Thấy thật vui sau lần đầu tặng hoa u trong đời!!!

  • Thread starter Thread starter K_Boss
  • Ngày gửi Ngày gửi

K_Boss

Youtube Master Race
Tham gia ngày
12/6/06
Bài viết
93
Reaction score
0
U già vất vả quanh năm vì mình. Hơn 20 tuổi đầu ko bao h biết mở miệng cám ơn một câu hay tặng cho u cái gì.

Hnay làm đc cái việc như trong title tự nhiên thấy vui vui, lại còn là hoa tự tay kiếm về và cắm lọ chứ ko fải hoa mua ngoài hàng nữa chứ:X, post lên đây chia sẻ với mọi người, có bạn nào hôm nay tặng hoa u giống mình ko, thử đi các bạn, sẽ thấy vui lắm ^ ^

67312_1391019669642_1656646807_1014472_823139_n.jpg
73431_1391020029651_1656646807_1014474_1252113_n.jpg
65985_1391019829646_1656646807_1014473_5110925_n.jpg
 
Hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn khi còn có thể, đôi khi ko cần lời nói, chỉ cần hành động cũng đủ thể hiện tình yêu thương và lời cảm ơn đến các bậc sinh thành rồi :)
 
Sáng nay trước khi đi học cũng có ôm mẹ một phát, rồi mới đi ... Tự nhiên trong lòng thấy vui :)
 
mình thì thiết thực hơn giúp mẹ làm bếp hôm nay ( ăn được ko thì hên xui nhé ;)))
 
công nhận là không gì có thể sánh bằng tình cảm của cha mẹ , chỉ có chinhs mình và cha mẹ mới yêu thương mình
 
Ngẫm lại thì ta thấy hiện nay có nhiều chú cứ mải lo nghĩ cách tặng wa`, tặng hoa... cho bạn gái, người yêu vào mấy ngày lễ, tết mà quên khuấy mất rằng bên cạnh mình còn có những người phụ nữ cũng đáng được wan tâm như bà, mẹ, em gái, chị gái...

Trước h ta chưa mua tặng mẹ đc món j cả, xa nhà nên tất cả cũng chỉ gói gọn trong 1 cú điện thoại thôi.
Nhưng ta biết, chỉ cần ta sống tốt, sống khỏe, k0 để bố mẹ phải lo lắng cho ta thì đó là món wa` lớn nhất rồi.
 
sống tốt, đối xử tốt với bản thân mình.thế là quá đủ cho lòng của người mẹ
Xá chi cái hình thức
Tay quà tay hồng mà sống như cái cc thì bao nhiêu cho vừa
 
đừng vì gái gú mà quên tình nghĩa cha mẹ \m/
mẹ bác chắc là vui lắm :D
 
Đàn ông đích thực là đây :)
Hơn hẳn bọn mỏ nhọn suốt ngày mở miệng ra là bố đời, mà đêm về lại thút thít vì bị gái bỏ :)
 
Đàn ông đích thực là đây :)
Hơn hẳn bọn mỏ nhọn suốt ngày mở miệng ra là bố đời, mà đêm về lại thút thít vì bị gái bỏ :)

Thích câu này =))
Hôm đó e cũng vào bếp phụ mama b-)
 
Xạo..........................
mai mốt có mê con nào lại quay mặt với ông bà già ngay ấy mà, nói trước làm gì
 
Back
Top