Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Sinh năm 93 thì đừng bày đặt chú chiếc này nọ nhé :-w
Gọi chú phải rùi :( Chẳng lẽ phải gọi đến bác hả trời :-s
Mưu sĩ dưới trướng họ Viên ko phải là ít, chẳng qua thằng chủ hơi bị ngu nên họ ko có dịp thể hiện mình. Chính QG trong chính sử đầu tiên cũng về với Viên gia, sau nhận ra VT chỉ thích sưu tập nhân tài mà ko thực sự dùng họ, nên mới bỏ Viên về Tào (khi đã về thì khỏi nói, bày mưu gì TT răm rắp làm theo). Khó nói trong đám mưu sĩ họ Viên ko có những người tài nhưng lại theo tư tưởng "ko lao động đường phố 2 chúa", ko theo tư tưởng "chim khôn chọn cành mà đậu" như Gia. Nên bạn phải nói là họ ko đủ trình nổi tiếng như mấy bác trong bát kỳ thì mới chấp nhận được :))

Tóm lại bác Mou đã muốn chém cho mưu sĩ họ Viên thì thật ra có rất nhiều đối tượng để chém :) Nhưng như đã nói ở post trên, nghĩ ko cần chém để làm gì ^^" Nv phụ le lói chi cho lắm, loãng hết truyện ra.
Tenjou đúng chất trưởng lão :) Suy nghĩ như thế là hợp với bác Trần nhất rồi.
Nói VIP thì ko đúng lắm. Mưu sĩ của Thiệu tuy khá so với mặt bằng chung nhưng ko có ai đặc biệt xuất sắc cả.
Còn cái vụ Hứa Du đấy là Tháo lấy lòng thôi.
Cái này chưa chắc. Dẫn 1 câu
"Sau một thời gian quan sát, Quách Gia nhận thấy Viên Thiệu tuy bề ngoài có thanh thế rất to, nhưng lại có rất nhiều nhược điểm cũng không kém phần quan trọng. Lúc bấy giờ hai người đồng hương của Quách Gia là Tân Bình, Quách Đồ cũng đang dưới trướng Viên Thiệu"
Chỉ vì Thiệu ko có tài dùng người thôi. Cho Viên Phương vào để Viên Thiệu tin tưởng, chứ hắn đa nghi hơn cả Tào Tháo
Thế nhưng, bản thân của Viên Thiệu bề ngoài xem ra như rất phóng khoáng, nhưng kỳ thực thì lòng dạ lại đa nghi, yêu người có hiền tài nhưng lại không thể dùng được.
Ai đọc HPLN nhiều thì cũng hiểu, cỡ nào thì đều có thể PR lên cả, mà Viên Thiệu nhiều tướng thế, PR lên cao cũng ko gì lạ.
Trong TQDN lúc Tháo chiếm đc Nghiệp thành cũng là lúc Hứa Du lên thớt :))
Thì thằng này là tướng giỏi :-" Một hai ko đổi chủ, ko trách Thơ Thọ dc :-"
 
Hứa Du là cái thằng phản Viên, dâng kế đốt Ô Sào cho họ Tào đấy :|

Sr nhầm hàng :"> Thơ Thọ mới đúng, mấy thằng tiểu tốt nó khó nhớ thế đấy :))
Chẳng bik bọn Khăn vàng chọt Tôn Sách làm gì? Ko bik có hàng họ gì Tào Tháo ko :P
 
Thơ Thọ hay Thư Thụ trong TQDN được đánh giá khá cao, ít nhất là ko kém Trần Cung.
Cái khó là chủ ko biết dùng thì người có tài cũng vứt đi.
Bọn Khăn Vàng chọt Tôn Sách là hiển nhiên rồi, dòng họ Tôn là đi đầu trong cuộc chiến chống khăn vàng mà, tiêu biểu là Tôn Kiên lúc trước. bọn ấy thù nhà họ Tôn mà.:)
 
AI thì k nói chứ ĐIền Phong , Thư THụ là hàng VIp đó . K tin về hỏi mấy ông nào chuyên gia bàn Tam quốc mà coi =))=))=))

Hứa DU cậy công nhục mạ THáo lại chả ăn đòn :D:D:D .Tháo thuộc vào loại người "mến ng tài biết nghe lời " :D:D:D

Chắc trong 3 Kỳ có ông Quách Gia cố bỏ bệnh tật lên tư vấn cho Tháo cuối cùng ra đi sớm :-*:-*:-*
 
Làm phát triple trước lúc kết thúc đợt nghỉ dài hơi :D

Chap 288 - Dũng mãnh tiến lên

[spoil]
Ch288-001.jpg


Ch288-002.jpg


Ch288-003.jpg


Ch288-004.jpg


Ch288-005.jpg


Ch288-006.jpg


Ch288-007.jpg


Ch288-008.jpg


Ch288-009.jpg


Ch288-010.jpg


Ch288-011.jpg


Ch288-012.jpg


Ch288-013.jpg


Ch288-014.jpg


Ch288-015.jpg


Ch288-016.jpg


Ch288-017.jpg


Ch288-018.jpg


Ch288-019.jpg


Ch288-020.jpg


Ch288-021.jpg


Ch288-022-023.jpg


Ch288-024.jpg

[/spoil]

Chap 289 - Tả hữu khai cung

[spoil]
Ch289-001.jpg


Ch289-002.jpg


Ch289-003.jpg


Ch289-004.jpg


Ch289-005.jpg


Ch289-006.jpg


Ch289-007.jpg


Ch289-008-009.jpg


Ch289-010.jpg


Ch289-011.jpg


Ch289-012.jpg


Ch289-013.jpg


Ch289-014.jpg


Ch289-015.jpg


Ch289-016.jpg


Ch289-017.jpg


Ch289-018.jpg


Ch289-019.jpg


Ch289-020.jpg


Ch289-021.jpg


Ch289-022.jpg


Ch289-023.jpg

[/spoil]
 
Bị hạn chế ảnh trong một post, đành làm thêm 1 post vậy.

