The Avengers: Age of Ultron (2015)

Sau 44h nữa quay lại topic :3cool_shame:
 
Đề nghị mod khoá topic 1 tuần khỏi spoil, t4 tuần sau mình mới đi coi :(
 
Mới xem về, hay. Cuối tuần đi xem lại.
Action tuyệt vời, team combat phải nói là phê.
Hài nhìu hơn phần 1 cười mệt nghĩ nhưng cũng có lúc buồn, xúc động. Vợ mình nó rơi nước mắt luôn ( ko phải khóc nhé ). haha
Ah chỉ có 1 After Credit thôi.
 
Tạm biệt topic này, hết ngày mai quay lại :D
Có bạn nào xem suất 20h50 ngày mai ở Vincom Long Biên ko? có thì hú cái nhé, mình ngồi hàng G :D
 
:2onion2: Đề nghị review IMAX nhe mấy bác
 
60 phút nữa xem rồi, 7 vé :P
 
Quá đã, hay hơn phần 1, hài hước hành động và cả những khoảng lặng đều làm tốt hơn phần 1, chắc chắn coi lại 1-2 lần nữa
Ultron xuất hiện hoành tráng, khoản mồm mép thì éo kém gì Tony =)), đúng theo comic bị chính Vision lật, nếu 1v1 thì anh éo sợ ai :6cool_boss:nhưng cả lũ hội đồng thì :6cool_beat_brick:.

Tiếc nhất Quicksilver, khoái nhất đoạn dừng xe lửa trên Hàn Quốc, mấy lúc đá đểu Hawkeye thấy dần dần thích QS này, ai dè ....:9cool_too_sad::9cool_too_sad:, dm thằng FOX nhúng tay vào à :9cool_canny::1cool_choler:.

Vision bá đạo vãi, đeo Mind gem trên trán nên cầm búa ngon ơ, đoạn nó đưa búa cho Thor cả rạp trầm trồ lại mắc cười :))

btw, eo tin dc cây hài chính phần này lại là anh Thor =)). Ông nội Rhodey có chuyện để cua gái rồi =))
 
Tình tiết phim hơi bị nhanh + ít giải thích, những ai k quan tâm 1 chút tới Marvel chắc không hiểu nhiều cái :)).
 
Khi đi coi phim ghét nhất 2 loại, 1 là cặp tía lia, em hỏi anh trả lời hai là mấy đứa con nít la hét om sòm. Đi coi phim bị dính cả hai, coi bực bỏ mọe
 
^ Bác này cũng xem ở rạp Quốc gia à? E cũng vừa xong, ngồi cạnh mẹ luôn 1 đôi suốt cả phim cứ "thằng này captain america, phim mà mùa đông ấy, còn thằng kia khổng lồ xanh", nản luôn :)).
 
^ Mình coi ở Gala Nguyễn Trãi trong Sài Gòn. Mẹ nó ngồi kế đôi nhiều chuyện còn mồm to, hàng dưới cả gia đình đi coi, 2 đứa con nít nói liến thoắng hỏi ngây ngô, nhiều đoạn đang hay mà bị phiền nhiễu quá cũng tức :1cool_choler:
 
3d thế nào anh em nhỉ, mai đi xem buổi 20h ở vincom hy vọng 3d ổn.
 
phim hay, có cả mấy cảnh xúc động. Cây hài là anh thor chuẩn luôn, tiếp theo là anh mắt trym =))
 
Phim hay :4cool_beauty:
Cuối cùng cũng đc nghe avenger asemble :6cool_sure:
 
Phim hay. Hài và hành động đều nhiều hơn, tuy nhiên ko còn cảm thấy ấn tượng như p1 nữa. Boss phần này bị nerf quá thê thảm, siêu A.I mà ko dc thông minh cho lắm.

Cả phim thích nhất đoạn Hulk vs Hulkbuster.
 
AOU mãn nhãn.
Nếu p1 chỉ chủ yếu bằng những màn pha trò, diễn xuất của Ironman và Loki thì p2 này tất cả nhân vật đều có đất diễn, có những diễn biến tâm lí riêng và khoảng lặng cho mình. Các màn hành động rất mãn nhãn suốt cả phim, nhất là pha solo giữa Ironman và Hulk và pha Tower Defence cuối phim.
P/s: Phim chỉ có 1 after credit, làm mình chờ một mình gần 10' trong rạp -_-
 
cái tên con diễn viên đóng thường dân tên gì nhỉ? phần 1 cũng có nó đc vài đoạn, phần này cũng thế. Ngực đẹp và trắng quá :x
2- Hành động nhiều hơn P1, nhưng cảm giác chỉ có màn đánh nhau giữa Hulk và Iron là thật sự có chất lượng, các màn trình diễn khác thấy nhạt nhòa quá.
khói bụi bay tùm lum, nhìn chả gì ra gì
 
CA vs Ultron ảo quá, vô lý nữa.
Thỏ vs Ultron thì lại quá nhanh và chủ yếu gây hài.
Ultron bị hạ lẹ quá, mình tưởng trước khi bại hắn phải tả xung hữu đột ghê lắm chứ.
Mạch phim nhanh.
 
Back
Top