The Batman - Part II (01/10/207)

Không biết wb có tác động việc đưa joker vs harley quinn vào ko chứ xuất hiện 4 5 phim r. Nên đổi villain khác thì hơn

Chắc do vừa rồi Joker ăn được ngon nên tranh thủ vắt tiếp để lấy hype từ khán giả đại chúng. Chứ nhét đứa khác ngoài joker, khán giả lại hỏi ủa ai vậy?
Ban đầu nhìn loáng thoáng còn tưởng 2face, chứ khi rõ là J rồi thì mặt mình thành poker face luôn :|
 
Xem xong film, cảm giác film này cho 8 là max=))
Khen:
- âm thanh đỉnh vcl, có lẽ sẽ có 1 đề cử oscar cho film này. Đoạn batmobile gào rú sởm cả gai ốc.
- xây dựng Gotham chi tiết éo qua loa.
- The Riddles được xây dựng tốt, có plan đàng hoàng.
- Catwoman được, éo tệ như mình nghĩ, lại dâm thấy trai ngon nhảy vào hôn hít luôn.
Chê:
- Bruce như thằng tâm thần emo boi, đéo ra dáng tỉ phú fukboi gì. Ai nói cũng tin, bị thằng falcon nói vài câu tin ngay, 3 phút sau lão quản gia nói kiểu khác lại quay xe.
- Đua xe nhạt nhưng âm thanh kéo lại.
- Đánh đấm nhạt, đỡ hơn Nolan. Thằng bat cục súc nhất mẹ màn ảnh, đồ chơi đéo xài mà thích đấm nhau cho sướng tay thỏa mãn thói côn đồ, toàn nhắm mặt mà phang cho nát bét.
- Greatest detective nhưng bị hung thủ dắt mũi như chó, bí quá phải hỏi thằng hung thủ để nó đưa ra gợi ý thêm. Dò hỏi Penguin ở club thì đi cửa chính đến đấm nhau cho đã.
- Cả film đi tìm Rat, cuối film biết đc Rat là nhờ con Mèo nó đánh thằng cảnh sát rởm rồi hên lấy được cái đoạn ghi âm của con em tình cờ liên quan đến Rat, đéo cần bat suy luận hay phân tích mẹ gì.
- film Batman nhưng style Buddy cop với Gordon, pha thêm yếu tố seven.
- Riddles quảng cáo có 500 thằng followers nhưng cuối film đếm ra chắc đc max 20 thằng.
- Địch vác súng ống làm cảnh do giáp xịn quá, xem cảnh hành động đéo có cảm giác hồi hộp do batman gần như bất tử mẹ rồi.
- side villain là Penguin nhạt éo ra dáng villain gì như mob ghẻ.
- hình ảnh đc khen nhiều nhưng mình thấy ko ấn tượng lắm.
- film build nhân vật falcon kiểu boss ngầm đáng sợ thao túng cả gotham nhưng đầu voi đuôi chuột, chỉ thấy đây là một thằng hèn bán đứng team với giết đàn bà người yếu thế là giỏi.

Đúng là cái đoạn này làm chán thật.
 
Debut một trilogy như thế cũng tương đối ok rồi, đủ để wb mạnh dạn đầu tư vào sequel tiếp theo.

Batman Begin ban đầu cũng bình thường thôi, không hay không dở mà.
 
Thằng dơi cuối phim

Chuyển động cơ từ hận thù thành hy vọng

thì chắc tương lai sau này khá hơn chút, chứ còn nếu nói về xuất phát điểm của dơi thì vẫn như hay bàn luận, trong 1 thành phố thối nát cùng cực mà tự nhiên có thằng đứng lên bảo vệ nó bằng cách cosplay 1 bộ đồ bsdm rồi đi long nhong trong tối thì rõ ràng thằng đấy xuất phát điểm ko emo chập mạch thì cũng phải có tý tâm thần.
 
Phim chán, ngoài hình ảnh đẹp và theme Batman ấn tượng ra thì tất cả mọi thứ khác k cái nào làm tới nơi tới chốn
Rate: 5,5/10
 
500 thằng follower thì cũng có nhưng thành phần mõm là nhiều thôi có 20 thằng kiểu cực đoan lại có kỹ năng sử dụng súng thì chi tiết đó cũng hợp lý mà
mục tiêu của bno chỉ là ám sát tân thị trưởng nigga 28t để thành phố hỗn loạn thật sự, mà bắn đéo vào đầu lại học anh thỏ rồi =)) chị nigga khoẻ vl
 
Thằng dơi cuối phim

Chuyển động cơ từ hận thù thành hy vọng

thì chắc tương lai sau này khá hơn chút, chứ còn nếu nói về xuất phát điểm của dơi thì vẫn như hay bàn luận, trong 1 thành phố thối nát cùng cực mà tự nhiên có thằng đứng lên bảo vệ nó bằng cách cosplay 1 bộ đồ bsdm rồi đi long nhong trong tối thì rõ ràng thằng đấy xuất phát điểm ko emo chập mạch thì cũng phải có tý tâm thần.
CS GOtham ko phải ai cũng nhúng chàm, quả đưa ra ánh sáng thấy khá nhiều cảnh sát đứng xung quanh cũng gọi là có tí hy vọng cho thành phố này, anh Martinez đc việc phết nhảy.
 
