_To Squall : Giờ tui đổi dĩa khác về chơi được không ??? VD tui đem cái đó ra đổi Spiderman trên PS2 được không ??? Dĩa Mimi thì tui mua rồi, mua từ ngay bữa tui lên post bài nữa cơ, chẳng bị gì cả.
_Mấy bữa nay mua dĩa Mimi về chơi liên tục, đến giờ cũng được 32% gùi ^_^, đã qua San Fierro luôn. Đang làm tới nhiệm vụ "The Da Nang Thang" của Triads, "Air Raid" của thằng Zero ( khó thấy ghê, tui làm 4 lần chưa được ).
_Nói chung mấy NV của GTA SA action hơn mấy bản trước nhiều. Có nhiều NV rất dễ, nói chung đến giờ tui mới thấy có mấy NV mệt mỏi tui phải đi lại 3-4 lần thui.
_To Kenshin : cái player target là cái chỗ ông đang đứng đó.
_Phát hiện ra nhiều cái mới nè anh em :
* Sau khi làm xong NV The Green Sabre thì băng mình tan rã, chỉ số Gang của Grove Street Familes là 0 ^_^. Còn tại sao thì mời các bác chơi thì sẽ rõ.
*Nói rõ hơn cái chiếc xe "chôm đồ". Sau khi làm xong NV "Home invasion" thì nó nằm ở đối diện tiệm "Gym" ở Los Santos, nằm giữa 2 căn nhà màu xanh. Cỡ 10 giờ tối là có thể làm được NV, leo lên xe rồi bấm nút R3 ( cần Analog phải ) để làm. Sau đó đi chung quanh thấy nhà nào cho vào thì vào chôm. Nếu bị phát hiện thì trong 10 giây mà 0 ra khỏi nhà sẽ bị 3 sao. Lần đầu tiên đi chôm của tui là 2 cái tivi + 1 cái đầu máy = 180$ :cry:.
*Trong 2 cái NV "Wu zi mu" và "Farewell, my love... " mình sẽ gặp lại thằng nhân vật chính trong GTA 3 ^_^, nó sẽ đua xe với mình. TRông bây giờ hình như nó hơi trẻ hơn thì phải.
*Qua bên San Fierro thì mình sẽ gặp "Vietnamese Gangs" ( khoái khoái \:d/\:d/\:d/ ) đó là các chú "Da Nang Boys", tiếc là mình phải làm NV cho băng Triads nên phải đối đầu với Da Nang Boys. Nhìn băng này mặc đồ nói thiệt nha, giống như người Lào hay Campuchia gì đó chứ chẳng thấy giống người VN tí nào cả :cry:.
*Ngoài ra tui cũng thử "mod xe" rùi ( nhưng mà bên San Fierro nha, tại dạo này tui bên San Fierro 0 àh, chạy qua bên Los Santos mệt bỏ xừ ). Nói chung thì tui thấy có 2 chiếc Blista Compact và Stallion là 2 chiếc mod rất đã vì có thể gắn thêm hầu như là toàn bộ bộ phận mà mấy chiếc khác không gắn được ( chưa thử hết xe ). Ngoài ra còn có gắn thêm NOS nữa ( bấm L1 để xài ), chạy phê 0 chịu được ^_^. Trong garage của tui giờ đang cất 3 chiếc đã mod là Blista Compact, Stallion và Sunrise. Nhìn đẹp phải biết, nhưng mà chưa dán "đề can" được với lại chỉ dám đem ra quậy thui àh.
*Tui leo lên đỉnh Chiliad rồi bà con ơi, nó cao bà cố luôn. Ngồi đạp xe đạp chuyên dụng ( Moutain Bike ) mà còn mệt phờ râu. Ở trển nhìn xuống thấy mây luôn ( hổng biết mây hay sương mù nhưng nó bao phủ đỉnh khu rừng nhìn đã lắm ). Ngoài ra còn có mấy chỗ "Unique jumps" nữa, nhảy tê thiệt. Lát hồi đang đi xuống tự nhiên bị té làm mất xe đạp ( cái này có cái lạ là cho dù cao đến mấy ngồi trên xe đạp nhảy xuống cũng 0 chết ), thế là đành phải "1..2..3..ARHHHH...Bẹp...". ^_^