[Thảo Luận]Total War: Rome II [KHÔNG XIN + hỏi đáp liên quan crack]

Carthage ko cấp kinh phí nên phải sống tự lực mà tự lực ko cướp thì lấy gì ăn :5cool_beat_plaster:
 
_ Hannibal lúc đó thực tế gần như thống trị nửa cái bán đảo Ý rồi, nếu ông ta không tàn phá mà chiếm đóng, lôi kéo đông minh, chia cắt thế lực của Rome, dùng chiến thuật lấy nông thôn vây thành thị, đại khái là chặt hết vây cánh của Rome, thì Rome cũng chỉ còn là 1 tòa thành đơn độc. Nhưng Hannibal tàn phá cướp bóc khắp nước Ý, lôi đồng minh thì ít mà phá thì nhiều, cướp bóc khắp nơi nhằm duy trì quân phí, hậu cần. Chiến tranh kéo dài quá lâu khiến quý tộc chủ nô thiệt hại nặng và không làm ăn gì nổi, tất nhiên họ sẽ đứng lên chống lại Carthage rồi. Cách của Hannibal có thể hợp lý với mấy bộ lạc hoặc dân tộc kém văn minh hơn ở bắc Phi, và có thể biến họ thành nô lệ, nhưng ở La Mã thì không phải. Ngoài ra còn có thể do nguyên nhân chính trị, các phe phản đối Hannibal do ông cầm trọng binh quá lâu dài và đe dọa các phe khác, cái này thì chưa rõ và cần đọc thêm sách :v

Không hề nhé, trong số các đồng minh Italy thì chỉ có Capua là theo, các thành khác đánh đến cùng. Mấy thằng Gaul nhỏ nhỏ không đếm vì có thằng theo thằng không. Kingdom xung quanh ủng hộ mồm là chính. Thậm chí muốn đánh đảo Xixin cũng không làm nổi.

Chính trị thì: Carthage ko có người ủng hộ, mình Hannibal cầm quân clear bán đảo TBN, và lấy luôn quân đó đi đánh Rome. Nên lúc đánh Rome dĩ nhiên cũng chỉ mình Hannibal đánh, không có Carthage hỗ trợ (nhìn army composition là biết). Lấy đâu ra mà thống trị nửa nước Ý, muốn thống trị thì phải có thành trì, phải levy được quân, phải cung cấp supply cho army cũ và army mới levy được etc., Hannibal chỉ làm được mỗi một việc đi thuê thêm merc và bắt buộc phải đi đốt phá, để còn nuôi quân. Hannibal muốn dùng chiến thắng để câu allies của Rome, gây sức ép với Rome cầu hoà đòi chia đất và gây sức ép ở Carthage về chính trị, nhưng tất cả đều fail, và cuối cùng là bị thua vì attrition warfare của Rome.

Lý do đồng minh Rome không theo? Vì hình thái liên minh của Rome thuộc hàng độc trong thế giới cổ đại, đồng minh gần như ngang hàng chứ không phải submissive, chỉ phải góp auxiliaries đánh cùng với roman legion khi có yêu cầu. Thành ra chỉ có mấy em kiểu thù bốc mả đốt xuơng như Samnites phản chủ sau trận Cannae (lười tìm tên chính xác, nhưng ít lắm), và Capua. Thậm chí Greek colonies cũng không thèm phản, và Mace cũng chẳng buồn xuống đánh ép như Hannibal hi vọng.

