1. GamePlay...dòng Baldur's gate, Planescape, IceWind Dale, dòng Gothic 1,2 NOTR(trừ phiên bản 3 bullshit), dòng Mount & Blade mới chơi gần đây cũng có nhiều ấn tượng..., gameplay khó có cái nào lật đổ dc...FF thì chỉ thik FF5,6,7...
2. Độ khó của game...càng khó càng thích,,,tất nhiên độ khó ở 1 chừng mực là rất rất khó nhưng thực sự nếu cố hết khả năng vẫn có thể làm dc điều k tưởng...hơi khó hiểu nhưng ai gạo cội thì chắc biết...
3. Bí hả? nhất quyết k đọc hướng dẫn, tìm tòi lục lọi lại tất cả các dữ liệu, thường ngay trong game luôn có những manh mối, chẳng qua là bỏ sót thôi.
4. Chơi mà biết hết dc bí mật thì chỉ có nhà sản xuất thôi...Nhưng cảm giác mỗi lần chơi lại tìm ra 1 cái j đó mới rất là yoomost :) . Túm lại trước giờ chỉ chơi một số trò kể trên khoảng vài lần j đó, nhiều nhất chắc là Baldur's gate II khoảng mười mấy lần,Fallout 1,2, tatic, khoảng 6,7 lần, Gothic II khoảng 5,6 lần j đó...tui thì thiên về dạng thích tạp nham, game hay không phải chỉ RPG có, action có Halo, FarCry, Turnbase có Total War, Heroes of Might and magic...game nào thấy chơi dc thì nhớ mãi chứ k nhất thiết là RPG...tất nhiên RPG vẫn có nhiều game tui thích nhất đơn giản vì chơi dc lâu và nhiều lúc cốt truyện, tình huống rất hấp dẫn, hay thậnm chí nhớ về 1 game còn có thể là do 1 vài cái tiểu tiết như ví như giọng thằng Nameless Hero trong Gothic II hài hài giọng đểu đểu...túm lại là nhiều cái để thík. Lí do cuối: chơi RPG thì tiếng anh lên level
