Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Nóng hổi vừa thổi vừa xơi :D

Chap 302 - Thái Bình Mạt Đạo

[spoil]
Ch302-001.jpg


Ch302-002.jpg


Ch302-003.jpg


Ch302-004.jpg


Ch302-005.jpg


Ch302-006.jpg


Ch302-007.jpg


Ch302-008.jpg


Ch302-009.jpg


Ch302-010.jpg


Ch302-011.jpg


Ch302-012.jpg


Ch302-013.jpg


Ch302-014.jpg


Ch302-015.jpg


Ch302-016.jpg


Ch302-017.jpg


Ch302-018.jpg


Ch302-019.jpg


Ch302-020.jpg


Ch302-021.jpg


Ch302-022.jpg


Ch302-023.jpg


Ch302-024.jpg


[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn bạn về chap mới này. Dịch rất hay!
 
Tiếc là k dc bóc tem :D:D:D . Vừa mới đọc xong nhìn anh Lục kì thật là Pro :D:D:D . Phe DU + Thống đagn áp đảo thế này mà Sách toi nếu ai đã đọc Tam quốc cũng thấy sốc =))=))=)). Bác nào mà chưa đọc thấy phe ta đang đè bẹp dúm đối thủ nhưng chủ soái die thì chắc chết ngất mất :-*:-*:-*
.
___________Auto Merge________________

.
hai bên đối địch nhau đánh nhau trên nhiều mặt trận . Càng nhiều người giỏi chỉ huy ở mỗi hướng tấn công khác nhau sẽ càng có lợi :P:P:P . Thế nên 1 kì khó ăn nổi 3 kì cũng là điều dễ hieu mà :P:P:P . Chứ thật ra trogn HPLN đâu phải các Kì là vô địch thiên hạ đâu . Nhiều bậc đại trí giả nữa mà như Trần Cung , Điền Phong , Phùng kỷ ... phe nào chả có anh hàng khủng .Nếu các kì solo 1 chọi 1 với các ông đó thì chưa chắc đã ăn dc =))=))=))
 
Thax bác haan:-*

Cá là mấy chap sau có cảnh Thống đứng chém gió với Lưu Diệp:D
 
Nóng hổi vừa thổi vừa xơi :D


[/spoil]

Hay vãi @-), cám ơn nguyennhaan nhiều :|.
@Chuyện 3 vs 1 tui đuối lý, xin chịu
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo Tam Quốc Chí thì sau vụ này Thống lưu lại Ngô còn Diệp theo Lưu Chương không dễ gì mà Thống lại theo Tháo trừ 1 khả năng.
Lúc này dùng lại 1 chiếu đó:
"Công Tử Hiến Đầu"
Đầu là của Sách.
Hiến cho Xích Bích.
Thống làm mật vụ của Tào ăn lương 2 mang sau này đâm Tào trong Xích Bích.
Nếu vậy thì Kỳ thứ 8 hạ sơn rồi.
Ta vẫn trung thành với giả thuyết đệ bát kỳ là Từ Thứ.
Ngoài ra Sách không giết cũng tự sắp chết.Từ đầu hắn đã đánh đấm liều mạng có ý để lại cơ nghiệp cho em trai rồi.Đừng có nói Trần Mưu cũng dùng một chiêu ấy:
"Ung Thư Hàn Quốc Bệnh" ( Của phim Hàn Quốc).
Về Vu Cát chết là được rồi trông cái mặt hãm tài ngu dốt lại hay tỏ ra nguy hiểm chết là phải đạo.
Cuối cùng là xem Trương Lỗ và "Ngũ đấu Mễ đạo" có phải là thủy tổ của Thái Bình - Bát Quái không.
 
chap mới này dịch hay hơn hẳn mấy chap trước :) thanks nhiều
 
Thank you very much , tuyệt hay :):):)
 
ken[x]fire;14081662 nói:
Theo Tam Quốc Chí thì sau vụ này Thống lưu lại Ngô còn Diệp theo Lưu Chương không dễ gì mà Thống lại theo Tháo trừ 1 khả năng.
Lúc này dùng lại 1 chiếu đó:
"Công Tử Hiến Đầu"
Đầu là của Sách.
Hiến cho Xích Bích.
Thống làm mật vụ của Tào ăn lương 2 mang sau này đâm Tào trong Xích Bích.
Nếu vậy thì Kỳ thứ 8 hạ sơn rồi.
Ta vẫn trung thành với giả thuyết đệ bát kỳ là Từ Thứ.
Ngoài ra Sách không giết cũng tự sắp chết.Từ đầu hắn đã đánh đấm liều mạng có ý để lại cơ nghiệp cho em trai rồi.Đừng có nói Trần Mưu cũng dùng một chiêu ấy:
"Ung Thư Hàn Quốc Bệnh" ( Của phim Hàn Quốc).
Về Vu Cát chết là được rồi trông cái mặt hãm tài ngu dốt lại hay tỏ ra nguy hiểm chết là phải đạo.
Cuối cùng là xem Trương Lỗ và "Ngũ đấu Mễ đạo" có phải là thủy tổ của Thái Bình - Bát Quái không.

