Thảo luận về Pendragon

  • Thread starter Thread starter RickBe
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mượn về xem cũng đâu sao, chủ yếu là mình được cầm quyển truyện trong tay, tận hưởng cảm giác hồi hộp lật từng trang sách nó mới quý. :D

Truyện xứ Lang Biang hình như của Nguyễn Nhật Ánh phải không? Mình có nghe nhiều người nhắc đến. Không phải là tiếng tốt, nhưng cũng không hẳn là tiếng xấu. Nói chung là nó cứ lượn qua lượn lại giữa "hay" và "dở" cho nên mình còn phân vân.

Nếu bạn đọc rồi thì cho mình biết ý kiến nha, mình sẽ mua về mà đọc :D.

Cái bài của [Tarantula] phía trên là mình viết. Nếu có đụng chạm ai quá thì cho mình xin lỗi nha, mình không cố ý đâu.

Càng đọc càng nhạt :-"
 
cách kể chuyện khá lạ so với các truyện khác
mà mọi người có nghĩ 2 lữ khách có bị mắc kẹt ở lãnh địa (quên tên rồi) ko? theo tui là ko vì các phần trước cho thấy mỗi lãnh địa đều có 2 cổng
 
Mới đọc hết tập 1 và phần đầu tập 2 :|, cũng hơn 1 năm rồi ko đọc tiếp vì mình ko có hứng lắm.

Truyện này hay ở chỗ kết cấu lạ :>
 
hồi hè ko có việc gì làm nên mượn tạm 6 cuốn về đọc, cũng thấy hay hay
còn 3 tập nữa, chờ lâu quá
 
Truyện này hay dã man, cách viết chủ yếu theo ngôi thứ nhất nên rất cuốn hút. Theo em thì truyện này hoàn toàn có thể sánh ngang với Harry và Eragon. Đang chờ ebook tập 7 mà mãi chưa có. Hic hic!
 
Truyện này hay ở chỗ cả thằng Saint Dane phá hủy thế giới lẫn thằng Pendragon ngăn chặn dều sử dụng các biện pháp và hệ quả từ chính thế giới đó. Thằng nv chính làm tạo nên những sự thay đổi lớn = những việc làm rất bình thường có sự tính toán và logic chứ ko phải xài mấy cái sức mạnh IMBA đi đập nhau như mấy truyện khác :D. Cách kết thúc của mỗi tập cũng bất ngờ nhưng lại là hệ quả hợp lý chư ko phải như kiểu HP cứ cuối mỗi tập lại xuát hiện miracle (hết đá gạch phù thủy, kiếm, đũa, bảo bối ...vv...). Mặc dù cũng thích HP nhưng cũng phải công nhận thằng Saint Dane trong này thú vị hơn hẳn thằng Voldermort :))
 
Tui không hợp với văn phong của truyện này lắm. Cách đây... 2 năm, có mua 2 cuốn. Khi đấy nhà sách không cho xé bao, ko đọc trước được, cũng chả hiểu sao lại vác 1 lần 2 cuốn. Về mở ra đọc thấy... uổng tiền kinh khủng. Tui chỉ đọc được hết 1 cuốn, còn 1 cuốn không thèm xé cả bao ra, cho đến gần đây, bị "cấm túc" ko được đụng tới máy tính, chán đời quá mới phải đem ra đọc. Nghĩa là bỏ 2 năm. Vậy mà cũng chả thích hơn được bao nhiêu. Cứ phải ráng đọc vì... tiếc tiền (1 cuốn mấy chục nghìn đâu ít). Đọc chừng 1 chương là thấy nản. Đành đem mấy sách cũ đã đọc đi đọc lại như Pháp sư xứ hải địa, Prydain... ra đọc.
 
