Thảo luận về game Assassin's Creed 2

  • Thread starter Thread starter tecmo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
lạ ở chỗ tại sao các đối tượng của Altair & Ezio phải tự tay mình giết cho bằng dc nhỉ ?

mà thằng Girolamo Savonarola là có thật đấy nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
lạ ở chỗ tại sao các đối tượng của Altair & Ezio phải tự tay mình giết cho bằng dc nhỉ ?

mà thằng Girolamo Savonarola là có thật đấy nhé

Ngoài ra còn có Niccolò Machiavelli, Catherina Sforza, Rodrigo Borgia (Pope Alexander VI) cũng có thật. :)
 
Game dựa trên lịch sử mà, chả biết Assassin kiểu đó h còn ko nhểy
 
bản 2 chỉ ghét nó cứ chêm mấy cái tiếng Ý vào khó chịu =((
 
Bố này đi spam khắp cả mấy box game kinh thật. Btw, game này làm hư cấu dựa trên các sự kiện và nhân vật lịch sử mà. Dựa trên chứ ko phải những cái nó nói là đúng hẳn với lịch sử đâu.
 
bữa nay mới copy cái BlackEditor vô :D

và thế mới có dịp thấy Altair biết bơi :))

chơi AC I sau khi chơi AC II nên nhìu lúc chạy quên nhảy xuống nước tính bơi thì lại ngủm luôn :))

công nhận là Hậu sinh khả úy, Ezio tài hơn Altair nhiều
 
Sao mình chơi đến đoạn thằng desmond mơ về khúc điều khiển altair đi theo vợ nó lên cái tháp sau đó tỉnh dậy rồi ngồi lên cái máy sau đó bị văng ra ngoài desktop
Rồi giờ cứ vào save là lại xuất hiện màn hình trắng với dấu " ! " rồi đứng luôn :|
Ai biết cách sửa lỗi này ko :((
Cấu hình máy mình : core 2 duo E7400 2.80 Ghz Card màn hình Ati Radeon HD 4350 :(
 
Toi, ko khéo hư file save là khóc hận rồi bạn ơi.
 
Nhiều lúc đang chơi bấm Esc ra rồi vào lại cũng lâu lâu đứng,Alt+tab xuống rồi mở lại lâu lâu reset máy nữa :|
Khéo hư file save thật thì chết :((
 
thế thì save hư chắc rồi,chịu khó lập lại sự nghiệp đi bạn :|
Bố này đi spam khắp cả mấy box game kinh thật. Btw, game này làm hư cấu dựa trên các sự kiện và nhân vật lịch sử mà. Dựa trên chứ ko phải những cái nó nói là đúng hẳn với lịch sử đâu.
spam là spam thế nào ?? :|,đem ra tôi xem thử
 
công nhận là Hậu sinh khả úy, Ezio tài hơn Altair nhiều

Cũng chưa hẳn là vậy. Biết đâu những kỹ năng mà sau này Ezio học đc là do Altair ngộ ra lúc về già và lưu lại vào mấy cuốn Codex page thì sao.
Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của em mà thôi. Có sai sót gì mong các bác đóng góp.
 
Altair đánh trùm khổ hơn thằng quỷ này nhỉu,trùm cúi bản 2 chả khó tí tẹo nào :|
 
thằng Ezio ko thể counter đc các loại lính, Altair có thể cân các loại trừ temp... \m/
 
Không biết mấy cái thành phố nó xây giống thật bao nhiêu % nhỉ?
 
Hidden blades gặp mấy cái nặng như búa, rìu nó phang cho thì counter = mắt
 
Gặp smash thì né thôi, còn tụi nó đánh thường hay đánh lén thì counter thoải mái, chỉ cần canh thời gian chuẩn tí là mù mắt tụi nó :))
 
Thích đánh mà có đồng minh đi theo, mình cứ lén ra sau lưng thằng nào đang bận đánh đứa khác mà giết. Hoặc chở cả đám bu lại rồi quăng bom khói, sau đó giết từng cặp một cũng thích.
 
Game này đánh đấm trực diện dễ bỏ mợ đi mà cậu lại lấy việc cắn lén làm thú vui nhỉ.
 
Tui lại thấy có đồng minh đi theo nó vướng víu sao sao ấy, fighters thì ko leo đc, thieves thì chịu đòn ko giỏi = fighters, cứ 1 mình mà chiến, Ubi tạo ra anh Ezio imba vô đối cứ 1vs 10 chả sợ. Có khi còn 1 ô máu mà nhảy từ trên cao xuống hoài ko chết =)) Hài chịu ko đc
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top