Rome cay cú Capua đem quân đến vây thành, Hannibal đem quân đến giải nguy Capua không được, đem quân đến thành Rome doạ cũng chẳng sợ hãi. Thế thì lúc mới đánh xong Cannae đừng hòng công phá Rome. Chơi Total war chắc không phải bàn cãi chỗ này nữa nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
_ Hannibal lúc đó thực tế gần như thống trị nửa cái bán đảo Ý rồi, nếu ông ta không tàn phá mà chiếm đóng, lôi kéo đông minh, chia cắt thế lực của Rome, dùng chiến thuật lấy nông thôn vây thành thị, đại khái là chặt hết vây cánh của Rome, thì Rome cũng chỉ còn là 1 tòa thành đơn độc. Nhưng Hannibal tàn phá cướp bóc khắp nước Ý, lôi đồng minh thì ít mà phá thì nhiều, cướp bóc khắp nơi nhằm duy trì quân phí, hậu cần. Chiến tranh kéo dài quá lâu khiến quý tộc chủ nô thiệt hại nặng và không làm ăn gì nổi, tất nhiên họ sẽ đứng lên chống lại Carthage rồi. Cách của Hannibal có thể hợp lý với mấy bộ lạc hoặc dân tộc kém văn minh hơn ở bắc Phi, và có thể biến họ thành nô lệ, nhưng ở La Mã thì không phải. Ngoài ra còn có thể do nguyên nhân chính trị, các phe phản đối Hannibal do ông cầm trọng binh quá lâu dài và đe dọa các phe khác, cái này thì chưa rõ và cần đọc thêm sách :v

Bạn đúng là chiến lược gia salon, tư duy kiểu Total War tập trung xoay quanh việc chiếm đất, cứ chiếm được đất, có City là có food + retrain lính đánh tiếp.

Tình thế của Hannibal ở Nam Ý không khác gì quân Spartacus sau này, bị bao vây cô lập và bị tỉa dần lính. Miền Nam Ý cùng lắm chỉ có thể cung cấp lương thực trong ngắn hạn sau khi đường tiếp tế từ Carthage qua Syracuse bị cắt đứt, chứ không thể là nơi điểm tựa về quân sự để Hannibal có thể xây dựng lực lượng đủ để cân La Mã được.

Hannibal lúc ấy đang rơi vào thế bị bao vây và cô lập, trên thì có quân đoàn của Rome án ngữ, dưới thì Marcellus đã chiếm Syracuse và có thể tấn công bất cứ lúc nào, hải quân La Mã phong tỏa toàn bộ mặt biển, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Carthage và cả đồng minh Macedon. Trên thực tế Hannibal không đủ lực lượng để rải ra bảo vệ miền Nam Ý hòng xây dựng căn cứ được, mà luôn phải tập trung để tránh bị phân tán rất dễ bị đột kích, đó là lý vì sao Hannibal cũng như bọn Spartacus sau này luôn phải tập trung quân lại rồi đi cướp từng thành một, chứ không xé lẻ ra.

Trên thực tế hy vọng duy nhất của Hannibal lúc ấy là sự hỗ trợ của Carthage và các đồng minh đủ mạnh để có thể ảnh hưởng đến cục diện như Macedon, nhưng khi hải quân La Mã vẫn là bá chủ trên biển và có thể phong tỏa Adriatic thì đừng mơ mà mò sang đất Ý. Địa hình miền Nam Ý thực chất là một cái rọ đúng nghĩa nếu bị hải quân đối phương cô lập hoàn toàn. Cái kém của Carthage trong 3 lần chiến tranh Punic đều xoay quanh hải quân cả, địa hình giao tranh toàn đảo với bán đảo mà để hải quân La Mã độc chiếm mặt biển thì làm ăn gì, tiếp tế hay chuyển quân đều gặp khó khăn cả. Ai đời đánh với La Mã mà toàn phải đi vòng từ Tây Ban Nha qua Gaul, vừa xa vừa hiểm trở, trong khi Scipio vác thẳng quân theo đường biển đến đập Tây Ban Nha và đổ bộ ngay bờ biển Bắc Phi sát sườn Carthage.
 
Spartacus khác Hannibal. Quân Spartacus cực đông nhưng rời rạc không chỉ huy thống nhất được được, chất lượng quá kém, không tiến hành vận động chiến lược được mà cứ phải gom vào một chỗ điều cả cục cho dễ. Quân nô lệ thì chỉ thế thôi.