Bonus hàng nóng.
Chap 301 - Thiên lý tuần hoàn

[spoil]
Ch301-001.jpg


Ch301-002.jpg


Ch301-003.jpg


Ch301-004.jpg


Ch301-005.jpg


Ch301-006.jpg


Ch301-007.jpg


Ch301-008.jpg


Ch301-009.jpg


Ch301-010.jpg


Ch301-011.jpg


Ch301-012.jpg


Ch301-013.jpg


Ch301-014.jpg


Ch301-015.jpg


Ch301-016.jpg


Ch301-017.jpg


Ch301-018.jpg


Ch301-019.jpg


Ch301-020.jpg


Ch301-021.jpg


Ch301-022.jpg


Ch301-023.jpg


Ch301-024.jpg

[/spoil]
 
Tem =))
Cám ơn bác nhaan.
Mà sao bác ko để 0:00 h pót cho máu.:)
 
Tem =))
Cám ơn bác nhaan.
Mà sao bác ko để 0:00 h pót cho máu.:)

Trời lạnh vầy giờ đấy là nằm trong chăn rồi post sao nổi =)) Post vầy coi như là bữa tất niên chiêu đãi anh em :))
 
thanx so much nguyenhaan.....truyện dịch rất hay.
 
He he he .Lại có truyện rồi . Tiếc là k đc làm phát khai trg :D:D:D
 
Khủng thật, đọc xong đầu óc quay mòng mòng Bát Kì người nào cũng khó đoán.
Chu Du: "Ngoài ra đệ cũng hiểu rõ đại sư ca là người ntn. Nếu y ko tham chiến chúng ta ắt sẽ bị diệt vong"
Bàng Thống: "Nói vậy huynh cho rằng đệ chỉ trông cậy vào y ư?"
VP khủng thật, ko ra chiến trận mà điều khiển dc đại cục, chẳng khác chi Gia Cát Lượng nhìn ra Tam Quốc. Câu nói của Bàng Thống thật ...... khó hiểu =.=
[spoil]
Ch288-016.jpg
[/spoil]
Hihi, bác haan dịch đoạn này hay quá :)) Lần trước 2 chap noel, giờ năm mới dc 3 phát :> Kiểu này tết nguyên đán chắc 5 chap :> TK bác nhìu lắm :-*
 
truyện hay lém, thank nhá, anh Phương đã như vậy ko bít anh Lượng khủng cỡ nào
 
anh Phương đang bốc lên cao ngược hẳn với vẻ lèo tèo hồi đầu truyện, hứa hẹn sẽ có 1 cú rơi ngoạn mục, tui đang thắc mắc ko biết anh ấy sẽ ra đi như thề nào
 
Thanks bác haan, dịch hay lém!!! =D>

Anyway, HAPPY NEW YEAR, EVERYBODY! >:D<
 
Tớ thấy có 1 số chỗ nên sửa như sau:
_Đạo quân thứ năm đã bị bao vây --> Đạo thứ năm bị vây rồi/đã bị vây.
_Quân Chu Du đã đổ bộ --> Quân Chu Du đã vào/lên bờ (đổ bộ thường hay đi kèm với địa điểm như "đổ bộ lên" chứ ít nghe đứng 1 mình :D)
_Tiền môn đã bị chọc thủng --> Cổng trước/cổng thành đã bị phá.
_Hàn Đăng chứ ko phải Hàn Đang.
_Trung nghĩa lưỡng nan tồn -->
_Cẩu đảng Tôn gia --> bọn xxx họ Tôn :'>
_Vong mạng tại đây --> chịu chết đi.
_Phò trợ Tôn Gia cho dẫu trăm tuổi vẫn ổn --> lao động đường phố trợ Tôn Gia dẫu cho/cho dù trăm tuổi vẫn ổn (chữ "ổn" dùng thật ko thấy ổn)
_Hạng các người mà hòng cản ta --> Hạng các ngươi mà đòi/đừng hòng cản ta.

Còn nhiều chỗ nữa mà muối cắn đau quá tôi ko viết tiếp được.

Dù sao cũng cảm ơn bác đã bỏ công sức ko những dịch mà còn tìm tòi ra nữa :P
 
Nhìn mặt bác Trình PhỔ trôgn kinh quá , K hểu bác ý sắp hiểu ra điều gì =))=))=)) mà gươm sáng loáng
 
Cám ơn bác nguyennhaan, chúc năm mới vạn sự như ý :). Nghĩ mãi mà ko biết Shixhiong là ai, giờ mới biết là VP :).
@ZainorDean: tui thấy dịch thế là hợp lý rồi, người Trung Quốc xưa nói chuyện thường dùng từ văn hoa như trong dịch của nguyennhaan.
 
Back
Top