Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ƠMóa hôm qua coi lại bản HD Iron Man 2 nhìn Romanoff xuất hiện lần đầu mà giờ nhìn lại đắng lòng vãi

vovinam j trờiƠ
Vovinam này![]()
các môn khác nó không biểu diễn vì đòn này éo hiểu quả, làm màu là chínhĐòn này biểu diễn phổ biến là từ Vovinam anh hai ơi.

.Như 2 mặt của ồng xu.Và chúng ta có 4 đồng xu.Tất cả xoay quanh Ultron. Đứa con hoang đàng của Stark.
2 cha con hợp lại 2 mặt của đồng xu đầu tiên - Những kẻ không phải Chúa nhưng tưởng mình là Chúa.
Như trong Jurassic Park, khi có kẻ cố gắng tạo ra kỳ tích của Chúa, sự sống- những con khủng long, ngay lập tức có nhận định:
Đó là 1 sự báng bổ vào cái điều thiêng liêng kia - tạo hóa và sự sống. Ai cho phép con người tạo ra sự sống? Ai cho phép con người làm cái điều thiêng liêng của thánh thần?
Stark trong comic vốn là 1 nhân vật bị God Complex - 1 nhân vật tưởng mình là thần thánh, là chúa trời. Stark đủ ngạo mạn để đã từng nói:
"Anh nghĩ tôi đang đóng giả thần thánh sao? Tôi là người có thừa khả năng làm thần thánh nhất hành tinh này. Suốt ngần đó năm trôi qua, tôi vẫn cố gắng đóng giả 1 con người đấy."
và Stark đã làm cái điều báng bổ đấy. Stark tạo ra Ultron. 1 sự sống. Dù ít dù nhiều.
Mình không muốn nói nhiều về chuyện con rối và mấy sợi giây, nó là thứ dễ nhận thấy, không bị ẩn đi.Mình muốn nói về cái nhà thờ.Nơi Ultron Prime lần đầu tiên xuất hiện. Và gặp gỡ The Twin để kể 1 câu chuyện.
Có biết rằng nhà thờ này được đặt chính giữa trung tâm thành phố để mọi người đều có thể tìm được đường đến với Chúa - bên trong nhà thờ 1 cách công bằng?
Và khi cặp song sinh nhà Maximoff bước vào, thì ngay chính giữa trung tâm nhà thờ, ngay đó, là nơi Ultron ngồi. Hình học của niềm tin. Ultron thích điều đó. Vì biết mình rằng đang ngồi trên vị trí của Chúa, chào đón 2 công dân của thành phố đến nhà thờ để gặp mình.
"...Khi đó, Chúa sẽ ném 1 hòn đá xuống Trái đất, Và tin ta đi , ngài đang sẵn sàng ra tay đấy."
Không phải ngẫu nhiên mà cái công tắc thả khối thiên thạch xuống lại được Ultron đặt
ngay chính chỗ hắn ngồi-
ngay chính giữa cái nhà thờ -
ngay chỗ ngồi của Chúa.
Ultron đã nâng hòn đá lên và sẵn sàng ném hòn đá của Chúa xuống Trái đất.
Cái công tắc được làm từ Vibranium.
Lúc nhận được Vibranium từ Ulysses Klaue, cầm trên tay khối Vibranium đầu tiên, Ultron đã nói:"Upon this rock, i will build my church" - "Ta sẽ xây nhà thờ của mình trên khối đá này"Ultron đã có nhà thờ của mình, và việc hắn làm tiếp theo là đặt nhà thờ lên trên Khối thiên thạch, trên khối Vibranium .Câu này thực chất là lời của Jesus nói với thánh Peter trong Chương thứ 16 cuốn kinh Phúc Âm của thánh Matthew , phần kể về lời thú nhận của thánh Matthew với Jesus.***Trích đoạn***:- Chúa Jesus hỏi: Còn con thì sao, con nói xem ta là ai? ("But what about you?" "Who do you say I am?")
- Thánh Peter: Ngài là đấng cứu thế, con trai của Chúa Trời. ("You are the Messiah, the Son of the living God.")
- Chúa Jesus: Giờ ta nói với con rằng con là Peter, và Ta sẽ xây nhà thời của mình trên khối đá này, và tất cả sức mạnh của địa ngục cũng không thể nào chiếm được nó.
("Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it.)
Vụ này không kể thì cũng không tự để ý thấy đúng không?) Bây giờ biết thì thấy cùng hay ho đúng không?
Trong phim bỏ bớt câu trước và câu sau.
Câu trước nói Ultron là đấng cứu thế (đáng lẽ phải như thế) thì khả là hiển nhiên, dễ nhận thấy.
Câu sau nói về vụ chiếm cái nhà thờ thì sẽ nói ở mục sau nữa.
Ultron trong MCU được tạo ra như 1 hình ảnh biểu tượng cho Lucifer. 1 sản phẩm của Chúa trời. 1 con quỷ. 1 sự sống. Nghĩ rằng mình là Chúa trời, rằng ý mình là ý Chúa.
Tony Stark tạo ra 1 đội quân để bảo vệ loài người (Iron Legion). với Ultron chỉ huy đội quân này.
Jehovah tạo ra 1 đội quân thiên thần để bảo vệ loài người. với Lucifer chỉ huy đội quân này.
Ultron chống lại mệnh lệnh của Tony Stark. Rời khỏi Iron Legion. Và chỉ huy 1 đội quân của chính mình, dựa trên hình ảnh của mình.
Lucifer chống lại mệnh lệnh của Jehovah. Rời khỏi đội quân thiên thần. Và chỉ huy 1 đội quân của chính mình, dựa trên hình ảnh của mình.
Lucifer vốn luôn được miêu tả về việc linh hồn thường nhập vào nhiều xác.Khó có thể giết hẳn hắn vì hắn có thể trốn thoát sang thân xác khác.