Hannibal phải gom quân lại vì trò attrition warfare của Rome. Rome vẫn không thắng nổi Hannibal ngay trên đất Ý, nên phần lớn cuộc chiến là bám theo army của Hannibal nhưng không đánh pitched battle mà để kiềm nhau (lần nào đánh cũng thua lol). Hannibal chỉ có cửa forage tại chỗ, trong khi Rome có Syracuse, có Greek colonies và Italy allies. Nhìn qua là thấy thằng nào thọt về lâu dài rồi.
 
bán đảo ý khi đó ko phải tất cả là của rome hết hả bác kron ? dlc hannibal thì thấy nam ý do 1 thằng nào đó cai quản . Greek , Mac và mấy thằng greek ở Thổ sau này bị nhập hết vô lãnh thổ rome chứ ko còn là client state phải ko
 
bán đảo ý khi đó ko phải tất cả là của rome hết hả bác kron ? dlc hannibal thì thấy nam ý do 1 thằng nào đó cai quản . Greek , Mac và mấy thằng greek ở Thổ sau này bị nhập hết vô lãnh thổ rome chứ ko còn là client state phải ko

Phải bỏ tư tưởng so thực tế với game đi mới nói chuyện tiếp được. Client state là game dựng ra chứ không có trong thực tế, chế độ chính trị của TW làm vớ vẩn cho có thôi. Client state phải là mấy thằng như Armenia ấy, kiểu như vua nào lên ngôi phải sang thỉnh Rome cho phép mới dám đưa lên.

Greek chưa bao giờ là một quốc gia như Mace, trong suốt thời gian tồn tại của mình đến khi bị Rome ăn thịt luôn là tập hợp các city state. Nhớ không nhầm thì trong game cũng dùng từ "Greek Cities"
 
Đang cần kiếm mấy binh chủng voi xịn mà mạng quốc tế ảo lòi không thể vào honga.net để kiểm tra map nào có đơn vị này. Mình chiếm mấy thành ở sa mạc ở dưới carthage rồi nhưng chỉ có voi 12 quân không có giáp. Mình nhớ trước vào kiểm tra thì Rome có thể train được voi 24 quân nhưng không có bọc giáp mà giờ không nhớ nó ở vị trí nào để đến đó train. Xài lính đánh thuê thì tốn quá mà không được huấn luyện như bọn lính train. Mình chiếm đến khu vực bọn Seleucid rồi nhưng chỉ có lính đánh thuê thôi mà không train ra loại đó được.
Với lại đang cần kiếm mấy em kị cung khỏe một chút mà không biết ở chỗ nào. Cần ưu tiên 3 điểm có Áo giáp, Cưỡi ngữa, có kĩ năng bắn tên Heavy Shot.
Mình thích chơi kiểu ô hợp lên đang tập trung một đạo quân nhiều chủng loại đi càn quét cho sướng, mỗi loại một ít. Với lại có ai biết cách nào kiếm được mấy em pike không, đánh thuê cũng không thấy mà train thì cũng chỉ có mấy em spear chán òm nhìn chẳng hầm hố tí nào
Mình không nói đến lính đánh thuê nha. Lính ở đây là lính được sau khi xây nhà lính Auxiliary của Rome nha

Auxiliary Indian War Elephants: train đc ở mấy province sau Gedrosia, Arachosia, Bactria, Aria. Từ Syria đánh qua phía đông nữa, qua cả Persia mới tới đc các province này.

Auxiliary Armoured Horse Archers: train được ở Scythia thôi.

Pike thì chỉ có cách thu nhận mấy nước chư hầu ở greek thôi.
 
Auxiliary Indian War Elephants: train đc ở mấy province sau Gedrosia, Arachosia, Bactria, Aria. Từ Syria đánh qua phía đông nữa, qua cả Persia mới tới đc các province này.

Auxiliary Armoured Horse Archers: train được ở Scythia thôi.

Pike thì chỉ có cách thu nhận mấy nước chư hầu ở greek thôi.

Để vào thử xem sao, chưa nhận nước chư hầu bao giờ toàn thịt luôn
 
game có cái dở là tiền thu từ trade ko nhiều bằng tiền thuế , nên gamer toàn thịt hết chứ ko giữ chư hầu . Bác Kron nè sau khi Augustus lên ngôi thì còn thằng nào còn sống làm chư hầu cho rome ko , trừ Parthia/Sasanid
 
Chư hầu dịch nghĩa từ chữ nào tiếng Anh ra? Vì theo trí nhớ của tớ thì Parthia và Sassanid đánh nhau với Rome toác đầu hàng thế kỉ.

