Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Đỉnh cao trong HPLN thì h vẫn thấy 2 đoạn, 1 là lần đánh Từ Châu đầu tiên, Quách Gia với hắc ám binh pháp, cái thiên thời địa lợi nhân hòa phải nói là quá xuất sắc, bác Trần nghĩ ra cái này quá Pro, đoạn 2 là cái liên hoàn kế của a Thống vây Tháo ở Lỗ Dương, kế trong kế, chằng chịt đến là sợ:D

Chuẩn bị có cái hay thứ 3, trận Quan Độ 1 kì đấu 3 kì+ thằng Trọng Đạt. Mình thích nhất cái trận Quách Gia đấu với GCL+TMY, đọc hoài ko chán :)
Coi vậy cái kế sinh sôi ( chắc của Chu Du) chắc cũng ko xoàng. 1 là để trị bọn Hoàng Cân, 2 là mở rộng thêm bờ cõi, đã vậy sau đó còn thu dc Cam Ninh, diệu kế :D
 
Đã là võ tướng cầm quân, sống sót qua nhiều trận thì chắc chắn là ko phải hạng tầm thường. Phải nói là LQT dìm hàng những tướng khác xuống quá mức mà điển hình nhất là các vị như Cao Thuận, Hàn Hạo, Lý Điển,...thử hỏi nếu họ đúng là tầm thường như LQT viết thì làm sao được giao cầm quân qua bao nhiêu trận chiến.

Cho nên cái câu "Người tài như Lữ Bố ko hiếm" là đúng rồi, nhưng mà còn phải xem có cơ hội nổi danh ko đã, chứ ko lại chết lãng nhách như anh quân sư giấu mặt của Viên Thuật=))
Thực ra Cao Thuận, Hàn Hạo, Lý Điển...trong TQDN không phải hạng tầm thường đâu:-s.
Một mình anh Bố cân cả 6 tường Tào, tay đôi thắng Trương Phi, Triệu Vân, từ đầu truyện đến giờ chả ai địch nổi thì tài năng sao lại ko hiếm được;)). Chẳng qua câu "...Người tài như Lã Bố không hiếm..." là câu PR của bác Miêu cho các tướng xuất hiện hoành tráng thôi chứ thực chất thì...;))
 
Tui thì thích thành hạ nhất tự và kế diệt đổng trác của Lã Bố hơn . bác mưu làm quả này quá độc đáo :D:D:D
 
Bình chọn về hình ảnh cool nhất HP nào.

Một phiếu cho Giả Văn Hòa với cái màn chống tay:

"Điều kiện như cũ, 1 phần mười binh lực, 5 ngày đánh bại Lữ Bố"

19.jpg

.
___________Auto Merge________________

.
Mấy tập đầu bác Mưu PR Lữ Bố khủng khiếp, nhất là đoạn này vừa mới sau đoạn Lữ Bố giết Đổng Trác, thể hiện "tài sắc vẹn toàn". Vậy mà giữa 3 quân Giả Hủ không coi chiến thần đáng 1 xu. Cái nghệ thuật "đòn bẩy" cho Tam kỳ thật ghê gớm.
 
Mấy tập đầu bác Mưu PR Lữ Bố khủng khiếp, nhất là đoạn này vừa mới sau đoạn Lữ Bố giết Đổng Trác, thể hiện "tài sắc vẹn toàn". Vậy mà giữa 3 quân Giả Hủ không coi chiến thần đáng 1 xu. Cái nghệ thuật "đòn bẩy" cho Tam kỳ thật ghê gớm.
 
Ko có cái đầu của Ngưu Phụ e rằng cũng khó thắng Lã Bố :D
 
Ko phải e rằng mà là chắc chắn ko:D, Lữ Bố chỉ cần đóng cửa ko đánh chờ quân Mã Đằng đang tiến đến thành thế gọng kìm thì 1 Hủ chứ 10 Hủ cũng chẳng ăn thua. Nhưng tất nhiên khi quyết định đánh Bố thì mọi điều đã nằm trong dự tính của Hủ:P
 
nhắc lại rằng anh Hủ giỏi nhất trò gì? "công tử hiến đầu"
vì thế mà anh í mới có danh xưng là hắc ám đại sư :>
 
ko có đầu Ngưu Phụ anh Hủ cũng tìm cái đầu khác thôi >:), những lúc như thế chắc cũng chuẩn bị đối tượng hiến đầu khác rồi >:). Hoặc nếu Ngưu Phụ ham sống sợ chết mà từ chối lời thỉnh cầu thì anh Hủ cũng có kế mà vặt đầu ra cho bằng được >:)
 
Ảnh cool mình thấy cả đống, cool nhất mình ko bik
Chu Du
[spoil]
Ch286-020.jpg
[/spoil]
Lục Tốn
[spoil]
Ch287-020.jpg
[/spoil]
Còn cái ảnh Lữ Mông mặt sẹo nữa :"> Dc bác Mưu vẽ to va cờ lê :">
Vị quân sư nào cho mình hỏi cái, Lục Tốn cứu Trọng Đạt làm gì vậy? Chẳng phải phe Tào phe Tôn đối nghịch sao? Rồi chính sau này Tào đòi ám sát Tôn Sách nữa. Cái này phải là kế sách của Tôn Quyền?
 
