Alexander éo liệt vào tướng xung trận đc, làm l có thằng xung trận nào dự đoán đc địch điều quân và đồng thời chuyên khoét điểm yếu địch như anh ý, Bên Tầu mà phá trận thì hầu như toàn phải có chỉ huy phá trận ở ngoài để quan sát chỉ đạo chứ thằng trong trận xác cmnđ là hầu như bó tay chịu trói
Tướng Nap chả ông nào chết ngu vì cầm kị binh xông lên cả đề nghị coi lại sách sử. Thời Macedon và Rome thể hiện rõ nhất tướng quân là phải cầm quân đánh trận chứ ko phải ở tuyến 1 chịu chết, cái đám mà gọi là "tướng xung trận" trong quân đội Macedon còn có chứ sang Rome hậu Republic thì tuyệt cmn chủng, xông lên trước toàn cỡ trung đội trưởng chứ nằm mơ đi Legatus nó ra tuyến 1 đánh nhau, ko phải vì thời trung cổ thụt lùi văn minh thì chả biết nó phát triển tới đâu rồi.