Nói nữa ở đây thì lạc đề, có gì vác sang thread chat tán tiếp. Có điều phải bỏ ngay tư tưởng bưng game vào đời thực vì địa chính trị và kinh tế văn hoá cái game làm sai hết cả. Rome 2 không phải history simulation. Battle nó còn thể hiện được tí chút ancient warfare. Ví dụ đơn giản nhất ở chính Rome faction: Khởi đầu của Rome là thành bang, đánh các thành xung quanh làm đệ của mình (là latin state), legion là roman và auxiliary là từ allied cities. Nhưng về sau thì các latin state này không còn phân biệt nữa, Roman citizenship extend sang cho mọi dân trên đất Ý (thời điểm late republic), roman legion là dân Ý nói chung, auxiliaries là dân rợ và chỗ còn lại. Cuối cùng thì chuyển hẳn sang monarchy trá hình (Augustus), dân trên toàn cõi là Roman citzen. Trong game chỉ có duy nhất cơ chế client state đứng riêng biệt, thậm chí còn không cho phép annex các client state.

Mà thực tế thì vua của client state là do Rome dựng nên, muốn đánh nhau phải được Rome cho phép. Trong game thì đánh nhau lu bu chả cần biết thằng nào bố thằng nào con.
 
Master - vassal, protector - client state chỉ có ý nghĩa tương đối. Tương tác quyền lực giữa chủ tớ nó phụ thuộc vào thế giữa 2 bên chứ ko phải là mô hình chính trị nào. Chủ còn mạnh thì tớ nó sợ, chứ chủ yếu thì tớ nó muốn làm gì thì làm.

Phương đông thì chỉ có 1 từ chư hầu thôi.
 
Bạn đúng là chiến lược gia salon, tư duy kiểu Total War tập trung xoay quanh việc chiếm đất, cứ chiếm được đất, có City là có food + retrain lính đánh tiếp.

Tình thế của Hannibal ở Nam Ý không khác gì quân Spartacus sau này, bị bao vây cô lập và bị tỉa dần lính. Miền Nam Ý cùng lắm chỉ có thể cung cấp lương thực trong ngắn hạn sau khi đường tiếp tế từ Carthage qua Syracuse bị cắt đứt, chứ không thể là nơi điểm tựa về quân sự để Hannibal có thể xây dựng lực lượng đủ để cân La Mã được.

Hannibal lúc ấy đang rơi vào thế bị bao vây và cô lập, trên thì có quân đoàn của Rome án ngữ, dưới thì Marcellus đã chiếm Syracuse và có thể tấn công bất cứ lúc nào, hải quân La Mã phong tỏa toàn bộ mặt biển, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Carthage và cả đồng minh Macedon. Trên thực tế Hannibal không đủ lực lượng để rải ra bảo vệ miền Nam Ý hòng xây dựng căn cứ được, mà luôn phải tập trung để tránh bị phân tán rất dễ bị đột kích, đó là lý vì sao Hannibal cũng như bọn Spartacus sau này luôn phải tập trung quân lại rồi đi cướp từng thành một, chứ không xé lẻ ra.

Trên thực tế hy vọng duy nhất của Hannibal lúc ấy là sự hỗ trợ của Carthage và các đồng minh đủ mạnh để có thể ảnh hưởng đến cục diện như Macedon, nhưng khi hải quân La Mã vẫn là bá chủ trên biển và có thể phong tỏa Adriatic thì đừng mơ mà mò sang đất Ý. Địa hình miền Nam Ý thực chất là một cái rọ đúng nghĩa nếu bị hải quân đối phương cô lập hoàn toàn. Cái kém của Carthage trong 3 lần chiến tranh Punic đều xoay quanh hải quân cả, địa hình giao tranh toàn đảo với bán đảo mà để hải quân La Mã độc chiếm mặt biển thì làm ăn gì, tiếp tế hay chuyển quân đều gặp khó khăn cả. Ai đời đánh với La Mã mà toàn phải đi vòng từ Tây Ban Nha qua Gaul, vừa xa vừa hiểm trở, trong khi Scipio vác thẳng quân theo đường biển đến đập Tây Ban Nha và đổ bộ ngay bờ biển Bắc Phi sát sườn Carthage.

