Mới đi xem về.
Mình thấy mỗi phần thể hiện Spiderman khác nhau. Phần cũ thì Spider quan tâm tới người thân hơn. Phần này lúc chú Ben mất nv tự kỉ quá mức, gần như không thấy quan tâm tới bà cô. Lúc chú còn sống cũng không để ý nhiều.
Thêm 1 đoạn có vẻ hơi kì nữa là lúc bố em Emma mất, rõ ràng em này đang rất đau khổ, vậy mà anh lạnh lùng không chút an ủi. Cuối phim thì em lại cười lạnh lùng =.='' phần 2 chắc sẽ xoáy sâu vào tình cảm 2 người này.
Nhưng dù gì 2 người vẫn là học sinh cấp 3. 16 tuổi. Có vẻ như ý thức về trách nhiệm của 1 anh hùng của nv phần mới này rõ ràng hơn. Không biết phần 2 anh có treo găng nghỉ cứu người như bộ cũ không.
Hi vọng cho phần tiếp là sẽ không có mấy màn cứu bạn gái nhảm ruồi nữa. Phần này cũng không có. Đánh nhau đã mắt, thông minh, hợp lí, imba về phía đối thủ nhiều hơn. Thể hiện rõ là 1 thằng não to như bố.
Bộ phim dài 2 tiếng rưỡi nhưng xem không có cảm giác dài