C.I.A
T.E.T.Я.I.S
- 1/7/09
- 553
- 1
:)
cách đây vài tuần tôi có tham dự lễ hội văn hóa VN festivan tổ chức tại công viên TOKYO .
đây là 1 dịp giao lưu văn hóa hữu nghị đa số là giữa các bạn trẻ nhật và vn .
lần giao lưu này có sự góp mặt của ca sĩ - diễn viên trong nước qua . ( lần trước có lam trường đã từng góp mặt lưu diễn)
Câu chuyện mà tôi muốn kể với các bạn là thế này ,
trong lúc lang thang ,tham quan các nơi buôn bán nấu ăn , thì kế bên tôi đứng là có mấy bạn nữ người nhật ,họ thấy có 2 thanh thiếu niên nói tiếng VN ,họ mừng quá bước tới nói vài câu tiếng việt đớ đớ và Bắt Tay chào ,điều làm tôi hơi ngỡ ngàn đó là lời đáp lại của 2 thanh thiếu niên VN ( khoản 19-20 tuổi ) thây vì họ bắt tay để thể hiện tính lịch sự văn minh của đàn ông nói riêng ( con người VN nói chung ) mà họ mỉm cười đáp lại là " không cần phải làm vậy đâu "
Tôi đứng kế bên nhìn ,thấy cô gái người nhật có vẻ hơi bị quê vì không được bắt tay , còn 2 thanh niên đó có vẻ xem đấy là việc bình thường trong cuộc sống ........
Tôi là người VN , nói thật ,tôi đứng kế bên mà lòng ngượn không chịu nỗi . Tôi cố bước đi chỗ khác để không bị xấu hổ .
( Có vẻ đối với giới trẻ VN ,bắt tay là điều xa xỉ chăng? và đó chỉ dành cho 1 tầng lớp khác ) ?
bắt tay chỉ là 1 trong vô số điều để thể hiện 1 con người văn minh trí thức .
ngoài bắt tay mà tôi được dậy từ hồi nhỏ ,còn có những điều khác như
nếu thấy người chết thì phải bỏ nón ra .
khi nhai thức ăn không được hở môi .
luôn luôn chờ người khác nói xong mới được nói.
gặp 1 quý bà phải chào .
.......................
không biết các bạn nghĩ sao về cách ứng của 2 thanh niên đó ? và thanh thiếu niên việt nam nói chung ?
cách đây vài tuần tôi có tham dự lễ hội văn hóa VN festivan tổ chức tại công viên TOKYO .
đây là 1 dịp giao lưu văn hóa hữu nghị đa số là giữa các bạn trẻ nhật và vn .
lần giao lưu này có sự góp mặt của ca sĩ - diễn viên trong nước qua . ( lần trước có lam trường đã từng góp mặt lưu diễn)
Câu chuyện mà tôi muốn kể với các bạn là thế này ,
trong lúc lang thang ,tham quan các nơi buôn bán nấu ăn , thì kế bên tôi đứng là có mấy bạn nữ người nhật ,họ thấy có 2 thanh thiếu niên nói tiếng VN ,họ mừng quá bước tới nói vài câu tiếng việt đớ đớ và Bắt Tay chào ,điều làm tôi hơi ngỡ ngàn đó là lời đáp lại của 2 thanh thiếu niên VN ( khoản 19-20 tuổi ) thây vì họ bắt tay để thể hiện tính lịch sự văn minh của đàn ông nói riêng ( con người VN nói chung ) mà họ mỉm cười đáp lại là " không cần phải làm vậy đâu "

Tôi đứng kế bên nhìn ,thấy cô gái người nhật có vẻ hơi bị quê vì không được bắt tay , còn 2 thanh niên đó có vẻ xem đấy là việc bình thường trong cuộc sống ........
Tôi là người VN , nói thật ,tôi đứng kế bên mà lòng ngượn không chịu nỗi . Tôi cố bước đi chỗ khác để không bị xấu hổ .
( Có vẻ đối với giới trẻ VN ,bắt tay là điều xa xỉ chăng? và đó chỉ dành cho 1 tầng lớp khác ) ?
bắt tay chỉ là 1 trong vô số điều để thể hiện 1 con người văn minh trí thức .
ngoài bắt tay mà tôi được dậy từ hồi nhỏ ,còn có những điều khác như
nếu thấy người chết thì phải bỏ nón ra .
khi nhai thức ăn không được hở môi .
luôn luôn chờ người khác nói xong mới được nói.
gặp 1 quý bà phải chào .
.......................
không biết các bạn nghĩ sao về cách ứng của 2 thanh niên đó ? và thanh thiếu niên việt nam nói chung ?
. Hôm nọ làm quen với sv bên lớp 1A cũng bắt tay mấy cậu bên đấy đấy chứ 
)
...... Khi đang tập trung, chú ý việc gì đó mà bị phân tâm thì
....... Nói chung, bình thường
có mất gì đâu nhỉ
....


Chuẩn thật đấy Sói.