Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Lập nhà mới được rồi đó mọi người. Ai lập đi nào :D
 
Nhà mới để bác haan lập, tiện up luôn mấy chap bác haan dịch vô cho dễ theo dõi \m/
 
Mấy hôm k vào đã thấy hết topic rồi . Các bận quân sư bàn luận kinh thế =))=))=)) Chả kip tham gia gì cả .:D:D:D

Các bố đọc nhiều thì cũng biết tài của La tiên sinh rồi đó . Cứ thử chém dc như bác ý coi . đến Trần tiên sinh còn k dám so bì là hơn nữa là :)):)):)). Chấp chi 3 cái tiểu tiết để thư thái tý đọc truyện bàn luận cho lành . Cay cú quá là chưa bước vào dc lối tư duy kiểu Bát kì đâu ;));));)) . Từ sau tranh luận cho mấy cái mặt cười vào cho nó vui bà con ạ :):D=)):P;;):));))b-);):-"b-(\:D/

Tb : K biết đã có ai chụp Bất thị nhân chưa nhủ ? Tiện có máy ảnh chụp luôn ;));));))
 
Cũng không thấy tài liệu nào miêu tả chi tiết về xuất thân của Trương Phi. Cụ La múa bút thành anh hàng thịt lại biến thành người chí cương chí dũng cũng là một cái tài của La Quán Trung. Hình tượng Trương Phi như vậy đâu hề thấp kém mà tại sao cái gì các bạn cũng đổ tội cho cụ La vậy. Tự huyễn mười mấy năm đâm ấm ức à.
Đâu có ai nói thấp kém đâu :D.Ban đầu cũng rất thích sự oai dũng của Trương Phi, đứng trên cầu Trường Bản gầm thét, sau này đọc HPLN hiểu về cái "hữu dũng vô mưu", thì thấy rằng hình tượng khác hẳn, trí dũng song toàn, quay lại nhìn phòng tác thì thấy rằng cách xây dựng nv TP này có lý hơn và đối với phóng tác của La Quán Trung thật sự là có chút thất vọng :D
 
Tb : K biết đã có ai chụp Bất thị nhân chưa nhủ ? Tiện có máy ảnh chụp luôn ;));));))
Chụp rồi up lên đi bác , truyện này tìm đủ các nơi không thấy có :(
 
@L's: Tôi chẳng phản đối gì cả, tôi chỉ nhắc bạn đó là phim TQDN tức là dựa theo TQDN của LQT(không phải phim chính sử đâu), mà hình tượng TP trong TQDN như thế nào thì chắc không cần nói, không lẽ đạo diễn lại làm khác( bạn có thể xem phim TQDN cũ để thấy hình tượng TP như thế nào, chuẩn hơn bộ mới).
 
Thật sự tìm đỏ mắt ko ra vol 33 ( chap 264 ), có ai tốt bụng vứt link cho mình với :(
 
Back
Top