Ko phải e rằng mà là chắc chắn ko:D, Lữ Bố chỉ cần đóng cửa ko đánh chờ quân Mã Đằng đang tiến đến thành thế gọng kìm thì 1 Hủ chứ 10 Hủ cũng chẳng ăn thua. Nhưng tất nhiên khi quyết định đánh Bố thì mọi điều đã nằm trong dự tính của Hủ:P

10 thèng Hủ thì đâm ra cãi nhau mất, ko có cách này thì có cách khác, giống như anh Ý, cũng bị Hủ dọa hiến đầu, cuối cùng ko bị ;))
 
C ko hiểu rồi, ý t chỉ muốn nói là, ở thời điểm hiện tại Hoàng Trung đánh ngang Quan Vũ thì ko có nghĩa là Hoàng Trung của 20 năm trước có thể thắng Quan Vũ bây h, điều đó chưa chắc đã logic;))

Gừng càng già càng cay, câu đó cũng có lí đó chứ.

Quan Vũ lúc già đi , trình cũng giảm , vể già chỉ đánh ngang Bàng Đức
 
Đỉnh cao của HPLN đối với tớ có 2 đoạn :D 1 là đoạn đầu, thành hạ nhất tự, mưu diệt Đổng Trác với trình trí dũng tưởng như bao trùm thiên hạ của Lữ Bố, thứ 2 là đoạn Quách Gia giới thiệu thứ binh pháp hắc ám còn khủng bố hơn anh Hủ, đưa vây cánh Tháo lên đỉnh cao. Đó cũng là lí do rất thích 2 nv này. Giờ anh Bố đã chết, anh Gia sắp teo, đang cần 1 idol mới :> (bạn Ý được cho imba quá, thích thì có thích nhưng vẫn ko thực sự cảm tình). Gần đây diễn biến HPLN thật sự là hơi thiếu cao trào (hay do mình phải chờ từng chap một nên ko còn cảm thấy?), hy vọng đến gần trận Quan Độ sẽ khá hơn.
 
Vị quân sư nào cho mình hỏi cái, Lục Tốn cứu Trọng Đạt làm gì vậy? Chẳng phải phe Tào phe Tôn đối nghịch sao? Rồi chính sau này Tào đòi ám sát Tôn Sách nữa. Cái này phải là kế sách của Tôn Quyền?

TMY (= Tào nhưng cũng gần như là anh rể TQ, với lại trước đấy còn cử người đi mách kế cho TQ thì 2 thằng chắc vẫn còn đi đêm với nhau; LT biết từ TQ thì cứu TMY cũng ko phải lạ ;)

nhìn lại thì thấy VP sắp tèo, QG cũng sắp tèo, vài năm sau đấy liên tiếp CD, BT, TU cũng sẽ tèo :(( khốn nạn thật :|
 
Hi hi mình cũng bỏ phiếu cho anh giả hủ.trong bát kì anh ấy là cool nhất:) có câu "đọc manga ...đợi chờ là hạnh phúc"=)) và nếu anh Mưu vẫn cứ viết hay vô đối như thế này+viết chậm vô đối ko kém:( thì đúng là cứ phải chờ ,chờ nữa ,chờ mãi:))
 
Quan Vũ lúc già đi , trình cũng giảm , vể già chỉ đánh ngang Bàng Đức
Bàng Đức ko phải hạng tầm thường đâu, có tài liệu nói Bàng Đức còn mạnh hơn Mã Siêu.
 
Bàng Đức ko phải hạng tầm thường đâu, có tài liệu nói Bàng Đức còn mạnh hơn Mã Siêu.

Đọc ở đâu đó có tài liệu cho rằng Mã Siêu thực chất ko mạnh như người ta vẫn nghĩ, còn tướng mạnh thực sự trong quân Mã Đằng là Bàng Đức
 
Thực ra anh Phi là người mạnh nhất chiến thần Lữ Bố cộng thêm con ngựa "khủng" xích thố mới đánh hòa được với anh ý :-*
 
Bình chọn về hình ảnh cool nhất HP nào.

Mấy tập đầu bác Mưu PR Lữ Bố khủng khiếp, nhất là đoạn này vừa mới sau đoạn Lữ Bố giết Đổng Trác, thể hiện "tài sắc vẹn toàn". Vậy mà giữa 3 quân Giả Hủ không coi chiến thần đáng 1 xu. Cái nghệ thuật "đòn bẩy" cho Tam kỳ thật ghê gớm.

Chỗ này đương nhiên là Giả Hủ imba rồi. Nhắc đến đoạn này tui cũng vẫn còn nghi vấn :-/, chuyện đánh bại Lữ Bố thì rất rõ ràng, nhưng còn 5 ngày chém Lý Túc thì chỉ có 2 trang, thật là kỳ cục =((, đến h vẫn còn thắc mắc chỗ đấy :|.
@Bình chọn những đoạn đấu trí đỉnh cao nhất thì tui thích đoạn Úc điểm nhãn cho Hiệp và cho cả Tháo ( tập 19). Tháo biết chuyện nhưng vẫn tin dùng, chấp nhận cả Từ Hoảng :|
 
Tốn cứu Ý chắc là do Quyền ra lệnh, mà Quyền là chỗ thân thuộc với Ý nên đó cũng là chuyện thường tình :>
 
Back
Top