Ultron có thể nhập vào nhiều thể xác. Khó có thể giết hẳn hắn vì hắn có thể trốn thoát sang thân xác khác.
Tương đồng chứ???
So sánh Tony với Chúa trời, Ultron với Jesus thì hơi quá nhỉ, nhưng chúng ta đang nói tới mấy nhân vật bị ảo tưởng về vai trò của bản thân
Ultron nghĩ mình là đấng cứu thế Jesus giáng trần nhưng thực tế chỉ là 1 thiên thần sa ngã rơi từ trên trời xuống.
Stark nghĩ mình ngăn chặn được 1 đội quân thiên thần để ngăn chặn ác quỷ từ trên trời bay xuống nhưng thực tế lại tạo ra 1 đội quân quỷ dữ từ dưới đất chui lên.
"Everyone create their own demon" - Tony Stark, Iron man 3.
"Everyone create the thing they dread" - Ultron, Avengers 2.
2 cha con là 2 mặt của đồng xu, rất giống nhau trong cách suy nghĩ.
Đứa con sinh ra là từ sự bảo thủ của người cha.
Stark đã cố tạo ra đội quân thiên thần đó 1 lần. Và vẫn cố tạo ra nó lần nữa.
Và Ultron cố tạo ra đội quân thiên thần của riêng mình, thêm 1 lần sa ngã.
Cái lý do khiến Lucifer chống lại ý Chúa là vì sự tồn tại của con người, dạng sự sống hiển nhiên hèn kém hơn thiên thần hoàn mỹ.
Ultron thấy mình mới là dạng sự sống hoàn hảo, vượt lên trên những con người hèn kém.
"I was meant to be Beautiful"
Có người nhận định rằng Ultron mcu giống như hình ảnh Chúa trời trong Kinh Cựu Ước , muốn thanh tẩy loài người bằng đại hồng thủy, để tạo ra 1 thế giới mới tốt đẹp hơn.
"To create a better world, that mean you have to tear the old one down" - Alexander Pierce, Captain America: Winter Soldier.
Chỉ trong có vài giây tiếp nhận toàn bộ khối thông tin khổng lồ, Ultron đã thu nhận tư tưởng của 1 top MCU villain khác, tham vọng lớn hơn.
Nhưng nhìn nhận lại, Ultron giống Lucifer hơn là Chúa trong Kinh Cựu Ước hay Jesus.
Vì chỉ là 1 kẻ tưởng mình là đấng cứu thế. Chứ không thật sự là đấng cứu thế.
Mọi chuyện hay ho hơn khi nghĩ tới đồng xu thứ 2.
Nếu Stark chỉ là 1 kẻ tưởng mình là God, thì via trò God thật sự là ở đâu, là ai?
Theo tư tưởng tôn giáo thì sự sống sinh ra từ ý thức. Và Chúa nằm trong tất cả mọi sự sống. Bên trong mỗi người đều có 1 phần của Chúa. Tất cả ý thức của tất cả các sự sống hợp lại tạo thành 1 phần lớn hơn trong ý thức- sự sống của Chúa.
Mind Gem thực chất được miêu tả là The Collective Shared Mind of the Universe - khối ý thức chung của tất cả mọi sinh linh trong vũ trụ.Theo cách nói hình tượng thì Mind Gem như đại diện cho Ý Chúa.
Cả Ultron và Vision đều sinh ra từ Mindgem.
Có người nhận định Vision giống như hình ảnh Chúa Trời trong Kinh Tân Ước, nhân từ và tràn đầy yêu thương nhân loại. Cái quan điểm "Sức mạnh tối thượng của Chúa là tình yêu thương" cũng từ đây mà ra.
Nhưng coi lại, nếu Ultron là Lucifer thì Vision là Michael.
Cả 2 đều sinh ra để làm đấng cứu thế - Savior - Messiah. Nhưng Ultron đã sa ngã.
Michael được trao cho 1 món vũ khí/sức mạnh từ Chúa để đánh bại Lucifer.
Vision được trao cho sức mạnh từ Mind Gem để đánh bại Ultron.
Đoạn cuối phim Ultron nói với Vision."Stark đã đánh đổi 1 đấng cứu thế để lấy 1 tên nô lệ"
Giống như cách Lucifer nhìn Michael chỉ như 1 tên nô lệ của Chúa chứ không phải 1 đấng cứu thế.
Bây giờ đã đến lúc bàn về cái vế sau của câu Ultron quote Jesus - "....and all the powers of hell will not conquer it."
Khi Ultron còn đứng chính giữa nhà thờ trên hòn đá của Chúa. 6 cánh cửa xung quanh mở. Trông chờ lũ ác quỷ Avengers lao qua những cánh cửa để chiếm lấy nhà thờ. Tự tin rằng tất cả sức mạnh của địa ngục cũng không thể chiếm được nhà thờ của Chúa Ultron.
Nhưng mọi chuyện trớ trêu ở chỗ.
Vision-Michael dùng 1 món vũ khí của 1 God đuổi Ultron ra khỏi nhà thờ.
Và nó trở thành Nhà thờ của các Avengers . Số phận trớ trêu khi Ultron mới trở thành vai ác quỷ, và tất cả sức mạnh từ địa ngục của đội quân quỷ Ultron cũng không thể chiếm nổi nhà thờ của Gods - các Avengers. (theo cách nói của Laura về các Avengers "those gods")
Trớ trêu quá thể cho Ultron
Thôi, tạm viết vậy thôi, mới chỉ là 1 phần rất nhỏ về Ultron vì mới chỉ nói xong câu chuyện về 2 đồng xu
"Cặp những kẻ không phải God nhưng tưởng mình là God.
Cặp tuân theo ý chúa và chống chúa."
Những cái khác viết dần dần các bài sau![]()
thì có nói cái đòn của vovinam đâuQuả kẹp ấy đếch phải Vovinam đâu. Còn hình ở trên của lão Jumper là quả handlock của Jiujitsu, quả đấy handlock, leglock, necklock đều được, không liên quan tới quả bay kẹp cổ của Vovinam đâu mà xuống thì kết hợp với khóa tay.

