- 31/7/04
- 1,812
- 16,146
Chuyện của mình thế này nhờ các bác phân tích và tư vấn dùm
-Mình và em nó học chung nhau 12 năm cho đến khi vào DH, nó thì học Y còn mình thì học IT. Nói chung mình có cảm tình với em nó từ cấp 2 đến cấp 3 thì có vẻ như ít quan tâm hơn. Nó thì gà IT nên khi lên DH đến giờ hễ cứ có gì rắc rối về máy tính thì em nó đều nhờ mình, mình thì cũng vô tư tận tình giúp đỡ cũng ko nghĩ gì nhiều chỉ toàn làm bạn với cái máy tính, 2 đứa thì cũng nói chuyện bình thường trong 2 nam đầu DH.
-Đến năm 3 thì có lẽ hormon nam mình tăng cao nên cũng chán việc suốt ngày làm bạn với máy tính nên cũng cần có người quan tâm chăm sóc:P. Thế là vào 1 lần nó nhờ mình ghi giúp máy cái đĩa giáo trình cho nó, nó qua nhà mình lấy đĩa và tặng mình mấy thanh kẹo làm mình cảm động chết đi được vì chưa có ai tặng quà cho mình bao h
. Mình cũng không hiều sao lúc đấy mình chỉ nhận kẹo và cảm ơn nó rồi lảng vào nhà thật nhanh ko nói thêm đc tiếng nào, nghĩ lại thấy ngu thật 
-Cứ thế đến Tết mình gặp lại em nó tại buổi họp lớp và mình cuối cùng cũng đã xác định đây là mẫu người con gái mà mình tìm kiếm lâu nay. Nhưng có lẽ do suốt ngày tiếp xúc với máy tính nhiều nên tính mình rất là nhát, ngồi trước mặt nó mà ko biết nói gì
. Vì toàn là bạn học chung với nhau nên mình kể cho mấy đứa bạn thân của mình nên đứa nào cũng ủng hộ, giúp mình tạo điều kiện lý tưởng cho mình gặp em ấy [tai tính mình nhát ko dám mở miệng trước :(]. Nhưng rốt cuộc thì cũng vẫn tại bản thân mình ko đủ can đảm nên mọi việc cũng chẳng có gì tiến triển.
-Rổi đên 1 ngày mình nghe từ miệng thằng bạn thân của mình cũng là "chú" của em nó rằng thì hình như em nó đang thích 1 anh bác sỹ đã ra trường và đi làm. Theo như được kể thì 2 người rất thường xuyên nt và chat với nhau, nghe đâu có 1 lần em nó giận gì anh bác sỹ kia ma đóng fb cả tuấn mới acitive lại [làm mình buồn cả tuấn:(]
-Bây giờ mình rất rối ko biết phải làm thế nào, các bác có cách gì tư vấn dùm em cái, 1 thằng nhát gái và ít nói :(
-Mình và em nó học chung nhau 12 năm cho đến khi vào DH, nó thì học Y còn mình thì học IT. Nói chung mình có cảm tình với em nó từ cấp 2 đến cấp 3 thì có vẻ như ít quan tâm hơn. Nó thì gà IT nên khi lên DH đến giờ hễ cứ có gì rắc rối về máy tính thì em nó đều nhờ mình, mình thì cũng vô tư tận tình giúp đỡ cũng ko nghĩ gì nhiều chỉ toàn làm bạn với cái máy tính, 2 đứa thì cũng nói chuyện bình thường trong 2 nam đầu DH.
-Đến năm 3 thì có lẽ hormon nam mình tăng cao nên cũng chán việc suốt ngày làm bạn với máy tính nên cũng cần có người quan tâm chăm sóc:P. Thế là vào 1 lần nó nhờ mình ghi giúp máy cái đĩa giáo trình cho nó, nó qua nhà mình lấy đĩa và tặng mình mấy thanh kẹo làm mình cảm động chết đi được vì chưa có ai tặng quà cho mình bao h
. Mình cũng không hiều sao lúc đấy mình chỉ nhận kẹo và cảm ơn nó rồi lảng vào nhà thật nhanh ko nói thêm đc tiếng nào, nghĩ lại thấy ngu thật 
-Cứ thế đến Tết mình gặp lại em nó tại buổi họp lớp và mình cuối cùng cũng đã xác định đây là mẫu người con gái mà mình tìm kiếm lâu nay. Nhưng có lẽ do suốt ngày tiếp xúc với máy tính nhiều nên tính mình rất là nhát, ngồi trước mặt nó mà ko biết nói gì
. Vì toàn là bạn học chung với nhau nên mình kể cho mấy đứa bạn thân của mình nên đứa nào cũng ủng hộ, giúp mình tạo điều kiện lý tưởng cho mình gặp em ấy [tai tính mình nhát ko dám mở miệng trước :(]. Nhưng rốt cuộc thì cũng vẫn tại bản thân mình ko đủ can đảm nên mọi việc cũng chẳng có gì tiến triển.-Rổi đên 1 ngày mình nghe từ miệng thằng bạn thân của mình cũng là "chú" của em nó rằng thì hình như em nó đang thích 1 anh bác sỹ đã ra trường và đi làm. Theo như được kể thì 2 người rất thường xuyên nt và chat với nhau, nghe đâu có 1 lần em nó giận gì anh bác sỹ kia ma đóng fb cả tuấn mới acitive lại [làm mình buồn cả tuấn:(]
-Bây giờ mình rất rối ko biết phải làm thế nào, các bác có cách gì tư vấn dùm em cái, 1 thằng nhát gái và ít nói :(
việc này ko ai giúp dc đâu :( nói thật :( . Mạnh dạn lên 1 tý , chứ ko thì nguy cơ mất em này & những em bác thích sau này rất cao
Với lại nghe bác nói thì chắc đây là lần đầu ? Có thể bác sai thì sao. Bác nên ra đời và tiếp xúc hơn với nhiều em khác biết đâu sẽ được một lựa chọn khác hợp với mình hơn. Nghe kể sơ về em này có vẻ không thích sao sao đấy.....
, không biết nói gì thì để cho em nó nói, rồi mình chêm vào, ví dụ như:
)
:'>