Dạo này đang ghiền mấy truyện kiểu phiêu lưu kỳ ảo giống Harry Potter hay Charlie Bone
Khi nào rảnh phải đọc thử mới được

Truyện xứ Lang Biang hình như của Nguyễn Nhật Ánh phải không? Mình có nghe nhiều người nhắc đến. Không phải là tiếng tốt, nhưng cũng không hẳn là tiếng xấu. Nói chung là nó cứ lượn qua lượn lại giữa "hay" và "dở" cho nên mình còn phân vân.
Tớ thấy Chuyện Xứ Lang Biang hay thật mà
Càng về sau càng hay đấy :D

Chuyện Xứ Liang Biang đọc cũng khá hay, tình tiết có hơi chậm 1 chút. Nhưng đáng đẻ đọc
Chuẩn \m/
 
Truyện này ko mấy ai hưởng ứng nhỉ :D ko biết tập 8 bản TV đã có chưa :-? dạo các nhà sách mà chưa thấy j
 
Cá nhân thì thấy bộ này khá hay trong số những truyện kỳ ảo sau này.
Pendragon trưởng thành qua từng tập, và đều theo kế hoạch của Saint Dane mới ghê chứ :-ss
Thấy có vẻ Pendragon càng ngày càng giống Saint Dane :)) Và lại thấy dường như Saint Dane đag đóng vai ác để rèn luyện cho Pendragon 8-}

HP đc PR khá hoành tráng chứ xét ra tớ thấy chỉ hay ở 4 tấp đầu, càng về sau càng oải, toàn đọc lướt là chính. Coi tập cuối xong, chả thiết tha gì đọc lại vì quá chán, chẳng bù với lúc đọc mấy tập đầu, cứ đọc đi đọc lại 3,4 lần là ít :-s
Hiện tại có 2 bộ mong chờ xuất bản là Pendragon và Demonata.
Chuyện xứ Lang Biang thì đọc cũng đc nhưng mình ko ưa lắm vì cái vụ Lalebocan (lăn lê bò càng), cái kiểu viết tây tây ta ta thật ngứa mắt. Và lại ra trong lúc HP đang nổi, lại kèm theo 1 loạt phù thủy khác như Charlie Bone, Tim mực, Chestomanci nên có cảm giác là ăn theo + có mùi thương mại trong đó '___' nên phần nào mất điểm trong mắt tớ.
Trở lại Pendragon, cách dẫn dắt câu chuyện từ 2 hướng làm tớ thix, từ cái thời Người hóa thú tới giờ mới thấy lại. Tập 1 ấn tượng ở đó, còn câu chuyện thì cũng ko quá nổi bật, cũng người đc chọn,... bla bla... Sang tập 2 thì chết búa xua, ta thix thế :)) Tập 3 thì chứng tỏ mainchar thật tầm thường so với những truyện khác tự tay giết người để giữ lấy thế giới, mấy truyện khác tình huống này toàn bật niềm tin, bày mưu tính kế cực nhanh và happy ending :-" tập 4 thì thật thú vị làm liên tưởng tới thế giới Matrix và mainchar thua te tua... các tập sau cũng dz toàn tưởng là thắng nhưng mà lại thua... tới tập 6,7 gì thì ngay từ đầu anh ấy đã là con cờ trong tay Saint Dane Để ý thì trog truyện nêu lên nhiều vấn đề như: lương thực, năng lượng, lãnh thổ, sắc tộc...
 
HP đc PR khá hoành tráng chứ xét ra tớ thấy chỉ hay ở 4 tấp đầu, càng về sau càng oải, toàn đọc lướt là chính. Coi tập cuối xong, chả thiết tha gì đọc lại vì quá chán, chẳng bù với lúc đọc mấy tập đầu, cứ đọc đi đọc lại 3,4 lần là ít
Hiện tại có 2 bộ mong chờ xuất bản là Pendragon và Demonata.
Chuyện xứ Lang Biang thì đọc cũng đc nhưng mình ko ưa lắm vì cái vụ Lalebocan (lăn lê bò càng), cái kiểu viết tây tây ta ta thật ngứa mắt. Và lại ra trong lúc HP đang nổi, lại kèm theo 1 loạt phù thủy khác như Charlie Bone, Tim mực, Chestomanci nên có cảm giác là ăn theo + có mùi thương mại trong đó '___' nên phần nào mất điểm trong mắt tớ.
Công nhận HP chỉ hay nhất ở 4 tập đầu =((

Chuyện Xứ Lang Biang làm thế nó mới độc đáo chứ \m/

Thể loại kỳ ảo thì phải dính dáng đến magic rồi
Mấy bộ kia có gì giống HP mà bảo ăn theo? [-X