_ Em cũng ko phải nói suông ợ. Về chính trị thì em chưa đọc kỹ lão Hannibal này vị thế ntn ở Carthage, nhưng chắc ko phải " vua " nhưng vị thế cũng cao vì có quyền dắt lượng lớn binh lực Carthage đi viễn chinh. Tuy nhiên về mặt quân sự thì Hannibal đã tàn phá, chiếm giữ hơn nửa cái đất Ý rồi, cái này là thực ( Bác ko nên nhìn từ đoán ý theo game, chiếm giữ có nghĩa là lực ảnh hưởng bao trùm lên, ko có nghĩa hoàn toàn điều khiển ). Hannibal dắt quân đông như thế mà ko có tiếp viện thì đương nhiên phải bị buộc phải " kiếm ăn " tại chỗ. Trong hoàn cảnh Rome không cách nào trực diện đánh bại Hannibal thì đương nhiên lão này muốn đi đâu thì đi rồi, trừ Rome và 1 số thành lớn. Tại sao Hannibal ko công phá được Rome ? vì lão ko đủ lương. Vây thành, công thành tức cần lực lượng gấp 10, lương thực sung túc để vây kín -> Hannibal ko đủ lực, vì thế phải đánh lâu dài hơn, đi vòng quanh cướp lương rồi đánh. Nếu ai xem 1 số tài liệu về Lý Tự Thành và nông dân khởi nghĩa Minh mạt sẽ thấy 1 phần nào tại sao họ có thể đánh cả chục năm mà ko có căn cứ địa ? Cướp ! đi tới đâu cướp, phá tới đó như châu chấu, ăn hết lại đi sang vùng tiếp theo, kéo theo 1 đống dân đói làm bia đạn cho đi đầu.

_ Hannibal đương nhiên quân tinh nhuệ hơn nhiều, nhưng lão này bị cắt hậu cần ạ, cách làm thì y hệt Lý Tự Thành. Còn về tại sao không điều khiển được các thành bang khác mà chỉ có thể cướp, đấy là vì về chính trị em không đọc kỹ, nhưng có lẽ như mấy bác ở trên nói thôi, Hannibal đưa ra điều kiện chưa đủ để họ đầu hàng, dù không đánh lại nổi, chỉ đành để cho cướp, nhưng quyết ko hàng, nhất là tầng lớp chủ nô, có đại diện là các nghị viên ở nghị viện Rome.

_ Hannibal có 2 cách để tiến hành chiến tranh trong tình cảnh đó : 1 là rút về Gaul củng cố lực lượng, xây dựng cơ sở hậu cần ( gaul tuy không phải giàu có như bán đảo ý, nhưng là nơi sản lương cực kỳ lớn và thuận lợi làm nông nghiệp, chăn nuôi ) rồi đủ lực thì ập tới tìm Rome quyết chiến. 2 là ở lại phá sạch vây cánh của Rome khiến nó không cách nào khôi phục thực lực, tàn phá bản địa Ý, phá cơ sở hạ tầng làng mạc, công xưởng, ruộng vườn v...v... Từ đấy Rome không có cách nào tuyển lính, kiếm lương đánh lại Carthage nữa. Hannibal chọn cách 2, nhưng lão không trụ nổi cho tới khi thành công :v
 
với các bác thường thi bắt đầu khoảng turn thứ bn các bác mới đủ kinh tế và đủ mạnh để đi chinh phạt. Mình chơi athens đến turn 35 rồi mà sở hữu có 4 vùng v income có hơn 200 thôi ,lính thì chỉ full 1 stack còn 2 stack kia dưới 10. Liên tục bị các factions khác mang quân qua đánh. :(
 
tùy bác có dùng mod hay ko nữa , chơi kiểu ở nhà nghiên cứu ra quân mạnh mới đánh hay spam quân cùi đi cướp bóc . mình thì vừa vô diệt thằng war với mình ban đầu rồi ở nhà củng cố rồi đánh dần dần . Nhưng dùng mod AI trên topic của mình thì khá găng do bị hỏi thăm nhiều , nên bắt buộc phải ở nhà thủ kha khá turn
 
Lúc loanding game hình như thấy câu này thì phải: " Hannibal biết cách để giành chiến thắng, nhưng không biết làm thế nào để sử dụng nó "
 
- Mấy factions Hy Lạp coi bộ khó nhằn. Đất đai nhỏ hẹp thì phải hung hăng mở rộng mới sống được. Mình chơi Epirus thử, thế mà quần nhau mệt mỏi với hai thằng Sparta và Athen một lúc lâu mới chiếm được, kể ra còn may.
 
