Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

\:D/
Lạy chúa [-O<[-O<[-O< Bữa nay lục đống truyện lên thấy còn lại cuốn HPLN tập 25 [-O<
Tập này đọc tí tí về kế của Bàng Thống, liên kết được Lưu Biểu, Lưu Sủng, Lữ Bố, Viên Thuật, Trương Tú nội ứng ngoại hợp công kích Tào Tháo, rồi làm binh biến nhà Tư Mã chơi luôn Tư Mã Ý. Ai mà ngờ kế của BT lại bị Tuân Úc phá, đau thiệt :))
Đọc tập 25 mình bik dc rằng mục đích sống của TMY là lao động đường phố Tháo rồi diệt Tháo, còn mục đích sống của Hỏa là gì? Giết TMY chăng?

- Mục đích của Ý thì đọc truyện dễ nhận ra rồi. Nhưng mục đích của Hỏa thì công nhận hơi khó hiểu thật. Hình như là, Hỏa - nửa muốn giết Ý ( vì cái chết của Tiểu Mạnh ). Nhưng 1 mặt Hỏa cũng hiểu, Ý cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Như có tập gần đây cũng có nói rồi. Trích :
+ Ý : Hỏa, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ.
+ Hỏa : Công tử, tôi hiểu. Nhưng.... cơn giận của tôi cũng là thân bất do kỉ. ( Công nhận dịch hay thật \:D/ )
Vả lại Hỏa theo Ý cũng đã lâu, tình cảm cũng khá sâu đậm, mà Ý cũng có cái tài khiến Hỏa nể phục. Thế nên như từ đầu bác Trần đã vẽ ở tập 1. Sau khi Ý đạt dc mục đích ( báo thù Tào Tháo, lấy đi những j mà Tháo đã lấy đi của mình ) , thì Hỏa cũng sẽ đạt dc mục đích....
Nghe có vẻ tập 1 là tập đòi nợ nhỉ ;))
 
chào các bác, lâu không gặp :). Hội mình có dịch giả mới rồi à:D. Bạn dịch khá chuẩn, cho ôm hôn cái :-*
 
\:D/

- Mục đích của Ý thì đọc truyện dễ nhận ra rồi. Nhưng mục đích của Hỏa thì công nhận hơi khó hiểu thật. Hình như là, Hỏa - nửa muốn giết Ý ( vì cái chết của Tiểu Mạnh ). Nhưng 1 mặt Hỏa cũng hiểu, Ý cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Như có tập gần đây cũng có nói rồi. Trích :
+ Ý : Hỏa, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ.
+ Hỏa : Công tử, tôi hiểu. Nhưng.... cơn giận của tôi cũng là thân bất do kỉ. ( Công nhận dịch hay thật \:D/ )
Vả lại Hỏa theo Ý cũng đã lâu, tình cảm cũng khá sâu đậm, mà Ý cũng có cái tài khiến Hỏa nể phục. Thế nên như từ đầu bác Trần đã vẽ ở tập 1. Sau khi Ý đạt dc mục đích ( báo thù Tào Tháo, lấy đi những j mà Tháo đã lấy đi của mình ) , thì Hỏa cũng sẽ đạt dc mục đích....
Nghe có vẻ tập 1 là tập đòi nợ nhỉ ;))

Bản thân Hỏa bị mâu thuẫn giữa cái nhân nghĩa của Bị( Lượng) và cái thực dụng của Ý :|. Sau này chính Lôi đã buộc Hỏa phải chọn, 1 là làm kẻ thù, 2 là tiếp tục phụng sự Ý :|.
Còn mục đích sống ban đầu có lẽ là giết Hứa Định.
 
K biết cái bộ Sung thần bảng kết thúc ra sao nhỉ . HÌnh như NXB trẻ in mỗi 5 tập đang đọc hay thì dừng ;));));))
Sung thần bảng à ,
nghe thằng em họ biết tí tiếng Trung nói cái thằng trong lồng kính mà bọn U Đô mới tìm thấy là Đường Tam Tạng :|
Còn anh Tề Thiên sau 500 năm mới khai quật được từ đống sắt vụn --> truyện gì xảy ra thì biết rồi đấy :(
 
