mình là thành chủ ĐA của Lm VangAnh . Truớc đây mình rất tôn trong GVN vì mình được biết GVN có rất nhiều thành viên là mem của trang wed gamevn.com,mình đã chơi rất nhiều game và tìm đuợc rất nhiều thông tin giúp đỡ từ mod và các thành viên trang wed này + GVN là một Lm rât mạnh trong Linh Vương
sau khi VTC update mới một số tính năng vớ vẩn + VTC bảo trì sv không đúng theo h đã thông báo làm mình chết gần hết quân , mình thấy chán và quyết đinh nghỉ game . Mình log vào game thông báo cho các anh em trong Lm ,lúc đó có một số thành viên GVN đang tấn công mình nên mình cung Pm luôn với nội dung là thời gian qua được chiến với các bạn mình cảm thấy rất vui và vinh dự (đuọc chiến với bao nhiêu người đứng TOP vinh dự quá đi chứ) minh pm lời lẽ rất lịch sự và chân thành nhưng đáp lại là tin pm rủa sả bất lịch sự và vô văn hóa , lúc ấy mình thưc sự cảm thấy tức giận và rất thát vọng và cảm thấy khinh thường GVN, nhưng sau đó mình nghĩ có thể đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh nhưng những người giao chiến với LM của mình toàn là những thành viên cộm cán của GVN mà còn như thế
Mình cũng chưa từng có thù oán gì với cac mem GVN cả,lúc truớc LM mình giao tranh với GVN bên phù lăng mình cũng không hề tham gia. Mình ở Lâm Hạ mỗi khi chiếm thành hoăc công thành farm tài nguyên luôn Pm truớc cho thành chủ ấy để xác đinh coi người ta có chơi nũa hay là thành trống, đã chơi wedgame thì việc giao tranh xay ra là điều không tránh khỏi nhưng mình không muốn vì thế mà có người bỏ game vì người ta chơi game cũng như mình là để giải trí mà ,cho nên tuy mình có xay ra giao tranh với các người chơi hay Lm xung qoanh chỗ mình nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ và rất lich sự với nhau mình cảm thấy rât vui ( như thành chủ Kirazu của Lm [Unc]Blue các thành viên Lm vietnamess ) và mình cũng rất tôn trọng họ
Việc các mem GVN lánh khởi xuống chỗ mình và đánh mình thì mình phải đánh lại thôi và như bên GVN nói là giao lưu ,tuy ban đầu mình không muốn (mình ban ngày còn phải đi làm mà mấy ngày do đánh nhau không được ngủ không có thời gian tắm rửa luôn) nhưng như anh naka có nói " chơi LV mấy tháng cày cuốc chỉ có dịp này là vui bỏ qua sao được"
mình thấy co lý thì chiến thôi và mình không hề cay cú gì với GVN cả,đã bảo giao lưu nhưng sao một số thành viên bên GVN có vẻ cay cú thế nhỉ (điều đó thể hiện rõ nhất trên các 4rum có một số thành viên của GVN ăn nói rât vô văn hóa)
Mình xác định ngoài đời có thể có ngươi giàu nguời nghèo , nguòi có địa vị cao nguời có địa vị thấp...nhưng đã chơi game thì trong game tư cach đều như nhau chỉ có sự thể hiện trong game mới đáng nói thôi (game online là thế giới ảo mà) nhưng mà nên cư sử lich sự có văn hóa vì có thể trong game người ta yếu hơn minh hay không pro = mình nhưng ngoài đời tuổi tác có thể = bậc cha chú mình
Biểu hiện của GVN làm mình rất thất vọng
sau khi VTC update mới một số tính năng vớ vẩn + VTC bảo trì sv không đúng theo h đã thông báo làm mình chết gần hết quân , mình thấy chán và quyết đinh nghỉ game . Mình log vào game thông báo cho các anh em trong Lm ,lúc đó có một số thành viên GVN đang tấn công mình nên mình cung Pm luôn với nội dung là thời gian qua được chiến với các bạn mình cảm thấy rất vui và vinh dự (đuọc chiến với bao nhiêu người đứng TOP vinh dự quá đi chứ) minh pm lời lẽ rất lịch sự và chân thành nhưng đáp lại là tin pm rủa sả bất lịch sự và vô văn hóa , lúc ấy mình thưc sự cảm thấy tức giận và rất thát vọng và cảm thấy khinh thường GVN, nhưng sau đó mình nghĩ có thể đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh nhưng những người giao chiến với LM của mình toàn là những thành viên cộm cán của GVN mà còn như thế
