Cái này nói mãi ở topic cũ rồi..
Được duy nhất ở phần tin tức. Dàn trang cũng tốt. Thế thui.
Phàn nàn vô cùng là review và preview.
Bài giới thiệu game sắp ra, nhưng ko hề cho 1 dòng nào thông báo khi game đó ra. Ko có dòng nào giới thiệu game mới ra trong tháng. Báo cho gamer nhưng ko có tính hiện đại, nhanh nhạy cần có (dù 1tháng 1 số có thể là lý do thông cảm), và nên thêm vào các tiện ích có thể tìm trên mạng...
Phần review thì tệ hết chỗ nói. Lấy vd bài nói về homeworld2 trên số 1, bài đinh của số thứ nhất thì nên ko có 1 chút lỗi nào mới phải, vậy mà khi tôi chơi thì mới biết viết dở tệ, sai linh tinh beng hết cả. Cốt truyện viết sai (làm gì có hành trình về quê mẹ quê cha gì, dân Hiigara tìm về hành tinh đang bị Vaygar xâm lược, mà câu chuyện quay quanh 3 hyperspace core chứ về mẹ về cha gì??? Người chơi cũng ko hề chuyên nghiệp: cách chơi mà tác giả viết là cách chơi của người ngoại đạo mới tập chơi game chiến thuật, hơi bị sơ sài, ko có nhận xét sâu sắc.
Cái cuối cùng là... tờ báo giống như món chè thập cẩm. Mỏng có 50 trang, vậy mà tham lam đến mức cho cả PS2, Xbox, PC game (thậm chí cả game dtdđ vào)..., băm nát tờ báo. Ko có chuyên đề (vd: số này chuyên về FPS, số kia về RPG etc.). Thời điểm này chỉ nên cho PC game vào thôi, đừng mong cho gì khác (vì kiểu gì cũng bị kêu).
Nên kiếm vài tay gamer 'prro' 1 chút, cho họ chơi game, rồi từ ý kiến của họ mà viết bài. Nhà báo, kĩ sư ko phải thánh để mà làm được đủ mọi việc.
Nói thế thôi. Tôi rất thích tờ báo này, và vì thế hơi bị bức xúc. Nhưng nói dông dài ko phải là điều tốt. hi vọng có bác nào viết báo này quan tâm 1 chút.