Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

^ đề nghị version bát kỳ bác haan lập nhé. Còn vài post nữa thôi ;)). Lima đặt tên version là "kỳ" chuẩn thật :D

alotaoday[2];14552241 nói:
thì mới ước gì team đó còn nguyên vẹn :((

cái gì cũng có chừng mực thôi chứ, nhân vật phụ mà cứ muốn biểu diễn mãi thế :))
 
Có thể chia HP đến bây giờ ra làm 2 phần. Phần 1 kết thúc sau khi Tiểu Mạnh chết. Trong Phần 1 thì Tàn Binh là nhân vật chính đấy chứ. Bất cứ chi tiết, sự kiện nào cũng có dính dáng đến Tàn Binh cả.
 
Vương Song, Quách Hoài - 2 đại tướng của Ngụy sau này cũng là hậu duệ của tàn binh mà, không biết bọn này có tàn cái gì như cha chú nó không nhỉ.
 
Vương Song, Quách Hoài - 2 đại tướng của Ngụy sau này cũng là hậu duệ của tàn binh mà, không biết bọn này có tàn cái gì như cha chú nó không nhỉ.

Vương Song là con Vương Cương, phó bang chủ THanh Phong Bang mà, có phải là tàn binh đâu
 
Ko ai edit #1 cho mấy chap của bác haan vô àh :D
Post 1 của bác March Four, chắc nhờ mod edit thôi :)), lâu rồi có thấy March Four vào đây đâu @-)
^ đề nghị version bát kỳ bác haan lập nhé. Còn vài post nữa thôi ;)). Lima đặt tên version là "kỳ" chuẩn thật :D

cái gì cũng có chừng mực thôi chứ, nhân vật phụ mà cứ muốn biểu diễn mãi thế :))

Đọc đến qua tập 9, sau khi Giả Hủ xuất hiện thì tui ko biết ai là nhân vật chính nữa @-)
Đồng ý vụ bác haan là người lập topic mới, mà chắc sau Bát kỳ phải nghĩ tên mới @-)
Vương Song là con Vương Cương, phó bang chủ THanh Phong Bang mà, có phải là tàn binh đâu
Quách Hoài là em trai của Quách Ngang hay là con trai nhỉ :-/
 
con của Ngang đó, tui nhớ là có đọc thấy thằng nhóc thích chùy hơn là búp bê ;;)
 
...
Đồng ý vụ bác haan là người lập topic mới, mà chắc sau Bát kỳ phải nghĩ tên mới @-)
...

Trong Hỏa Phụng có nói có Bát Kỳ, cũng có Bát Quái; mần Bát Kỳ xong, mần tới Bát Quái đi! =))
 
chú Ngang trẻ nhất hội tàn binh (mà cũng có thể trẻ nhất truyện) vậy mà đã có con khôi ngô dữ, các đàn anh khác phải gọi chú này là cụ về mặt gái gú
 
Topic tăng trang nhanh nhỉ, chưa gì đã lại phải chuyển nhà rồi:|
Khi naòi làm nhà mới anh em nhớ lập cái poll bầu chọn bát kỳ khủng nhất (tạm thời chưa biết mặt lão bát, cứ bầu 7 lão kia cũng được rồi) hoặc tướng khủng nhất gì đấy. Hay ít ra là "theo bạn anh Sách sẽ ra đi như thế nào" :)) Thảo luận suông kém vui ;))
 
Post 1 của bác March Four, chắc nhờ mod edit thôi :)), lâu rồi có thấy March Four vào đây đâu @-)


Đọc đến qua tập 9, sau khi Giả Hủ xuất hiện thì tui ko biết ai là nhân vật chính nữa @-)
Đồng ý vụ bác haan là người lập topic mới, mà chắc sau Bát kỳ phải nghĩ tên mới @-)

Quách Hoài là em trai của Quách Ngang hay là con trai nhỉ :-/

Tất nhiên là con trai rồi, thằng này cụt tay chứ có cụt ngón thứ 11 đâu :-"

HPLN là "Tam Quốc Quần Anh truyện" nên những nhân vật nào không có trong Tam Quốc là nhân vật phụ chứ gì nữa.