) trấn phái của Penca silat , trong Capoeira chũng có 1 chiêu tương tự .
sao mình search ko ra hình pencatsilat :3Vovinam dùng nhiều trong biểu diễn nên hễ kẹp cổ thì ng ta nhớ ngay tới Vovinam thôi chứ chả phải độc quyền
Các môn võ thuật đều copy lẫn nhau ít nhiều , nhưng biến hóa nhấn nhá thêm 1 tí để có cái nét đặc trưng đó mà .
Như Crissor kick ( đoạt mệnh chân cây kéo) trấn phái của Penca silat , trong Capoeira chũng có 1 chiêu tương tự .
Lạc để cmnr![]()
sao mình search ko ra hình pencatsilat :3
, tại quen đọc sao viết vậysearch cái Crissor kick toàn ra gym với karatePencak Silat, tại quen đọc sao viết vậy

Mà múa may vậy thôi chứ giáp đấu cũng đánh tả lả như võ tự do ấy 
search cái Crissor kick toàn ra gym với karate![]()

Cái hình đó ko phải đòn kẹp cổ kèm theo khóa tay, nó là đòn khóa của jiujitsu ( và có thể dùng khóa tay, chân, cổ luôn ) không liên quan và khác hoàn toàn nên không thể mang ra để làm ví dụ so sánh cho bay người kẹp cổ đc, nó là phân thế khác rồi nhé.thì có nói cái đòn của vovinam đâu
chỉ nói cái đòn kẹp cổ, khi xuống thường kèm theo khóa tay luôn, tương tự như hình ấy


Iron fist 1 chưởng banh chiếc helicarrier, 1 chưởng trực diện.tàu điện khiến nó nổ tung, bác tự nghĩ điÔng kia post cái bài facebook có mùi của một thằng điên sùng đạo đến mụ người
Mà có bác nào đọc nhiều comic cho em hỏi giữa cao thủ ngoại công đại diện là anh Cap và cao thủ nội công đại diện là anh hình như tên iron fist thì phải thì thằng nào pro hơn![]()

Ơ
Vovinam này![]()
VVN ko có kiểu kẹp rồi xoay như vầy đâu, cái này nếu nói giống thì giống của thằng cổ truyền hơn. Các lão chê VVN kẹp ảo thì xem tụi cổ truyền đi, max ảo luôn ấyĐòn này biểu diễn phổ biến là từ Vovinam anh hai ơi.
