Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Trước HPLN Bác Mưu cũng đã viết 1 truyện gì đó có xuất bản ở Việt Nam rôi, bao gồm 2 câu chuyện, câu chuyện thứ nhất là kể lại chuyện Quan Vũ bắt được Điêu Thuyền, nhưng không dâng cho Tào Tháo mà lại thả đi,tác giả nhận xét Quan Vũ là 1 người tuyệt nghĩa. Câu chuyện thứ hai là nói về GIa Cát Lượng, trong đó nêu lên hỉnh ảnh Gia Cát Lượng chỉ như 1 con người bình thường, không giỏi việc dùng người, cưới con cái Thừa NGạn chỉ để có danh tiếng, "trong thởi đại này chỉ cần có danh tiếng thì làm việc gì cũng dễ, Hoàng lão lại là danh dĩ đương thời, quả nhiên sau khi cưới con gái ông ta tiếng tăm vang xa, năm đó chúa công mới tìm đến ta", Gia Cát Lượng nhận xét rằng " QUan VŨ thì kiêu ngạo, Trương phi thì nóng tính và cả hai đều chết do khuyết điểm của mình". Cuối cuộc đời Chết trong hối tiếc "Bao nhiêu năm nay ta làm quá nhiều việc, không để các nhân tài khác có cơ hội phát huy, mọi người có việc gì chỉ biết hỏi ta, để rồi đây khi ta chết, nước Thục biết dựa vào ai".:):):) Truyện khá hay mọi người nên coi thử :):):)

bộ BTN thì thấy anh Vũ quá anh Hùng, còn anh GCL thì chỉ là 1 kẻ tiểu nhân, ém hết nhân tài, chỉ thik dùng người biết nghe lời, ai ko nghe thì ko thèm sài, tiểu nhân đến độ lấy con gái xấu xí của HTN để thăng quan, bô này cho ta cái nhìn khá độc đáo về 2 nhân vật trên, ngoài ra có đoạn nói về Lữ Bố, anh Lữ Bố đc vẽ ko có chút dáng vóccủa chiến thần b-)
 
2 bộ đó là 2 bộ nào vậy? cho biết tên đi.
.
___________Auto Merge________________

.
2 bộ đó là 2 bộ nào vậy? cho biết tên đi. để tìm đọc.:-*
 
lỡ chú Cát giả chết thì sao, thấy như vậy thì dễ dàng cho chú ấy quá
 
Đang cao trào, đang cao trào !!!
Càng dần càng hấp dẫn lên. :D
@ Tui cũng không tin bác Sun Ce chết nhảm.
Ý tui nói là cha Vu Cát ( Great Saint- Đại Thánh) cơ mà 8-}. Có thể là ăn phát tên vào tay, rồi chạy thoát 8-}
Sao lão Mưu vẽ cái mặt anh Phi giống con chồn thế nhỉ :|
hơi hơi thôi :-w
ken[x]fire;14033322 nói:
Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án của Viên Phương đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nhất kỳ.
Mọi người không biết có nhận ra không?
Theo em Viên Phương hiện tại đã sắp đặt hoàn hảo cho Quan Độ và y không thể thua cũng như rất khó bị ám sát ( các bác biết Trương Cáp mạnh thế nào rồi đấy, mà ngay cả Văn Sú , Nhan Lương,Cao Lãm cũng chẳng vừa lại suốt ngày kè kè theo Idol)
Nhưng kế thì hoàn hảo mỗi tội chưa chắc thực hiện đã tốt đẹp.Phương là kẻ đa nghi khi hành sự hắn không để lộ cho cả thuộc hạ biết trước các bước mà tuần tự theo sắp đặt từ trước nếu rủi mà không có tổng đạo diễn chỉ đạo thì cả hãng phim Yuan Crop sẽ rơi vào tình trạng không biết đi tiếp như nào cho nên Trần Mưu rất dễ vin vào điều này để giết Viên Phương và khiến quân Tào thắng Quan Độ.
Và... hung thủ giết Viên Phương không ai khác chính là Lữ Bố.
Ở tập 4 Lữ Bố đâm Phương 1 phát ngập kích rồi hất khỏi bờ thành dính đòn đó không chết thì chắc chắn thành tật huống hồ đây là quân sư chứ chẳng phải chiến thần.
Vậy nếu vài chap tới có tình huống ẩn dụ nào cho thấy Viên Phương bị tái phát vết thương thì các bác cứ báo em.
Trông hắn khỏe mà, ngay sau đoạn ở Lạc Dương, Lữ Bố solo Hỏa, đã thấy Phương gần như khỏe mạnh rồi, ngồi khen Tư Mã Ý nức nở:" Kẻ trồng hoa ghê gớm hơn cả quỷ thần" :|. Còn trận Quan Độ này Phương cả Thiệu thua tui nghĩ là do " mối " của Tháo ở bên Viên Gia :|( Điền Đức, Điền Phong gì đấy ;;) ).
Bát kỳ ko chung chí hướng, chém nhau là chuyện thường, có điều ko dứt điểm mà chỉ disable thôi :)).
 
