Thấy a DU cũng mới chỉ đụng độ với mấy người vớ vẩn, chưa thể nói là đứng đầu bát kì được, Giả Hủ, Quách Gia, Thống hay Lượng đều có khả năng ăn đứt a Du. Ý bác Thủy Cảnh ở đây chắc là dàn quân đánh nhau trên chiến trường thì có thể Du nhất, tuy vậy binh pháp vô số kế, ngoài trực tiếp oánh nhau trên sa trường còn có đi đường tắt, còn có binh pháp hắc ám, móc nối, còn xài nhiều thủ đoạn thậm chí khi cả 2 bên còn chưa động binh... cho nên cái kết luận của bác Thủy Cảnh cũng chỉ là tương đối, thêm nữa mấy thằng học trò đã vượt qua thầy rất nhiều rồi, bác ấy cũng ko thể biết rõ thực lực được.
Về cái chuyện TS chết nhé, bây h đang là thế này, Tào liên kết với Vu Cát để diệt a Sách, vậy có ai để diệt Sách, dựa vào Vu Cát chăng?? Trình của Vu Cát có là gì so với Chu Du, TS, mấy cái trò thôi miên hay ám sát rõ ràng là ruồi muỗi, thêm nữa để a Sách chết kiểu như thế thì quả là để độc giả thất vọng lắm lắm

, bây h bác Miu cho a Thống nhảy vào thì có 2 giả thiết như sau:
- 1 là Thống đứng về phe Sách, thế thì phải nói phe Sách quá mạnh, bên Tào tam kì đều đang ko thể tham chiến lần này, nên nếu xuất hiện thì chỉ có a Ý, và tin rằng khi đó cái chết của a Sách có thể kéo dài đến ko chỉ 1 tập nữa, đó là chưa kể, trình của a Ý mà đấu với Thống+ Du+Sách thì cũng chưa chắc ăn được, vì so về thực lực thì Thái bình đạo quá là non nớt so với quân bên phe Sách.
- Thống đứng về phe Tào, cái này là nhanh gọn nhất, bất ngờ nhất, và cũng thấy nó hợp lí nhất, nên nhớ Thống giỏi nhất là dùng miệng lưỡi đứng đằng sau giật dây người khác, cho Thống sang phe Tào thì chắc chỉ cần vài chap nữa là a Sách tèo, cuộc chiến QUan Độ sẽ nhanh chóng đến

P/S: 1 số bạn cứ bảo mình anti a Thống nên cái gì cũng đổ cho a Thống, thật đấy là kiểu tranh luận của các bạn à