Đọc truyện nên tránh cái gọi là "định kiến" và "cảm giác". Hãy đánh giá một cách công bằng ^^

Charlie Bone tớ đã đọc đc 6 tập và thấy nó có những điểm hay riêng mà HP không có đc, về khoản strategy trong các battle cũng có phần hơn, khoản romantic xem cũng hợp lý hơn :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hiểu nhầm ý tớ '___'

Ý là sau HP có 1 loạt truyện về thể loại kỳ ảo, phù thủy,... rủ nhau xuất hiện rồi VN thì có Chuyện xứ Lang Biang cũng theo ra nên thấy nó hơi ăn theo. Nếu ko có mấy bộ kia làm nền mà nó xuất hiện riêng lẻ thì hay hơn, còn về nội dung thì tớ đọc thấy đc nếu so với mấy truyện tớ ưa thix, ko nổi bật nhưng cũng ko phải là dở '.'
Cũng như sau Twillight là 1 loạt các truyện về vampire muh toàn dạng tình cảm 1 cô gái ~16t iu 1 anh ma cà rồng, đọc nó nhàm =___= Trong đống truyện ma cà rồng hiện nay thì tớ chỉ đánh giá cao cuốn Truy tìm Dracula của Elizabeth Kostova, sau đó là Darren Shan.

Đọc truyện nên tránh cái gọi là "định kiến" và "cảm giác". Hãy đánh giá một cách công bằng
Nếu 2 tính đó của tớ mà cao thì tớ đã ko nuốt hết 1 loạt các truyện về thể loại này :)) Như Percy Jackson, film khá là ẹ, truyện thì gần như 2/3 tập 1 là giống film, đọc cực kỳ là ngán ngẩm... thực tế là đọc xong tập 2 rồi 3 thì tớ tớ ko thể nào thất vọng đc, lồng các câu truyện thần thoại vô thế giới hiện đại rồi kết hợp thành 1 mạch chuyện chính, chơi toàn kế trong kế. Twillight tớ cố nuốt đc 1,5 tập là bó tay, ko chịu nổi cách dẫn dắt câu truyện cực kỳ là buồn ngủ đó...

Charlie Bone thì tớ đọc trọn bộ rồi. Tranh chấp nội bộ của 1 dòng họ làm ảnh hưởng cả thế giới :)) Càng đọc càng hay, tập cuối tớ đọc suốt đêm, sáng ngủ tới chiều mới dậy nổi :)) nhưng Charlie Bone thì có phần trẻ con nhiều hơn so với HP.
 
Tớ thì lại thấy Percy Jackson hoàn toàn có thể sánh đc với HP
Truyện hay thế mà cậu không thích, lạ nhỉ?
Charlie Bone thì hay rồi :)
 
Hahaha
...thực tế là đọc xong tập 2 rồi 3 thì tớ ko thể nào thất vọng đc
ko thể thất vọng --> thix, ưng ý muh :)) Chắc tại tớ dùng câu hơi rối =___= đọc văn chương nhiều nhưng viét văn chưa bao giờ lên nổi con 7 :-<
uhm, Percy coi hay, nhìn cuốn sách vừa phải đọc ko ngán
 
Hahaha

ko thể thất vọng --> thix, ưng ý muh :)) Chắc tại tớ dùng câu hơi rối =___= đọc văn chương nhiều nhưng viét văn chưa bao giờ lên nổi con 7 :-<
uhm, Percy coi hay, nhìn cuốn sách vừa phải đọc ko ngán
Nói thật tớ thấy Percy với Charlie Bone ổn hơn Harry Potter ^^


Charlie Bone thì tớ đọc trọn bộ rồi. Tranh chấp nội bộ của 1 dòng họ làm ảnh hưởng cả thế giới Càng đọc càng hay, tập cuối tớ đọc suốt đêm, sáng ngủ tới chiều mới dậy nổi nhưng Charlie Bone thì có phần trẻ con nhiều hơn so với HP.
Ừ, Charlie Bone đọc nhẹ nhàng hơn
Nhưng tớ thích thế \m/

Mà mới đọc có 6 tập, có lẽ cuối năm nay mới có tiền mua 2 tập cuối :((

P/s: Hôm trước có đọc 2 chương Học Viện Ác Mộng trên mạng, có vẻ hay phết :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top