2 bộ đó là 2 bộ nào vậy? cho biết tên đi.
.
___________Auto Merge________________

.
2 bộ đó là 2 bộ nào vậy? cho biết tên đi. để tìm đọc.:-*

Bất Thị Nhân :-"
này thì 30 chars
 
pác Mui còn có một bộ nói về alien, anh em xemchu7a, bọn trẻ mới ra 5 tập =))

Hình như cái đó là trọn bộ rùi. Bộ đó gọi là Sung Thần Bảng. Trần lão tiên sinh cho một loạt các thần tiên như Dương Tiễn, Na Tra, Tề Thiên Đại Thánh, La Sát,... đều là nhân vật ngoài hành tinh. Ngay cả Đường triều Lý thị và Tống triều Triệu thị cũng chỉ là nhân vật ngoài hành tinh được cử xuống nhân gian để cai trị hạ giới... :)) Coi tới coi lui, coi tới giờ vẫn chỗ thông, chỗ không thông...=((
 
Hình như cái đó là trọn bộ rùi. Bộ đó gọi là Sung Thần Bảng. Trần lão tiên sinh cho một loạt các thần tiên như Dương Tiễn, Na Tra, Tề Thiên Đại Thánh, La Sát,... đều là nhân vật ngoài hành tinh. Ngay cả Đường triều Lý thị và Tống triều Triệu thị cũng chỉ là nhân vật ngoài hành tinh được cử xuống nhân gian để cai trị hạ giới... Coi tới coi lui, coi tới giờ vẫn chỗ thông, chỗ không thông..

Bộ đó coi rồi, nói chung là khá nhảm, giống mô típ truyện khoa học viễn tưởng hơn nhưng cũng phục cái tài viết truyện tưởng của bác Mưu. Chỉ có điều làm thằng tề thiên gớm qua, là anh của natra mà lại ăn thịt người, ăn đến độ xương chất thành núi. Còn thằng natra thì từ nhỏ phải sống trong cái ổ chứa thịt, thấy mà tội :):):)
 
Bộ đó coi rồi, nói chung là khá nhảm, giống mô típ truyện khoa học viễn tưởng hơn nhưng cũng phục cái tài viết truyện tưởng của bác Mưu. Chỉ có điều làm thằng tề thiên gớm qua, là anh của natra mà lại ăn thịt người, ăn đến độ xương chất thành núi. Còn thằng natra thì từ nhỏ phải sống trong cái ổ chứa thịt, thấy mà tội


=)) Bác đã đọc truyện đấy chưa hay chém nhảm :))
Tề Thiên chỉ hút máu thôi =)) Không ăn thịt. Ăn thịt là RỒNG kia. Còn TT với NT vì sao lại thế thì là do hoàn cảnh gia đình.
Sung thần bảng theo tôi là một truyện hay đối với những ai chịu suy nghĩ!
 
Hoàn cảnh gia đình đáng thương nhỉ, nghét thằng em thì vứt xuống chỗ địa ngục đó
Nhưng tiếc là nó ra 5 tập thôi, hết cái để suy nghĩ :):)
 
Cái bộ Bất Thí Nhân ra hồi nào mình ko biết, bây giờ tìm lại cũng ko có.:(( Bác nào giữ tốt bụng up lên với!!!;;)
 
Bộ STB kết thúc mà cứ như không, chẳng biết ra làm sao nữa, đọc xong rồi mà chẳng hiểu nó nói về cái gì nữa:-w:-w
 
Cái bộ Bất Thí Nhân ra hồi nào mình ko biết, bây giờ tìm lại cũng ko có.:(( Bác nào giữ tốt bụng up lên với!!!;;)

Bác ở Sài Gòn thì chịu khó qua nhà sách Lý Thái Tổ, quận 8, ngay chân cầu Chà Và, qua vô đó thấy chỗ quầy tiểu thuyết võ hiệp có 1 bộ 2 cuốn truyện tranh Bất Thí Nhân mới ghê. Hê hê...
Quên nữa, bác nào có 2 cuốn Hỏa Phụng số 35 trở lên, ở Sài Gòn, nhượng cho em 1 cuốn với... Bữa nó phát hành, bận quá, chả mua được
 

Quên nữa, bác nào có 2 cuốn Hỏa Phụng số 35 trở lên, ở Sài Gòn, nhượng cho em 1 cuốn với... Bữa nó phát hành, bận quá, chả mua được

Bác biết trường Tenlơman ở 8 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1 gần Nguyễn Kim ko? Kế bên đó có tiệm bán sách còn cuốn 35 đó.
 
