- 18/8/09
- 865
- 452
hình như các bác quên mất cái ý này, ko ít thì nhiều chính điều này đã làm nên cái tư tưởng công thần coi hiệu trưởng chả ra cái gìtrường dân lập do thầy góp phần xây nên.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hình như các bác quên mất cái ý này, ko ít thì nhiều chính điều này đã làm nên cái tư tưởng công thần coi hiệu trưởng chả ra cái gìtrường dân lập do thầy góp phần xây nên.


hôm nay thây ông vào khoe VTC sẽ đầu tư vào trường rất nhiều tiền,và công lao to lớn là nhờ ổng ngày xưa khôn chọn miếng đất trung tâm
ông kể ngày xưa vi tranh miếng đất mà ông sợ ra đương bị người kil(mang theo dao trong cặp)==> thầy này có bệnh nổ và hoang tưởng
ông nói trường sau này sẽ lớn nhất cả nước,HS có xe đưa đón tận nhà thầy cô dc đón = trực thăng
mà cũng có thể do ổng ko có con nên mới như thế
1 khi đã làm thầy rồi thì phải hiểu tư cách của mình khác với học sinh mặc dù đều là con người có cảm xúc nhưng thầy giáo phải biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn học sinh chứ anh, bây h nói như anh thì hoá ra thầy giáo mà bực học sinh thì cứ ra chửi + đánh nó à ?? nếu thế thì xem như học sinh với thầy giáo ngang hàng rồi, đồng ý là bây h có 1 số thành phần học sinh coi thầy cô chẳng ra gì nhiều khi làm phật ý nó thì nó kéo băng đảng đánh cho nhưng đó chỉ là số nhỏ thôi và lúc thầy cô bị như thế họ có dc quyền làm điều tương tự với học sinh ko hay để chính quyền giải quyết. Học sinh bây h mà bị thầy cô ức hiếp mạt sát thì chỉ có thể làm 1 trong những cách sau:1 đứa học sinh ko nhịn nổi 1 ông thầy bà cô; 1 ông thầy bà cô ko nhịn nổi 1 bầy học sinh. Đem ra mà cân, có thêm cả cái lý do 'thầy cô là người lớn', e rằng cũng bên trọng bên khinh lắm.
Vì đó là 1 ông thầy rất tận lực với học trò, tâm huyết trong bài giảng, và rất biết cách yêu thương học sinh. :)thế bạn làm gì mà bị thế,đây mình cúi xuông nhặt cái bút lúc thầy đang giảng mà cũng bị chui?Bản thân từng bị 1 ông thầy chửi nhiều lần ("Cha mày", "Ông nội mày", "Dòng họ mày" ...) và quăng cái dép dày gần cả tấc vào mạn sườn bên phải ở cự li vài mili.![]()
Nhưng ko hề có oán khí gì cả.Vì đó là 1 ông thầy rất tận lực với học trò, tâm huyết trong bài giảng, và rất biết cách yêu thương học sinh. :)
Đồng ý với anh về vấn đề này chuyện chịu dc 1,2 thằng là đương nhiên nhưng nếu cả 10 thằng thì tức nước phải vỡ bờ thôi lúc đó thì tuỳ vào cách các thầy cô xử lý nhưng họ nên chọn 1 cách nào ko gây mất hình tượng nhà giáo là được, thường thì bây h họ hay chọn cách 1 của anh mặc dù cách đó không hay cho lắm nhưng em nghĩ đó cũng là cách thoả đáng nhất trong tình trạng bây h lúc đó thì 10 thằng hs cá biệt kia sẽ có những hậu quả gì thì cho chúng nó biết rồi chúng nó có nhận ra dc hay ko thì cũng do chúng nó xử.Kiềm chế được 1 đứa, 2 đứa... Đến đứa thứ 10 thì chắc cái 'kiềm chế' cũng vừa hết.
Từ chỗ này, sẽ có các kiểu hành xử:
1. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi
2. Tức nước vỡ bờ, hình thành ấn tượng xấu về cả 1 lớp đó. Từ đó về sau, cứ giở trò là có ăn đập.
3. Một số lượng nhỏ các thầy cô chịu gánh thêm nợ vào người, mong muốn học trò thay đổi bằng những cách ko bao lực. Kết quả/hậu quả của những cách này, thì lại là 1 chuyện khác; cái mục số 3 này cho vào, gọi là cho có nếp có tẻ, chứ e rằng trong thời đại bây h thì chắc ko thu được kết quả gì.
Ý anh cũng chỉ muốn thanh minh 1 chút vậy thôi, trong hoàn cảnh có quá nhiều điều kiện bất lợi, thì việc dùng bạo lực với học sinh là cách hành xử thông thường của con người.
Cha mẹ chăm con, 1 đứa thôi mà có lúc còn nổi điên mà nọc ra đánh, thì thầy cô phải chăm 1 đống 'con', có khả năng nổi điên gấp n lần.
Mà cả cái chuyện đánh, cũng lâm ly biến ảo dữ lắm, chứ ko chỉ đơn thuần là gây sát thương vật lý.
thế bạn làm gì mà bị thế,đây mình cúi xuông nhặt cái bút lúc thầy đang giảng mà cũng bị chui?

)
Ngồi đầu bàn bỏ 1 chân ra ngoài, bấm bút, chống cằm...![]()
mai có 2 tiết vănTôi lại thấy cậu cứ đi moi móc từng tình tiết một để làm gì vậy ?ông không đùa đâu ông còn nói trương ta chuẩn bị hóa rồng,còn trường khác là giun và kì nhông