bác chơi Hard hay gì thế? mình thì chơi Hard. sau nhiều lần restart thì mình thấy Empire đừng nên bành trướng + sát nhập quá nhanh, dễ tạo nhiều kẻ thù 1 lúc lắm. mình chủ trương hòa với Middenland để tạo vùng đệm với Chaos và cho an toàn phía bắc. chiếm xong Wasteland thì mình bắt đầu dừng lại xây dựng kinh tế. sau đó mình có thử sát nhập Wissenland đang bị Crooked Moon hành thì bị thằng Karak Hirn gây chiến nên thành ra từ bỏ ý định đó. giờ ổn định rồi thì mình bắt đầu sát nhập Stirland trước để lấy cớ đem quân đập VC.
bác nên rush lên Halberdier từ early game, cho tướng học Honest Steel thì bọn này xài khá ok. mix thêm tầm 2-4 swordmen để hỗ trợ melee. pháo + kỵ mình chưa xây nhà xong nên vẫn xài mỗi Reiksguard ban đầu + RoR. Wizard bác ráng kiếm thằng Light Wiz, cho lên Net of Amyntok để khóa chân địch, sau đó cho xbow hoặc gunner focus fire vào bao đã. Franz thì mình xài hổ báo chút, để săn tướng địch. nói chung là quân Empire ko hẳn là yếu, chỉ tại mấy fac VC và Beastmen nó có trait fear nhiều quá mình ko đủ morale bù lại thôi. đánh với mấy thằng này thì mình mix Flagellant vào thay cho Swordmen, lấy Halberdier làm anvil thì khá ok.