Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Cám ơn bác nguyennhaan, chúc năm mới vạn sự như ý :). Nghĩ mãi mà ko biết Shixhiong là ai, giờ mới biết là VP :).
@ZainorDean: tui thấy dịch thế là hợp lý rồi, người Trung Quốc xưa nói chuyện ko thường dùng từ văn hoa như trong dịch của nguyennhaan.

uhm dịch như thế mới có mùi Tam Quốc, chứ thuần Việt cả thì ko hay. Mình nhớ VP là Yuan Fang mà nhỉ :-s
 
shixhiong là sư huynh đấy các bác ah:-"
 
Tớ thấy có 1 số chỗ nên sửa như sau:
..........

Tại hồi đi học hay đọc truyện Tàu nên bị lậm từ Hán Việt :P Sẽ cố gắng hạn chế sử dụng về sau :D
 
cứ giữ nguyên cách gọi hay hơn, coi phim dã sử TQ trên truyền hình thấy mấy bác dịch anh cả , cậu chủ , chú .. thay vì dịch đại ca, thiếu gia, sư thúc,... thấy mất chất hẳn, chắc sợ mấy cháu nhiễm kiếm hiệp =))
 
thanks bác Haan!! (Hân đúng hem :-/ )
ủng hộ bác dùng từ Hán Việt, đọc vẫn hay hơn thuần Việt. Với lại khi dịch ra thuần Việt nhiều lúc gượng, mất chất :D
 
vãi chưởng mình dò từ shixhiong trong Lạc Việt :| :| :|
 
đa tạ bác haan, nhớ mùng 1 tết âm lại 1 cú hattrick nữa nhé ;;)
btw t cũng có quà cho a e đây, tuy ko phải là do t làm nhưng cũng có công đóng gói & vận chuyển: chap 302

giả thuyết của ken[x]fire ở 2 trang trước đã đúng 1 nửa \m/ chap này BT lại imba :-* đà này thì kết thúc của TS hoặc là nửa giả thuyết còn lại của ken[x]fire, hoặc là sẽ do TMY đầu trò
 
đa tạ bác haan, nhớ mùng 1 tết âm lại 1 cú hattrick nữa nhé ;;)
btw t cũng có quà cho a e đây, tuy ko phải là do t làm nhưng cũng có công đóng gói & vận chuyển: chap 302

giả thuyết của ken[x]fire ở 2 trang trước đã đúng 1 nửa \m/ chap này BT lại imba :-* đà này thì kết thúc của TS hoặc là nửa giả thuyết còn lại của ken[x]fire, hoặc là sẽ do TMY đầu trò

Cả đám bị Bàng Thống cho ăn xôi hết, vui thật :))
Có thằng quân sư sao nhìn giống thằng quân sư của Viên Thuật chết trong loạn tiễn quá:)
 
Bị hạn chế ảnh trong một post, đành làm thêm 1 post vậy.

Bonus hàng nóng.
Chap 301 - Thiên lý tuần hoàn

[spoil]
Ch301-001.jpg


Ch301-002.jpg


Ch301-003.jpg


Ch301-004.jpg


Ch301-005.jpg


Ch301-006.jpg


Ch301-007.jpg


Ch301-008.jpg


Ch301-009.jpg


Ch301-010.jpg


Ch301-011.jpg


Ch301-012.jpg


Ch301-013.jpg


Ch301-014.jpg


Ch301-015.jpg


Ch301-016.jpg


Ch301-017.jpg


Ch301-018.jpg


Ch301-019.jpg


Ch301-020.jpg


Ch301-021.jpg


Ch301-022.jpg


Ch301-023.jpg


Ch301-024.jpg

[/spoil]


Happy new year ,thak bạn rất rất nhiều
 
Phải công nhận trong HPLN có nhiều anh kém may mắn thật như:

- Quân sư của viên thuật, anh nay cũng khá mà chết nhảm quá, đến cái tên cũng 0 biết

- Tiểu mạnh, anh này khỏi nói, chỉ tiếc là thái giám nếu mà trời sinh ra là nữ thì....

