Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
TQDN cũng là một truyện hư cấu thôi mà theo các nhà sử học Tung Của thì anh La là một thư sinh chưa đánh trận bao h nên mô tả chiến trận khá yếu hơn nữa anh j viết TQDN là để lao động đường phố Hán các anh Thục dc thần thánh hóa nên anh em đừng so sánh kiểu j gượng ép lắm:) trong sử sách đánh giá anh Thống bình thường lắm

Muốn cho Lưu dệt chiếu có cơ nổi lên thì phải tạo ra thêm nhiều anh loi nhoi nữa để giật dây chứ... Làm kiểu này giúp chẳng khác gì phá à
?!!
, thực ra mà nói bác Miu xây dựng a Thống phải nói là quá hay, hình tượng của a Thống ngược hẳn với các kì còn lại, đó cũng là điểm thú vị
, nếu lần này a Thống lừa a Sách chết, thì c sẽ thấy a Thống chính là kết hợp những điểm xấu xa nhất của con người, cái bá đạo của a còn hơn cả Viên Phương
, nói theo kiểu hoa mĩ 1 tí thì là thiên tài và ác quỷ cùng tập hợp trên 1 người ấy

Quá tam ba bận, đến Lưu dệt chiếu sẽ ko tạch nữa![]()
, tạch thảm nữa mới chánThế này thì thế lực Đông Ngô và Bắc Ngụy ổn định rồi, còn cơm cháo gì nữaCái này cũng chưa chắc đúng, Sách chết thì Tôn Gia lúc đó chỉ có thể lo giữ Giang Đông, thế là 1 nước phương Đông đã hình thành, Thiệu Tháo oánh nhau bị thương,thằng nào thắng thì tạo ra 1 nước phương bắc, thế thì lúc đó còn phía tây 1 nước của họ Lưu nữa chính là cơ hội cho a Bị ngoi lên giữa lúc các thế lực khác đang bị suy yếu.
?!! Dùng binh là ổn định quân ta và gây rối quân bạn mới phải đạo chứ.. Như vậy chiếm được Tây Thục cũng chỉ là chiếm được mảnh đất thừa mà thôi (mà rõ ràng sau này cũng đâu có lấy được ngay đâu). Đang tính đường Tháo ko đánh Xích Bích ngay mà mà dọt qua đánh Tây Thục trước thì xem con rồng ngủ gật làm được trò trống gì
!Đấu trí nhau cứ 3 cái đầu thì hơn 1 cái chắc.






. Tiếc là ông anh họ hàng xa tít mù tắp Lưu Biểu cũng chả lên cơm cháo gì hổng dám mở mặt trận :-*:-*:-* . May ra Ý liên kết cả Quyền diệt anh thì mới cân nổi cặp DU + THống ( nếu Thống thực lòng theo Ngô ) 

. Biết đâu Vu cát chơi trò phóng ám khí độc cho Sách toi . Sách vốn kiêu ngạo tưởng Cát toi rồi tiến lại gần ai dè Cát cố gắng gượng phi tiêu kéo anh Sách đi cùng 



a í chờ lâu lắm rồi
, cái thế chân vạc để cho a Thống đặt nền móng vậy:PLúc đánh Xích Bích thì Thiệu đã mục xương từ đời nào rồi [-x ?!!

Nếu anh Hủ ko teo trước anh Lượng thì bảy lần xuất kì sơn của anh Lượng đến lượt anh Ý cầm quân ra đối địch à
Lúc đó Tào Phi còn teo rồi huống chi là anh Hủ
Còn về chuyện Tôn Sách thì đợi vài chương nữa mới biết rõ được, giờ chỉ đoán mò thôi. Mình thì đoán kiểu gì cũng có bàn tay của anh Gia, không ít thì nhiều.(Tại trong TQDN có đoạn Tháo bảo sợ Tôn Sách thì anh Gia anh ấy đáp rằng: Tôn Sách cũng thường thôi chúa công lo làm quái gì. Cơ mà trong HPLN này ko biết thế nào
)
Còn Giả Hủ mò lên cả chức Thái Úy rồi mà tranh chấp với thằng con nít TMY chăng? Mà lúc TMY đấu với Lượng, Giả Hủ còn sống nhỉ 
tiếp đó là Du sau đó đến thống rồi tới úc rồi tới hủ xong qua anh Lượng anh Ý ngỏm sau cùng




Cái này cũng chưa chắc đúng, Sách chết thì Tôn Gia lúc đó chỉ có thể lo giữ Giang Đông, thế là 1 nước phương Đông đã hình thành, Thiệu Tháo oánh nhau bị thương,thằng nào thắng thì tạo ra 1 nước phương bắc, thế thì lúc đó còn phía tây 1 nước của họ Lưu nữa chính là cơ hội cho a Bị ngoi lên giữa lúc các thế lực khác đang bị suy yếu.
@FFVIIIFan11: Thiên tài cũng có nhiều loại, đâu cứ phải trung thành với 1 chủ mới là thiên tài, a Thống là kẻ bá đạo, xưa nay chỉ có a sai khiến người khác chứ đã có ai sai khiến a được đâu, thực ra mà nói bác Miu xây dựng a Thống phải nói là quá hay, hình tượng của a Thống ngược hẳn với các kì còn lại, đó cũng là điểm thú vị
, nếu lần này a Thống lừa a Sách chết, thì c sẽ thấy a Thống chính là kết hợp những điểm xấu xa nhất của con người, cái bá đạo của a còn hơn cả Viên Phương
, nói theo kiểu hoa mĩ 1 tí thì là thiên tài và ác quỷ cùng tập hợp trên 1 người ấy
Tất nhiên nếu cho a Ý nhảy vào rồi sau mấy chap thấy a Sách lăn đùng ra chết thì cũng ko sao, nhưng mà thế thì đối với t là vô lí lắm lắm, bên Sách quá mạnh so với phu Vu Cát, Ý cân được Thống đã mệt, đây còn thêm cả Du, Quyền với Tốn, hơn nữa để a Thống 2 lần lao động đường phố chủ đều bị chủ tạch thì dìm hàng a Thống quá thể, nhẽ đâu lại thế![]()
, còn chuyện nếu .. thì xin để hạ hồi phân giải
. Đánh giá tốt xấu thì tui nghĩ ko nên đánh giá qua cách làm ( gọi là thủ đoạn cũng được) mà chỉ nên đánh giá qua kết quả + mục đích lâu dài
.