Nhiều người mắc một nhược điểm khi nhìn nhận về Punic War lần thứ 2 là coi đó chỉ là cuộc chiến La Mã chống lại Hannibal. Trên thực tế đó là một cuộc chiến toàn diện giữa La Mã và Carthage, với sự kiện bùng nổ cuộc chiến là việc Hannibal đem quân từ Iberia tấn công Bắc Ý. Trong cuộc chiến toàn diện đó, Hannibal là mũi tiến công chủ lực gần như duy nhất của Carthage, còn La Mã thì có ít nhất là 3 mũi: Maximus ở Trung Ý, Marcellus ở Sicily và Scipio tấn công Iberia rồi đổ bộ lên Bắc Phi trực tiếp đe dọa Carthage.

Đó chính là lý do vì sao Hannibal phải khẩn trương và chọn cách ở lại Nam Ý thuê Merc và thiết lập Allies. Với 3 cánh quân, trong đó 2 cánh ở sát sườn và có thể trực tiếp đánh chính quốc Carthage bất cứ lúc nào, La Mã có thể đe dọa công phá Carthage và kết thúc cuộc chiến trong thời gian ngắn nhất. Một khi Carthage đã đầu hàng, Iberia đã mất, thì Hannibal chỉ là một đám quân bơ vơ, gần như vô dụng.

Mục đích của Hannibal tấn công La Mã và sau đó ở lại Nam Ý không phải để hy vọng giành chiến thắng tuyệt đối buộc La Mã phải hàng phục vô điều kiện, mà là để tìm cách buộc Rome ký hòa ước có lợi cho Carthage sớm nhất có thể. Càng đánh lâu, Carthage càng bất lợi. Trong tình thế đó, việc Hannibal phá sạch Nam Ý để triệt tiêu tiềm lực La Mã hoặc chạy lên Gaul xây dựng căn cứ lâu dài đều là những lựa chọn chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì gần như chắc chắn La Mã sẽ dồn sức chiếm Iberia và công phá Carthage, một khi cả Iberia lẫn Carthage đều rơi vào tay La Mã thì Hannibal tàn phá Nam Ý với lên Gaul xây dựng căn cứ còn có ý nghĩa gì.

Và vì chúng ta nhìn nhận vấn đề theo những cách khác nhau nên tốt hơn hết là ngừng cuộc trao đổi tại đây thôi.
 
_ ^ Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại của Carthage trước Rome trong second punic war, và hoàn toàn không thể đổ lỗi cho một mình Hannibal được. Trước Cannae, Rome đang đi đúng hướng khi vây khốn quân Hannibal với thế trận phòng thủ, vườn ko nhà trống. Nhưng sau đó, dưới áp lực của các nghị viên trong nghị viện, vốn thiệt hại nặng nề vì chiến lược của Fabian, Rome đổi tướng và tập hợp lực lượng phản công . Nhưng tại Cannae, Hannibal đập tan lực lượng chủ lực Rome, khiến phe " cấp tiến " đại bại và theo đó hơn một nửa thành phố phía nam về phe Hannibal, thậm chí Capua là thành phố lớn thứ 2 toàn nước Ý cũng ngả theo ! Lúc này Hannibal có thể coi là đứng ở đỉnh cao ưu thế trong chiến tranh vs Rome. Phía bắc hàng loạt đất đai do các liên minh Gaul của Hannibal bao vây đánh chiếm, phía Nam Ý hơn một nửa thành phố theo Hannibal, Rome vẫn giữ được tmawtjis, một số thành ở nam Ý và ba đảo giữa Địa Trung Hải.