- VIên Thuật, là người có chí lớn, có tấm lòng chân thật, chỉ tiếc không biết thời, không biết trời cao đất dày :D:D:D

- Lữ Bố, trí dũng song toàn, tiếc rằng trong thời đại của anh lại xuất hiện bát kỳ và tư mã ý.
Còn vài anh nữa nhưng giờ chưa nhớ ra :D:D
 
Tiểu Vũ là bên Phong Vân thì phải, ý của bác ở trên chắc là Tiểu Mạnh ;)) ;))

Trần Cung là kém may mắn nhất vì đụng phải 3 kì + anh Ý
Đổng Trác cũng kém may mắn vì đụng phải anh Bố :|
 
Tại hồi đi học hay đọc truyện Tàu nên bị lậm từ Hán Việt :P Sẽ cố gắng hạn chế sử dụng về sau :D

dùng từ Hán việt là chính xác rùi , dịch ra tiếng việt dài dòng lủng củng , trong lớp mình thầy giáo công trình cũng yêu cầu phải biết hán việt như môn địa chất chẳng hạn , chỉ cái tên môn học cũng là từ hán việt rùi
 
đa tạ bác haan, nhớ mùng 1 tết âm lại 1 cú hattrick nữa nhé ;;)
btw t cũng có quà cho a e đây, tuy ko phải là do t làm nhưng cũng có công đóng gói & vận chuyển: chap 302

giả thuyết của ken[x]fire ở 2 trang trước đã đúng 1 nửa \m/ chap này BT lại imba :-* đà này thì kết thúc của TS hoặc là nửa giả thuyết còn lại của ken[x]fire, hoặc là sẽ do TMY đầu trò

Ko ngờ lần này chao 302 vể sớm hơn mình mong đợi. Thanks bác FANTasma nhiều lắm!!!:-*
Lần này công lớn là về tay BT, nhưng ko hiểu sao vẫn ko thấy tin tưởng gã này lắm. Công nhận Trần tiên sinh imba cho anh Thống quá nhiều sau này kết cục chắc cũng phải hoàng tráng lắm. Mà trong bát kì thì ai bye bye trước nhẩy? :-?
 
Ko ngờ lần này chao 302 vể sớm hơn mình mong đợi. Thanks bác FANTasma nhiều lắm!!!:-*
Lần này công lớn là về tay BT, nhưng ko hiểu sao vẫn ko thấy tin tưởng gã này lắm. Công nhận Trần tiên sinh imba cho anh Thống quá nhiều sau này kết cục chắc cũng phải hoàng tráng lắm. Mà trong bát kì thì ai bye bye trước nhẩy? :-?

1 phiếu cho Viên Phương - mà trình anh ấy lúc này thật khủng khiếp , phải nói là lột xác hoàn toàn :):):):):):):)
 
uhm dịch như thế mới có mùi Tam Quốc, chứ thuần Việt cả thì ko hay. Mình nhớ VP là Yuan Fang mà nhỉ :-s

Cái shixiong này tui đoán là đại sư huynh ( chỉ Viên Phương ) :|.
Cám ơn FantasMa :). Năm mới vui vẻ :)
 
Trình tự chết: Viên Phương- Quách Gia-Chu Du-Tuân Úc-Bàng Thống- Gia Cát Lượng-Giả Hủ. Thằng thứ 7 ko bik =.=
 
Chap 300 vẽ tam gia đẹp thật, cứ tập trung nhìn kĩ mặt rồi tưởng tươịng ko có vết mực thì anh ấy đẹp trai nhất nhì trong hàng võ tướng. Dũng, trí đều có, lại có cả tài lẫn sắc, ai hoàn hảo hơn ?
 
Chap 300 vẽ tam gia đẹp thật, cứ tập trung nhìn kĩ mặt rồi tưởng tươịng ko có vết mực thì anh ấy đẹp trai nhất nhì trong hàng võ tướng. Dũng, trí đều có, lại có cả tài lẫn sắc, ai hoàn hảo hơn ?
Lữ Bố cũng thế đấy;;). Tiếc là anh Bố với anh Phi đều chung một kết cục:((
 
Kể từ khi tam gia lấy từ trong túi ra Lưu Bang thì bác ấy hình như cứ ngơ ngơ đi (toàn bị bác Bị show hàng).
Đến chap mới này thì dường như nhãn quang đã có thần trở lại, tam gia lại sắp show hàng rồi. :-*
 
Back
Top