trừ morale của cả quân đoàn, khi vô trận thấy mấy ông Roman chưa gì nhấp nháy muốn bỏ chạy

)
Dù sao cũng cám ơn bro chia sẻ. Trước mình cũng lồng 1 ít bộ binh nhưng vứt cả, để dành cho Devil Cav và Elite Lancer để cận chiến cho ngon. Onager bắn hết đạn xong cho cả đám xách zú bỏ chạy