Age Of Ultron như 1 bữa tiệc thịnh soạn bắt mắt với đủ loại các món ăn nhưng ko có món nào chủ đạo nên ăn xong no ko no, đã miệng ko đã miệng mà chỉ cảm giác thấy ngán và ko muốn ăn nữa.
Mình rất ko đồng ý với cái quan điểm Ultron chỉ là Boss lót đường lót nền lót thảm gì gì đó , cơ bản đạo diễn xây dựng ko hay nên mới ra con boss dở dở ương ương vậy , chứ thật ra tiềm năng khai thác con boss này làm khéo nó sẽ rất hay vì thật sự coi phim đôi lúc mình lại rất có cảm tình với nó hơn là đám Avenger nữa.
Phim fail vì đạo diễn quá tham khi nhòi nhét quá nhiều nhân vật cùng quá nhiều hành động vào khung hình phim máy quay lại lia nhanh khiến khán giả bị ngộp đâm ra tuy hành động nhiều nhưng chả nhớ và chả ấn tượng được bao nhiêu , rất nhiều cảnh theo mình là hay nhưng lại làm theo kiểu tham lam cả mô nên ko rõ ràng mà cái gì ko rõ ràng = dở như trong phần 1 phân đoạn lia máy quay qua đoạn kill creep liên tục của các nhân vật rất rõ ràng tách biệt người xem dễ nhận biết nắm bắt nên dễ ấn tượng.Những cảnh chính lại làm chưa tới như đoạn kill boss cuối , đáng ra như nhiều bạn nói phải cho boss vùng vẫy tí để thể hiện độ bá ( ít nhất còn xót lại ).
Nếu mình là đạo diễn mình sẽ dàn dựng cảnh kill boss như sau , sau khi làm gỏi sơ sơ hết đám creep cả bọn bu vào hội đồng Ủn , trước tiên ăn 1 trái tên lửa của Sắt văng ra

, ăn tiếp 1 cái khiên của Cap ném vào bụng làm Ủn ôm bụng

, Widow nhảy lên lưng dùng gậy chích điện quất vào đầu vài cái gây choáng

xong dùng chân đạp vào lưng đẩy Ủn tới trước lúc này Bạc đang trên đà lao đến trên cầm 1 cây sắt to quất thẳng vào đầu làm Ủn bật ngửa

, nhưng sau lưng Ủn Thor đã cầm búa quất ngược Ủn lên

vừa bay lên lại ăn tiếp 3 mũi tên nổ của Haw làm Ủn bay văng ngược về sau

, đang bay thì bị SW dùng ma thuật giữ lại lơ lửng trên ko

tưởng là SW cứu ai dè đâu là giữ lại để Hulk đang lao đến đấm vào người 1 cái dính tường

. Ủn lật đật ngồi dậy bay lên thì bị Vision bắn beam té xuống

lúc này thì Ủn nằm chính giữa 3 người Thor , Sắt , Vi 3 người đứng 3 góc bắn Beam. Ủn chịu trận 1 lúc

thì bùng xung kích làm ba người bị lực đẩy văng đi , Ủn đã xiu vẹo

nhưng cười đắc thắng

chưa đến 1 giây thì Hulk từ đâu nhảy đến đấm liên hồi vào Ủn lún cả đất

, sau đó nắm đầu Ủn quăng lên ko trung. Lúc này Cap gọi tên Sắt và Ưng

, 2 người hiểu ý sắt phóng ra 1 loạt tên lửa nhỏ Ưng thì bắn 1 chùm mũi tên nổ kết quả là vừa bay lên ủn ăn thêm 1 mớ tên lửa + tên nổ

làm văng đi xa...

.phần còn lại phim tiếp diễn.