The Avengers: Age of Ultron (2015)

11889557_956142494446605_2943382503544474615_n.jpg
 
Có bản hdtv rồi mà chưa thấy xôm lên nhỉ
 
^ em đang xem đây, mạch phim ko được cuốn hút cho lắm.
 
^ em đang xem đây, mạch phim ko được cuốn hút cho lắm.
Xem hôm qua cảm thấy nó rời rạc quá. Combat liên tục nhưng chưa kịp hiểu nên ko thấy sướng. Thích kiểu phần 1 xuất hiện từ từ từng người hơn. Nhiều nhân vật quá loạn hết cả lên....
 
Đã bảo rồi , cá nhân tui thấy xem chán hơn cả Phát Phù Ri Ớt mà =))
Ở nhà xem thì ok chứ ra rạp thì tui thấy xem cái Fast 7 sướng hơn , mãn nhãn hơn :D
 
Ra rạp cả 2 thấy phim nào coi cũng sướng,có điều dòng fast mất chất rồi,chả thấy mấy màn đua xe ảo lồi mà giờ còn action thôi
 
Đã bảo rồi , cá nhân tui thấy xem chán hơn cả Phát Phù Ri Ớt mà =))
Ở nhà xem thì ok chứ ra rạp thì tui thấy xem cái Fast 7 sướng hơn , mãn nhãn hơn :D

Mình thì cũng kô thể tin nổi là vào rạp xem AV2 mà mình bị buồn ngủ dù đánh đấm hoành tráng thật đấy -_- !!
 
Góc quay và cắt cảnh nhanh quá nên tuy đánh đấm liên tục nhưng mắt không điều tiết kịp để mà theo dõi .
Dc đoạn Hulk-Buster vs Hulk xem còn rõ ràng , sướng mắt thôi còn lại tệ quá :(
 
Lúc xem AV1 quả thật lên đỉnh liên tục, chẳng bù với AV2 thì cứ lưng lửng khó chịu thế nào. Tới Civil War còn nhồi nhét thêm 1 đống nữa, hy vọng anh em nhà Russo giữ được phong độ :4cool_beauty:
 
Vấn đề ở đây là nhiều nhân vật quá nên các cảnh đánh nhau bị phân mảnh nhiều, anh này đánh được một chút lại chuyển cảnh sang chị khác, cứ thế. Chứ không có một đoạn đánh nào liền mạch một lúc trừ trận hulk với hulkbuster.
Trận combat cuối còn không hoành tráng, hay bằng phần 1.
Rồi còn phải nerf nhân vật xuống để đánh nhau cho nó cân bằng thành ra anh ultron có mỗi chiêu bắn lade, ném đồ vật, đất đá làm màu ==> hết và có trúng ai cũng chả chết, em scarlet witch cũng vậy, quicksilver hay nhưng ko có nhiều đoạn slow motion để thể hiện khả năng bá đạo của mình, các SAH người thường còn lại vẫn kiểu đánh nhau hoa mỹ như múa, xem lần đầu còn thấy hay sang phần này thấy nhàm rồi. Action của phim này nếu sáng tạo, vắt sức ra thiết kế thì vẫn đỉnh được như thường, nhưng đáng tiếc là ko được như vậy.

Xem xong cũng ko nghĩ nó ngốn hết 250 triệu đô, thấy nhiều phim bom tấn còn hoành tráng hơn nhiều mà 200 triệu đô là căng.
Chắc tốn tiền catxe là chính.
 
Ra rạp cả 2 thấy phim nào coi cũng sướng,có điều dòng fast mất chất rồi,chả thấy mấy màn đua xe ảo lồi mà giờ còn action thôi
ra tới phần 7 mà cứ đua với đua thì xác định thảm bại doanh số nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đua nó làm hộc sh1t mấy phần trước rồi còn bắt đua thế nào nữa :))
Ta là ta thấy nó sáng tạo cái khoảng này lắm rồi đấy , mua đua thuần túy thì chỉ có làm series khác thôi .
 
Từ P5 đến giờ na ná nhau còn sáng tạo thế nào nữa
 
Trời , cái đoạn nó lôi nguyên cái két 2 thằng chạy xuyên thành phố hay lần này edit lại xe xong nhảy dù từ trên trời xuống mi chê không sáng tạo sao .
 
đi coi phim phần này với thằng bạn, nó chỉ thích hulk với iron man thôi , có hai anh này đánh nhau là nó khen hay =))
 
cảm thấy cái đoạn ở nhà Hawkeye hơi kéo dài quá. Nhất là chuyện tình cảm của Hulk với Widow =]]
 
chuyện tình Hulk với Widow nhảm cức vkl =)), lại nhớ tấm gif huyền thoại

a6aDdol.gif
 
Back
Top