Sung thần bảng à ,
nghe thằng em họ biết tí tiếng Trung nói cái thằng trong lồng kính mà bọn U Đô mới tìm thấy là Đường Tam Tạng :|
Còn anh Tề Thiên sau 500 năm mới khai quật được từ đống sắt vụn --> truyện gì xảy ra thì biết rồi đấy :(

Có nhầm ko vậy nè, Bộ sung thần bản chỉ có 5 tập thui mà , trên 1vai2 trang web tiếng trung cũng ghi như thế:(
 
Sung thần bảng à ,
nghe thằng em họ biết tí tiếng Trung nói cái thằng trong lồng kính mà bọn U Đô mới tìm thấy là Đường Tam Tạng :|
Còn anh Tề Thiên sau 500 năm mới khai quật được từ đống sắt vụn --> truyện gì xảy ra thì biết rồi đấy :(

cha ui, thèng trong lồng kính là Natra, một nhỏ khác cũng bị nhốt trong lồng kính, nghe thông tin 2 pé đó là nguồn gốc tổ tiên của U Đô

Đường 3 Tạng là thèng khác, anh Tề Thiên bị Tần Hồng Hải cho lên núi, 500 năm sau mới sống lại hử =))
 
HPLN cũng có tam tạng, na tra các kiểu nữa à :-j. Tập trung vào chuyên môn đi các cậu
 
Còn mục đích sống ban đầu có lẽ là giết Hứa Định.

Có lẽ là đi giết người kiếm tiền để Hoa Đà phẫu thuật chuyển giới tính cho Tiểu Mạnh :|
 
Có lẽ là đi giết người kiếm tiền để Hoa Đà phẫu thuật chuyển giới tính cho Tiểu Mạnh :|

Quả là mục tiêu cao cả :)):)):)), nhưng sao không kêu chú Ý trả tiền trước
 
Bác nào giải thích cho tớ câu " nhất triều thiên tử ,nhất triều thần'' mà anh Hủ từng nói cáu.
 
1 triều đại chỉ có 1 hoàng đế, cũng chỉ có thần tử phục vụ cho triều đại ấy mà thôi!
 
Tuần vừa rồi về quê nên không làm ăn gì cả :D

Chap 290 - Đại tiểu trí nang (Túi khôn lớn bé)

[spoil]
Ch290-001.jpg


Ch290-002.jpg


Ch290-003.jpg


Ch290-004.jpg


Ch290-005.jpg


Ch290-006.jpg


Ch290-007.jpg


Ch290-008.jpg


Ch290-009.jpg


Ch290-010.jpg


Ch290-011.jpg


Ch290-012.jpg


Ch290-013.jpg


Ch290-014.jpg


Ch290-015.jpg


Ch290-016.jpg


Ch290-017.jpg


Ch290-018.jpg


Ch290-019.jpg


Ch290-020.jpg


Ch290-021.jpg


Ch290-022.jpg


[/spoil]

Chap 291 - Kỳ phùng địch thủ

[spoil]
Ch291-001.jpg


Ch291-002.jpg


Ch291-003.jpg


Ch291-004.jpg


Ch291-005.jpg


Ch291-006.jpg


Ch291-007.jpg


Ch291-008.jpg


Ch291-009.jpg


Ch291-010.jpg


Ch291-011.jpg


Ch291-012.jpg


Ch291-013.jpg


Ch291-014.jpg


Ch291-015.jpg


Ch291-016.jpg


Ch291-017.jpg


Ch291-018.jpg


Ch291-019.jpg


Ch291-020.jpg


[/spoil]

Download here
 
thanks bro!!! :-*
này thì 30 chars
 
Bóc tem ^^ Cái này bác dịch vội hay sao mà có vài chỗ còn thiếu chữ :D Aniwei thanks bác nhìu hehe
 
Lâu lâu được đọc 1-2 chap thiệt là sảng khoái, thanks bác haan :))
 
Tranh kế cuối :x. "Đã có anh ở đây, các chú ko phải xoắn ":x
Vãi đạn @-), thnx bác haan nhiều :))
" Đáng sợ nhất vẫn là kẻ hữu dũng vô mưu " :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Tháo làm phát bổ thận nam, nhìn chơi hẳn=((=((
 
Bản dịch này hay hơn rất nhiều rồi :D
Cảm ơn bạn haan nhé :P

"Thái Bình Đạo người đông, ko dùng thật đáng tiếc" =))
 
Back
Top