Thất vọng Valentine - cần trả thù

Status
Không mở trả lời sau này.

Nguyenminhwa

Youtube Master Race
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/7/08
Bài viết
52
Reaction score
51
con bồ mình ở TP HCM , nó lừa mình vào trong đó chơi với nó, rồi ba mẹ nó biết mình là người có cùng tôn giáo với nó, mình có nghề nghiệp cũng được nên khiến ba mẹ nó thích và kết mình lắm. nhưng 80 phần trăm mình biết nó ko yêu mình thật sự,nhưng vì mình muốn khám phá cái lòng của nó như thế nào mà vô tình thế.
Mình mua điện thoại tặng nó, góp tiền với ba mẹ nó mua xe cho nó đi học. Nhưng hôm 14/2 vừa rồi nó nói mình chửi nó không muốn liên lạc nữa đường ai nấy đi. Minh muốn dạy cho con này một bài học, mình thich phương pháp bạo lực hơn thôi, bằng cách nào các bạn? miễn sao tránh công an bắt là được. nếu theo đạo thiên chúa giáo khi đã hưa rồi mà từ bỏ thì chẳng phải theo chúa nữa vậy là có tội thật sự. con ngươi mình khi nói với ai là làm cho bằng được, thậm chí chắt đứt cáhnh tay mình , minh cũng chứng minh cho sự uy tính của mình các bạn ah, một vấn đè nhỏ thôi nhưng vì đạo đức mình phải làm đó, thật đây??
 
chặt cụt 1 bàn tay 2tr đồng,bảo đảm ko bầy hầy, thấy ok thì gừi tin nhắn vô nick của tao rồi từ từ thương lượng
 
_____topic này nghe ghê quá...........
_____chủ topic có yêu em nó thật lòng ko vậy mà hành động trả thù bằng bạo lực thía. nếu trả thù thì nhìu cách khác hơn mà. ::(
 
Vạch áo cho ng` xem vú :(
 
ko nên có hành động trả thù thế này
ai cũng yêu thế này thì con gái sợ chết khiếp à
 
Ah mà theo mình thì nhỏ này ko fai tay vừa đâu :-?
Cứ dạy nó bài học đi. Chả sao cả. Nó hút máu ông đấy g thật. 1 cái dt và 1/2 cái xe lận :o
 
trả thù bằng cách hành hạ thân xác ,bồ ko thấy là nó wá nhục và wá dễ dàng cho con nhỏ đó ah .mún thì kéo băng tới tận nhà nó,cho nó mấy bạc tay trc mặt mọi người,vừa đánh vừa chửi "con lẳng lơ","con đào mỏ"...bảo đảm nó ko uống thuốc ngủ thì hơi bị phí ;;);;);;)
 
Tớ thích trò tạt axit hơn, thế là yên tâm chả thằng nào để ý đến nó, mà muốn để ý thì nó cũng mất một cơ số tiền nhiều hơn số tiền ông phải bỏ ra, ổn chưa, mà H2SO4 ra cửa hàng hóa chất mua thiếu gì :-j
 
Đừng xúi bậy ::( Đọc bài trên tôi thấy ng Post có vẻ nghiêm túc lắm, nói đùa đùa lỡ ổng tưởng thật làm theo là chết X(
 
Bệnh
22.gif
 
cho 1 can axit là đời nó lên tiên liền b-) , 0 thì chỉ cần kêu ai ( là con gái) ra đánh dằn mặt cũng đc rồi . đàn ông đừng nên đánh con gái :| chỉ kêu ng` thôi . đó gọi là chơi đẹp :D
 
Chủ topic nếu đã không yêu thì bỏ luôn, đi làm được nhiều xiền, lấy vợ xinh rồi gia đình hạnh phúc để bà kia lác mắt luôn.
Nghĩ cách trả thù rồi sếp trả thù thì sếp có được yên ổn không. Rồi tương lai sếp sẽ ra sao nếu như vì truyện trả thù đó mà sếp phải vào tù rồi cả tương lai tốt đẹp biến thành tro bụi chỉ vì không kiểm soát nổi bản thân. Rồi nếu ra tù sếp có quay lại tìm bà kia trả thù nữa không (nếu vì chuỵên đó mà sếp đã muốn hành hạ người con gái kia thì chắc chắn có thể sếp còn muốn giết chị ta). Rồi vô số thứ sẽ ập tới. Rốt cục là hủy hoại cả cuộc đời chỉ vì một người con gái không yêu mình.
Cho qua chuyện đó là tốt nhất sếp ạ.
 
trong đây toàn mấy bác dã man nhỉ
bác thì hành hạ thân xác
bác thì tạt axit
chủ topic mà làm theo mấy ông này thì có mà vào tù sớm;;)
 
Rủ nó đi uống nước - nói năng nhẹ nhàng - lừa lừa cho nó thuốc kích thích ( dạng nước là nhanh nhất - không thì dạng viên nghiền nhỏ ra ) - nó uống xong thì đứng lên thanh toán đi về trước :-"
 
Nói chung là bác chủ topic phải mừng cho mình thì mới đúng. Thà bị gạt mất tiền 1 lần còn hơn bị gạt cả đời. Con này nó bỏ bác khi bác mới chỉ cho nó điện thoại và 1/2 xe máy. Chứ gặp mấy con ác hơn, nó dụ bác mua cho nó cả cái nhà rồi nó mới đá đít thì lúc đó chắc bác....=((
 
rủ nó đi chơi lần cuối.....rùi hard core :'>
 
Có nhiều con ác hơn : sau khi "xài" mình chán chê nó bỏ lại 2-3 đứa con cho mình nuôi rồi ôm tiền chạy theo thằng khác ra nước ngoài =))
 
nói thật người như chủ topic thì có mấy con masochism + đâm bang mới yêu nổi thôi, chứ nhà lành thì đố mà dám yêu :| mình ngu thì bị nó gạt, còn nếu đã biết bị gạt mà vẫn lao đầu vô thì ráng mà chịu, vả lại chuyện cũng chẳng có gì lớn lao, thế mà lại to mồm đòi trả thù này nọ, chặt tay chặt chân, người như thế mà nhỏ đó yêu thì đúng là nó tâm thần rồi @-)
 
Nói thật chứ cách dã man là bạo dâm 1 lần 2-3 thằng xúm lại cho nó chừa :-"
Bảo đảm ám ảnh cả đời
 
Có viết cái bài thôi mà cũng sai chính tả , yêu với chả đương , tự nhìn lại mình đi,thích bạo lực mà theo đạo làm gì .

Đồ bỏ !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top