Ý tui nói là cha Vu Cát ( Great Saint- Đại Thánh) cơ mà 8-}. Có thể là ăn phát tên vào tay, rồi chạy thoát 8-}
Tui đối lại câu của bác mà. :D
Viết dư chữ "cũng" mà lại ko sửa bài được
 
Hoàn cảnh gia đình đáng thương nhỉ, nghét thằng em thì vứt xuống chỗ địa ngục đó
Nhưng tiếc là nó ra 5 tập thôi, hết cái để suy nghĩ :):)

anh của Natra là Tề Thiên Đại Thánh =)), đi cái UFO 3x (3x là giáp 3 lớp)

Anh Natra là con lai nên bị anh nó ghét (chắc 9/10 là đẹp trâi hơn nên bị ghét=)))

phải nói đây là 1 bô viễn tưởng kinh dị ;))
 
Bàn về cái chết của a Sách đã, chap mới thấy chú Vu Cát vào rọ rồi,thế thì ai giết Tôn Sách?? Đoán là kiểu kế trong kế, a Sách tưởng đã diệt được Thái Bình Đạo, ai ngờ đây đã nằm trong tính toán của Vu Cát(và Bàng Thống?) để a Sách chủ quan sơ hở, mấu chốt vấn đề vẫn thấy là nằm ở a Thống, chứ chỉ mấy cái trò thôi miên hay đi săn của Vu Cát thì chỉ là vớ vẩn đối với a Sách, lừa được Chu Du, Tôn Sách chỉ có thể là Bàng Thống.

Chap 301 đã thấy a Thống bày cho a Du tiếp tục kế giả chết cho a Sách, a Du trình có vẻ vẫn còi nhỉ, đánh trận thì tạm được chứ mấy cái thủ đoạn hắc ám thì xem ra vẫn kém a Thống 1 bậc, a Du còn sợ Sách giả chết rồi mà thằng đại sư huynh nó ko đánh Tháo thì Tháo nó làm cỏ Giang Đông mất;)), Thống còn bảo sẽ dùng 1 kì nữa để đối phó Tháo, là thằng nào nhỉ, chính Thống chăng?
Tớ chẳng thấy cái bro nói. Thống đang làm theo kế sách của Viên Phương, nhưng riêng Thống vẫn có hậu chước chứ chẳng dựa vào 1 thằng kì nào hết [-X

BT: Kể ra thì cũng lâu rồi huynh đệ chúng ta ko gặp mặt
CD: Thôi đừng tào lao nữa, vào thẳng chuyện chính đi:)):))

Ôi tình huynh đệ mới thắm thiết keo sơn làm sao:)):)):))

Khúc này thì bro nhầm to! CD nói câu trên thì hợp lý hơn :-"
 
- Trình của Thống mà phải theo kế của VP à;)), là thế này, Thống bày cho Chu Du tiếp tục cho TS giả chết lần 2, như thế Tào Tháo sẽ lơi là phòng bị ở phía Nam, và sẽ tập trung quân lên phía bắc để đối đầu với Viên Thiệu, Sách sẽ nhân cơ hội đó diệt Thái Bình Đạo rồi đưa quân đánh Hứa Đô. Du còn sợ bảo là nếu Viên Phuơng ko tham chiến đánh Tào thì Tào nó quay sang làm cỏ Giang Đông mất, Thống bảo là yên tâm, đệ ko chỉ trông cậy vào mỗi Viên Phuơng đâu, đoạn sau Sách cũng nói là dù Phuơng ko tham chiến thì chúng ta vẫn còn 1 chước kì binh, nên t mới đoán hậu chước(như c nói) chính là thêm 1 kì nữa nhảy vào.

- Còn đoạn đối thoại thì rõ là BT nói câu trên rồi, đúng cái kiểu lúc nào cũng ăn nói lễ nghĩa của a Thống:)):)), Du biết tính Thống nên mới bảo là đừng tào lao nữa:)), chứ có thằng sư đệ nào dám nói sư huynh đừng tào lao nữa nó tát cho vỡ mặt=))
 
Tớ chẳng thấy cái bro nói. Thống đang làm theo kế sách của Viên Phương, nhưng riêng Thống vẫn có hậu chước chứ chẳng dựa vào 1 thằng kì nào hết [-X



Khúc này thì bro nhầm to! CD nói câu trên thì hợp lý hơn :-"
Câu đầu thì Công Cẩn hay Sĩ Nguyên nói đều hợp lý cả :D
Còn cái " vẫn 1 chiêu đó" chả có cơ sở gì là giả chết cả, "Để lộ ra yếu điểm" cũng vậy, nó mơ hồ thôi :).
Cha ptq dị ứng Phụng Sồ từ đầu, thôi để 304, 305 hạ hồi phân giải đi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top