_Anh em thông cảm, tui chơi được GTA SA cũng là lúc tui bị hư máy tính nên chưa biết bao giờ online tiếp được. Cái nì là online ngoài tiệm :cry:.
_Còn đây là cảm nhận của tui về GTA SA nè, mới mua hôm CN xong ( bị ông Squall_Lionhẻat dụ dỗ, mới coi xong chạy như bay ra mua đĩa, ai ngờ quất 1 phát bị thương tùm lum, hên là cái dĩa hông sao và tui cũng không dập đầu hay gãy chân gãy tay gì cả :whew: :whew: :whew: ) một vài điểm hay mà tui nhận ra được :
Điểm hay :
* Mình cũng có bạn gái nữa. Đến tối có thể dắt bạn gái đi chơi như uống cà fê, đi ăn để lấy lòng. Tui chưa cua xong ^_^, nên chưa biết hết. Phải làm xong nhiệm vụ Burning Desire mới có được.
*Chơi 2 người là tìm 1 điểm màu đỏ có hình 2 người rồi cho máy 2 bấm nút bất kì thì sẽ chơi 2 người. Nhưng mà khi chết 1 người thì thui. Mission Failed.
*Hình ảnh được cải tiến khá nhiều, mấy chiếc xe nhìn rất bóng bẩy, cỏ nhìn rất mượt.
*Làm bất cứ cái gì cũng cần kĩ năng : Chạy xe đạp cũng cần, xe hơi cũng cần... Nhưng mà đi xe đạp tốt lắm vì tăng rất nhiều kĩ năng. àh, đi xe đạp sẽ không có nhạc.
*Có rất nhiều loại xe hơi mới nhưng lái xe khá khó vì kĩ năng đi xe hơi của mình lúc đầu còn bèo lắm. Điều khiển xe bằng cần Analog trái chứ không còn là D-pad or cần Anloag nữa.
*Sau khi làm xong 1 nhiệm vụ ( quên mất tên gùi ) mà mình đi chiếm địa bàn tụi Ballas thì mình sẽ có địa bàn đó. Mỗi băng sẽ có màu địa bàn riêng bản đồ, băng của mình màu xanh lá cây. Khi điểm Respect tăng cao có thể điều khiển đàn em như đi theo hoặc ở lại. ( nhưng cũng cần làm xong nhiệm vụ mới có )
*Nhiệm vụ Home invasion mình đi chôm đồ của thằng cha kia. Chả nằm ngủ mà nhiều khi còn mớ làm tui hết hồn. Nhưng mà có cái là sau nhiệm vụ đó nó nói là muốn đi chôm thì vô chiếc xe nhiệm vụ nhưng tui chẳng biết nó ở đâu nữa.
*Lâu lâu cũng gặp cảnh sát đuổi theo mấy thằng khác nữa ( bằng xe không àh ). Nhưng mà AI của cảnh sát cũng vậy àh, làm gì có chuyện nó bắn tụi khác khi tụi đó bắn mình chứ. Tui bị băng Ballas bắn hoài mà có thấy ai ra giúp đâu.
*Cảnh đồng quê nhìn rất hay và lạ, rất có mùi đồng quê. Cảnh sát đồng quê cũng khác nữa. Về quê thấy dân chúng chạy Sanchez wé trời ^_^. àh mà xe đạp mà đem leo núi là đã luôn, có nhiều khi chiếc Sanchez hay PCJ-600 còn leo lên hông tới. Nhấn X liên tục là nó đạp như bay.
* Theo thống kê có 3 loại xe đạp và 6 loại xe gắn máy ( có lẽ còn tiếp vì tui mới đang còn ở Los Santos àh ).
*Các nhiệm vụ đều có đồng bọn đi theo nên làm nhiệm vụ rất vui chứ không buồn như trước đây.
* Tui chẳng biết mập thì sao nhưng mỗi lần tui ăn 7 phần ăn 10$ ^_^ xong rồi vô gym tập đi bộ hay tập đạp xe để tăng Stamina ( sức dẻo dai ). Tập tạ thì tăng Muscle ( Cơ bắp, nếu lên tối đa thì nhìn CJ sẽ đô lắm ). Nếu bơi nhiều hay lặn nhiều thì sẽ tăng kĩ năng Lung Capacity ( khả năng nín thở ). Ngoài ra trong gym còn có cha đấm bốc, vào bấm nút -> thì khi đánh xong nó sẽ cho học chiêu mới.
*Ngoài ra còn có mấy chiếc xe thuộc dạng lowdriver hay lowrider gì đó hông nhớ rõ nếu bấm cần Analog phải thì nó nhún nhún nhìn vui lắm.
*Mình còn có thể chơi Video Game trong trò này nữa nhưng mà toàn mấy trò giống như trên điện tử băng hay Gameboy Color không àh.
*lâu lâu đói có thể mua bánh Snack hay uông nước ở các máy bán hàng bên đường.
*Mặc dù mình bị chặn đường bộ nhưng mà mình có thể bơi nên mình vẫn có thể sang khu khác. Nhưng mà tui khuyên để mốt rồi qua chứ bây giờ chưa mở khu mới xong mà mon men lên bị nó quất cho 4 sao. Nguyên 1 tập đoàn cảnh sát nó đứng vòng quanh đó bắn nát gáo. Chưa kịp chạy được 10m đã về nước rồi.
*Thay cho các bình cổ trong GTA VC thì ở đây mình phải lấy bình xịt vẽ lên tường ở mấy chỗ nào bị tụi nó vẽ rồi, có 100 cái hình vẽ rải rác khắp SA. Bên cạnh đó dưới nước còn có cái vỏ sò nữa, có 50 cái.
*Trong game tui cũng thấy có các loài vật nữa ( vậy mà Rockstar nói hông có ^_^ ) đó là chim trên trời, còn dưới nước có cá, cá heo, rùa...
*Mấy girl đã đẹp lên rồi, có mấy girl mặc đồ hot lắm. Nhưng mà tiếc là bạn gái mình chả hot gì cả :cry:.
*nếu mình lấy mấy chiếc như Banshee, PCJ-600... mà chạy cực nhanh thì hình hai bên sẽ mờ lại nhìn rất đã. Khá giống với hiệu ứng Motion Blur của Need For Speed Underground.
Thôi vậy cũng đủ gòi, còn đây là điểm dở :
_Hầu như điểm dở duy nhất lại chính là đồ hoạ. Đồ hoạ của game đã bắt đầu cho thấy tuổi thọ của engine. Mặc dù đã có nhiều cải tiến nhưng mà răng cưa vẫn răng cưa, nhân vật vẫn không thể đẹp được. Nhưng những cái đó mình vẫn có thể cho qua chứ còn cái lỗi này là cái lỗi cực kì nặng mà hông biết đó là lỗi cũa bản chép hay lỗi của bản gốc ( mong rằng đừng là lỗi bản gốc ) : đó là lỗi mất hình, nhiều khi đang chạy xe hình background mất tiêu nhìn rất xấu, đôi khi còn mất cả bức tường nữa, làm mấy lần tui chạy xe đạp tông vô tường mà còn hông biết ( có thấy đâu mà biết ). Đó đó, đó là lỗi duy nhất khiến tui bực mình mà mong rằng nó sẽ không xuất hiện trong bản sắp ra ngày mai ^_^.