Mình cũng chưa từng có thù oán gì với cac mem GVN cả,lúc truớc LM mình giao tranh với GVN bên phù lăng mình cũng không hề tham gia. Mình ở Lâm Hạ mỗi khi chiếm thành hoăc công thành farm tài nguyên luôn Pm truớc cho thành chủ ấy để xác đinh coi người ta có chơi nũa hay là thành trống, đã chơi wedgame thì việc giao tranh xay ra là điều không tránh khỏi nhưng mình không muốn vì thế mà có người bỏ game vì người ta chơi game cũng như mình là để giải trí mà ,cho nên tuy mình có xay ra giao tranh với các người chơi hay Lm xung qoanh chỗ mình nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ và rất lich sự với nhau mình cảm thấy rât vui ( như thành chủ Kirazu của Lm [Unc]Blue các thành viên Lm vietnamess ) và mình cũng rất tôn trọng họ
Việc các mem GVN lánh khởi xuống chỗ mình và đánh mình thì mình phải đánh lại thôi và như bên GVN nói là giao lưu ,tuy ban đầu mình không muốn (mình ban ngày còn phải đi làm mà mấy ngày do đánh nhau không được ngủ không có thời gian tắm rửa luôn) nhưng như anh naka có nói " chơi LV mấy tháng cày cuốc chỉ có dịp này là vui bỏ qua sao được"
mình thấy co lý thì chiến thôi và mình không hề cay cú gì với GVN cả,đã bảo giao lưu nhưng sao một số thành viên bên GVN có vẻ cay cú thế nhỉ (điều đó thể hiện rõ nhất trên các 4rum có một số thành viên của GVN ăn nói rât vô văn hóa)
Mình xác định ngoài đời có thể có ngươi giàu nguời nghèo , nguòi có địa vị cao nguời có địa vị thấp...nhưng đã chơi game thì trong game tư cach đều như nhau chỉ có sự thể hiện trong game mới đáng nói thôi (game online là thế giới ảo mà) nhưng mà nên cư sử lich sự có văn hóa vì có thể trong game người ta yếu hơn minh hay không pro = mình nhưng ngoài đời tuổi tác có thể = bậc cha chú mình
Biểu hiện của GVN làm mình rất thất vọng


. Đình chiến mà vẫn vác quân đánh với lí do ăn EVENT @_@ - chuối không thể tả. Rồi bên nào đã dồn quân trước ? vân vân và vân vân. Có hàng tỉ lí do để biện hộ nhưng cũng có bằng ấy phản bác lại. CHỉ vì 1 người Chưởi bạn mà bạn đánh já cả GVN ư??? Thật hồ đồ cho 1 MC của 1 LM mạnh. Thế chẳng lẽ mình bạn bị chưởi chắc??? Than ôi! Động đến lòng tự trọng thì bao nhiêu cái xấu của người khác đều nghĩ ra và nói hết. Ai biết đâu đc trong những cái ấy cái nào là thật, cái nào là giả??? Chửi bới nhau chỉ làm mất đi sự tôn trọng của người khác dành cho mình( tôi không nói bạn). Đã đánh nhau thì có ai giữ đc bình tĩnh??? Giả sử ngoài đời bạn đánh nhau với ai đó mà không văng 1 số thứ ra tôi bé bằng con kiến. Game cũng vậy thôi. Đừng nói game chỉ để vui. Nó phản ánh thật nhất mọi suy nghĩ và cách sống của bạn. Cách bạn muốn đối xử với người khác.... Tôi cũng đã từng chửi 1 lần, và tôi thề không bao giờ phạm sai lầm nữa, vì suy cho cùng mình chửi họ thì họ cũng sẽ chửi đc mình. Cậu có thể thất vọng về GVN. Cái đấy là tùy cậu, nhưng sau khi cậu nói xong thì cả GVN thất vọng về cậu. Rất nhiều người trong GVN đã đi làm và có tuổi ngoài đời thật. Vì vậy cậu hãy thử vắt tay lên trán, suy nghĩ lại mọi việc từ lúc bắt đầu đến jờ xem: có bao nhiêu người của GVN chửi cậu???