Trước đây trận Bộc Dương Quách Gia tính đến hơn 300 điều tính đến cả trận Quan Độ, nay a Thống trước trận Quan Độ đã tính đến trận Xích Bích rồi chăng, cũng có thể lắm:D

Kì thứ 8 thì chắc là Từ Thứ rồi, trước đây cứ đoán là Lỗ Túc nhưng bác này già quá, với lại cũng ít đất diễn, Từ Thứ trong TQ hành tung khá bí mật, có nhiều cơ sở để bác Miu chém gió:D
 
chap mới hay quá , thanks bác haan
quả này thái bình đạo đi hẳn rồi :))
 
Trước đây trận Bộc Dương Quách Gia tính đến hơn 300 điều tính đến cả trận Quan Độ, nay a Thống trước trận Quan Độ đã tính đến trận Xích Bích rồi chăng, cũng có thể lắm:D

Kì thứ 8 thì chắc là Từ Thứ rồi, trước đây cứ đoán là Lỗ Túc nhưng bác này già quá, với lại cũng ít đất diễn, Từ Thứ trong TQ hành tung khá bí mật, có nhiều cơ sở để bác Miu chém gió:D

nói vậy ko đúng, trong TQ thì Từ Thứ lớn tuổi hơn Gia Cát nhiều, ít ra là hơn 6, 7 tuổi.[-X
Lỗ Túc là đồng lứa với Chu Du đó, thấy hợp lý hơn.\:D/
 
Từ Thứ ko có năm sinh năm mất, lấy đâu ra già hơn Gia Cát:P
Lỗ Túc hơn Du 3 tuổi, coi đồng lứa cũng ổn. Mà thật ra vẫn chưa biết bác Miu cho lão bát thế nào đây, thằng này có gì khác người mà bác Miu ém hàng kĩ quá:-o

Nếu bác Miu cho a Sách tự xử thì hơi thất vọng nhỉ=((, cục diện lúc đó nếu a Sách còn sống thì còn làm được bao nhiêu chuyện hay, lãnh địa Tôn Gia cũng đâu chỉ có dừng lại ở mảnh Giang Đông.
 
ANh bát còn phụng dưỡng mẹ già mà . Chưa xuất sơn đc :D:D:D .
Càng nhìn càng thấy VU cát trong truyện mặt quá hãm thế mà cũng xưng là tiên nhân . Khác hẳn trong phim :)):)):))
Trong truyện Quách Gia dự đoán dc TÔn sách thể nào cũng bị ám sát vì thói ngông nghênh của mình . K khéo mấy chap nữa Bác ý nhảy vào cũng nên :D:D:D
 
Ta thì nghĩ, biết đâu người hại Sách là cái tay hoàng cữu kia chăng :-? ?
 
Tớ ko nghĩ cái chết của Sách có liên quan đến Ý. Để Sách lại tự nhiên Tào có thêm nhiều mối lo, anh Ý có cơ hội thể hiện và thăng tiến <-- mục đích của anh Ý khi để Hỏa về với Lưu dệt chiếu. Với tính cách a Ý từ đầu đến giờ thì a ấy ko bỏ qua những cơ hội "phát tài" như vậy.
Có khả năng a Sách sẽ tự xử hoặc a Thống sẽ nhúng tay vào, vì a Thống ủng hộ Hán thất. Liên minh bây giờ chỉ là a Thống phụng mệnh Thủy cảnh mù diệt Thái bình đạo, xong chuyện thì cũng giống Sách tuyên bố: Từ nay Tôn gia và Hán thất đường ai nấy đi!
 
Theo lời anh Thống thì vụ này anh giúp Tôn gia là theo lệnh sư phụ. Thích cái câu cuối thật :" Ngưoi căn bản theo không kịp đâu" =)). Đúng là y như chửi " Cái thằng ngu lại cố tỏ ra nguy hiểm"=)).

Giờ chỉ còn băn khoăn về câu nói của Vu Cát: " Kế của ta vẫn còn mà chưa tận". Chẳng lẽ trí tuệ Vu Cát chỉ có thế này thôi à ? Giờ biết đâu gã Vu Cát ở đó cũng là thế thân thì sao ?
 
Tớ cũng nghi cái câu "Kế của ta vẫn còn mà chưa tận"... Lẽ nào có hậu chước chăng ;;)
 
Đính chínhn là từ " bác ý " ở bài trên của Mình là nói Quách Gia nhé . K phải là Tư Mã ý :D:D:D( Viết k rõ ràng tý ).Bắt buộc phải có bàn tay của mấy Kì bên Tháo như Gia , Hủ nhúng tay vào đâm sau lưng thì Ý mới tọi dc . VÌ anh Tháo muốn quyết chiên với Thiệu thì k thể để mặt nam có hổ báo rình sau lưng đc :D:D
 
Tớ cũng nghi cái câu "Kế của ta vẫn còn mà chưa tận"... Lẽ nào có hậu chước chăng ;;)

hình như ý của bác Cát khi nói câu đó là ám chỉ anh Phổ đó :|
 
Back
Top