Phong Vân đâu có nhìu niềm tin lắm đâu, sao lại cho vào poll, ai yếu hơn thì dù có cố mấy cũng ăn đòn hả hê thôi mà. Phong Vân chỉ có tội là các char nhảm nhảm sốg dai hơn giẻ rách
Jindo lúc ở cấp 2 thấy Yara cũng ko nổi bật lắm, lên cấp 3 thì buff quá dữ. Seidei (bộ cũ tên Rasuran thì phải) thì cấp 2 khá nổi, lúc vào cùng trường với Yara thì lại mờ nhạt
Jindo lúc ở cấp 2 thấy Yara cũng ko nổi bật lắm, lên cấp 3 thì buff quá dữ. Seidei (bộ cũ tên Rasuran thì phải) thì cấp 2 khá nổi, lúc vào cùng trường với Yara thì lại mờ nhạt
truyện có thằng nv chính đáng ghét nhất mình từng đọc, lần nào bị dính ultimate technique của đối thủ cũng gượng dậy nổi với cái lí do muôn thủa "Kyo của 4 năm trước giờ mới lộ diện" trong khi các nv khác mắt chữ A mồm chữ O 
Chẳng qua là nó dựa theo chân lý "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" mà thôi. 1 vài chú mới lên hạng có vài trận hoành tráng với các đại gia khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, tuy nhiên sau 1 quá trình thì cũng đâu chịu nổi sự cạnh tranh khốc liệt và cường độ thi đấu dày đặc của " Mã League" nên cuối cùng cũng dẹo hoặc lặn mất tăm tích


, tớ chỉ ko thích đoạn ấy, chứ nhân vật Hunken trong truyện tớ rất thích:), lạnh lùng, ít biểu lộ tình cảm, luôn bình tĩnh xét đoán mọi việc :). Nhiều khi những đoạn niềm tin ( phi thực tế) này lại là cái mà để mình bấu víu mỗi lúc thất bại mà :).