Còn M4 ở bên HxH chứ liên quan gì ở đâu
 
Vương Song, Quách Hoài: một anh thì bị Ngụy Diên chém bay đầu, một anh thì bị Khương Duy bắn vỡ mồm, cơ mà chuyện chắc gì đã viết tới đó:D
 
Tất nhiên là con trai rồi, thằng này cụt tay chứ có cụt ngón thứ 11 đâu :-"

HPLN là "Tam Quốc Quần Anh truyện" nên những nhân vật nào không có trong Tam Quốc là nhân vật phụ chứ gì nữa.

Còn M4 ở bên HxH chứ liên quan gì ở đâu

Nhầm sang topic lục kỳ :">.
Cụt ngón 11 =))
Topic tăng trang nhanh nhỉ, chưa gì đã lại phải chuyển nhà rồi:|
Khi naòi làm nhà mới anh em nhớ lập cái poll bầu chọn bát kỳ khủng nhất (tạm thời chưa biết mặt lão bát, cứ bầu 7 lão kia cũng được rồi) hoặc tướng khủng nhất gì đấy. Hay ít ra là "theo bạn anh Sách sẽ ra đi như thế nào" :)) Thảo luận suông kém vui ;))

Sách giết được Tháo, nhưng mà là Tháo giả >> kế giả chết>> thọt ngược>> Gậy ông đập lưng em @-). Đoán vậy :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta nghi lắm :-w Tàn Binh có thể thành Dư Binh hay Dị Binh cũng nên ;))
Có 1 số chap bị hư, ko bik Haan fix lại chưa
Vương Song, Quách Hoài: một anh thì bị Ngụy Diên chém bay đầu, một anh thì bị Khương Duy bắn vỡ mồm, cơ mà chuyện chắc gì đã viết tới đó
Toàn bị anh La chế cả đó bạn :D
 
à, đó là thằng bạn tớ, M4`. Chứ còn cha M4 kia chả biết gì về HPLN đâu :))
 
Toàn bị anh La chế cả đó bạn

HP viết dựa trên TQDN khá nhiều mà. Cụ La chế 1 thì bác Mưu lại chế thành 2.

Đặc biệt là một số đoan trong HP thì coi như người đọc TQ biết rồi nên bỏ qua khiến người chưa đọc dễ bị hụt. Ví dụ đoạn Mã Đằng đánh Trường An hết lương phải rút quân, đoạn này mà đọc trong HP khá khó hiểu. Rồi trong TQ có đoạn Giả Hủ biến mưu địch thành mưu mình dọa cho Tào Tháo thua 2, 3 lần trong HP cũng không có.

Khuyến cáo là fan HP nên đọc qua về TQ với những chi tiết liên quan. Truyện sẽ hay lên rất nhiều đấy.
 
mình đồng ý với bạn ở trên :D

mà Quách Hoài + Vương Song trước khi chết cũng làm cho anh Duy khốn khổ lên bờ xuống ruộng chứ đâu có vừa
 
Ví dụ đoạn Mã Đằng đánh Trường An hết lương phải rút quân, đoạn này mà đọc trong HP khá khó hiểu.

đoạn này trong HPLN đâu có gì khó hiểu nhỉ, Lữ Bố lừa Mã Đằng, Giả Hủ ra phân tích cho Mã Đằng thấy. Cũng là Mã Đằng hết lương mà về thôi.
 
Hôm nay 24h up lên đoạn Trương Phi vs Mã Siêu :)) Thấy cũng lột tả dc cái dũng của 2 nhân vật :)
http://us.24h.com.vn/phim/video-truong-phi-va-ma-sieu-dau-tuong-c74a280262.html
Rồi trong TQ có đoạn Giả Hủ biến mưu địch thành mưu mình dọa cho Tào Tháo thua 2, 3 lần trong HP cũng không có.
Bù lại Hủ có trận chiến thắng Lữ Bố lấy Trường An bằng 1/10 quân lực + cách dùng miệng khiến Mã Đằng lui binh :)
Hầu hết trong này ai cũng đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa kĩ lắm rồi ;)) Chém gió ghê vãi :>
 
Back
Top