_ Nhưng, sau đó hàng loạt cuộc công thành thất bại, các thành vốn trung thành với Rome còn lại ở Nam Ý vẫn kiên quyết chống cự, Hannibal và các lực lượng tiếp viện phải chia binh ra vây chặt, để rồi sau đó Rome liên tục có viện binh chuyển qua biển, thậm chí còn công phá lại một số thành vốn ngả theo Hannibal, một số đội quân thành lập dựa trên tuyển lính địa phương tại Ý còn bị Rome tiêu diệt trước khi kịp tập hợp với chủ lực Carthage. Nếu quá trình này giằng co, thì chưa biết ai thắng ai, do Hannibal tuy giữ vững ưu thế ở Ý, nhưng lại bị cô lập với Carthage khi mà trên biển hạm đội Rome luôn thống trị, thậm chí ngay ở Ý, Hannibal cũng không đủ hậu cần, luôn phải chia quân giữ hoặc bao vây các thành phố đang cố thủ, nên luôn gặp cảnh hụt quân so với quân Rome, tiếp viện từ Gaul và TBN thì quá xa khó tới.

_ Đỉnh cao xoay chuyển thế cục, chính là việc Rome cử quân " vây Ngụy cứu Triệu " điều quân từ Sicily oánh ngược lại vào bản địa Carthage ở Bắc Phi thay vì cứu Rome, nếu Carthage đỡ được thì ko sao, đằng này lại đại bại, Hannibal ko cách nào ở lại Ý mà buộc phải hồi quân cứu. Kết quả là bao nhiêu công sức cầm cự tại Nam Ý mất sạch, lại thua ở Zama -> xong :|

_ Sau 1st punic war, Rome đại bại Carthage, thống trị trên biển và buộc Carthage bồi quân phí khổng lồ, cắt Sicily bồi thường, rồi lại tiếp tục chiếm thêm 2 đảo Sardinia. Hannibal trong 2nd punic war giành lại lợi thế cho Carthage bằng việc trực tiếp tấn công vào Ý, gần như phá tan liên minh các thành bang tại Ý. Nếu có thể tiếp tục tận dụng ưu thế trên mặt đất, thì Carthage vẫn có cơ thắng Rome, nhưng thực tế là Rome nhiều anh tài, không chỉ giữ chân Hannibal tại Nam Ý mà còn oánh ngược lại vào Bắc Phi, coi như là thế trận cài răng lược, khiến Hannibal ko thể không lui quân trở lại cứu viện, rồi thất bại. Trong cả 2nd punic war, hầu hết các trận dã chiến đại thắng đều phải có Hannibal cầm quân, khi ko có mặt cụ này thì Carthage toàn bại trận mất đất, bảo sao ko thua :v nx cá nhân em : Hannibal đi 1 nước chiếu tướng khi oánh vào bản địa Ý, nhưng Carthage thua do vận tải, hậu cần thua xa Rome vì Rome thống trị mặt biển.
 
Chỉnh sửa cuối:
Auxiliary Indian War Elephants: train đc ở mấy province sau Gedrosia, Arachosia, Bactria, Aria. Từ Syria đánh qua phía đông nữa, qua cả Persia mới tới đc các province này.

Auxiliary Armoured Horse Archers: train được ở Scythia thôi.

Pike thì chỉ có cách thu nhận mấy nước chư hầu ở greek thôi.
Cảm ơn rất nhiều đã kiếm được một đàn voi rồi lại bỏ ra hơn chục turn để kéo voi về Rome chia đều cho các stack quân, nhìn cảnh cho voi charge đội hình pike sướng kinh người không phí công tốn thời gian train nó.

Nhưng giờ có cái rắc rồi trước kia mình liên minh allie với bọn spata-arthen-macedonia, giờ mình kéo về để đánh nó theo như lời bác dụ nó làm chư hầu để mua pike nữa cho đủ đội hình mà nói kiểu gì nó cũng không chịu. Mình chỉ để cho nó đúng 1 thành duy nhất, paymen cho nó gần 100k money mà nó vẫn không chịu. Giờ có cách nào nữa không đội hình đủ các loại rồi mà còn thằng pike nữa là đủ mà mãi không được
 
thấy thằng hannibal là danh nhân nên để nó ko del lính, ai dè nó phản :5cool_beat_plaster:
ps: các bác có đoán dc kết quả của cái này ko

10922528_861064453946547_8628815259167016391_n.jpg
 
Back
Top