18/3 chờ thiên triều xem có góp đc tí doanh thu nào ko
upload_2022-3-6_20-11-34.png
 
Cái vai tân thị trưởng ta không biết nên hiểu la bú đen quyền hay khịa đểu chứ ta thấy em thị trưởng loi nhoi quá, vd như đoạn nói truyện với Bruce lúc ở đám ma, đoạn cuối phim.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái vai tân thị trưởng ta không biết nên hiểu la bú đen quyền hay khịa đểu chứ ta thấy em thị trưởng loi nhoi quá, vd như đoạn nói truyện với Bruce lúc ở đám ma.
25t ngoài đời :v
upload_2022-3-6_20-21-19.png
 
Xem phát là liên tưởng ngay
jksbd872mol81.jpg
 
500 thằng follower thì cũng có nhưng thành phần mõm là nhiều thôi có 20 thằng kiểu cực đoan lại có kỹ năng sử dụng súng thì chi tiết đó cũng hợp lý mà
mục tiêu của bno chỉ là ám sát tân thị trưởng nigga 28t để thành phố hỗn loạn thật sự, mà bắn đéo vào đầu lại học anh thỏ rồi =)) chị nigga khoẻ vl
Người thường ăn 1 phát đạn súng trường thì lên đĩa luôn rồi
Dù chỉ trúng vào bụng
Lỗ đạn thoát kinh lắm chứ không phải như súng ngắn
 
Cái vai tân thị trưởng ta không biết nên hiểu la bú đen quyền hay khịa đểu chứ ta thấy em thị trưởng loi nhoi quá, vd như đoạn nói truyện với Bruce lúc ở đám ma, đoạn cuối phim.
Thị trưởng này xây dựng kiểu trẻ tuổi, ngây thơ và vẫn đang còn nhiều nhiệt huyết để cải cách, kiểu giám đốc trẻ về công ty thì lúc nào chẳng lăng xăng, hô khẩu hiệu cải tiến, đổi mới.

Chắc phần sau sẽ còn tiếp tục develop thêm.
 
Thằng dơi cuối phim

Chuyển động cơ từ hận thù thành hy vọng

thì chắc tương lai sau này khá hơn chút, chứ còn nếu nói về xuất phát điểm của dơi thì vẫn như hay bàn luận, trong 1 thành phố thối nát cùng cực mà tự nhiên có thằng đứng lên bảo vệ nó bằng cách cosplay 1 bộ đồ bsdm rồi đi long nhong trong tối thì rõ ràng thằng đấy xuất phát điểm ko emo chập mạch thì cũng phải có tý tâm thần.
gia đình nó cũng có tiền sử tâm thần còn j
 
phim khúc cuối đuôi chuột vl.

tưởng gì ghê gớm cho nổ bom tè le, hoá ra ngập lụt tí, thua cả sg ngập mùa mưa. 500 ae thì ko thấy đâu, độ chục thằng tụ lại 1 chổ cho anh bat đập.
 
Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm xem phim một mình một rạp.
Phim này xem xong cảm giác kì quá, ko thấy dở nhưng ko thoả mãn tý nào.
---
upload_2022-3-6_21-22-41.png

Nếu xét đây là phim phá án thì okie.
Hình ảnh đẹp, âm thanh tốt, diễn xuất ổn - trừ phú bà thị trưởng Real.
---
Trí tuệ batman hơi thấp, phá án toàn nhờ chỉ điểm và ăn hên - trả lời câu đố thấy y chang trúng tủ.
Khả năng xử lý tình huống cũng ko có, toàn nhào vô rồi ăn hên hoặc để người khác gỡ thế bí giùm.
Combat thì võ công hơi yếu, ra đòn nhìn ko có sát thương. Nếu cho xài đồ chơi ném xa nhiều nhiều tý cũng ổn. Này toàn kiểu đi từ từ lại đấm, steath hơi ít.
Hình như shotgun bắn cũng rộng lắm mà ko thấy trúng mặt hay phải lấy tay che mặt gì nhiều.
 
Cái vai tân thị trưởng ta không biết nên hiểu la bú đen quyền hay khịa đểu chứ ta thấy em thị trưởng loi nhoi quá, vd như đoạn nói truyện với Bruce lúc ở đám ma, đoạn cuối phim.
hồi đó đi học có ghét mấy đứa thanh niên nghiêm túc chuyên xía vô chuyện người khác với đụng chuyện là méc thầy cô ko?
 
hồi đó đi học có ghét mấy đứa thanh niên nghiêm túc chuyên xía vô chuyện người khác với đụng chuyện là méc thầy cô ko?

Không gặp mấy đứa như vậy.
 
phim khúc cuối đuôi chuột vl.

tưởng gì ghê gớm cho nổ bom tè le, hoá ra ngập lụt tí, thua cả sg ngập mùa mưa. 500 ae thì ko thấy đâu, độ chục thằng tụ lại 1 chổ cho anh bat đập.
chắc do PG13 nên ko đề cập chứ vỡ đê kiểu này ko kịp sơ tán chết cũng nhiều đó. Quay mấy cảnh chết chóc thì mấy thằng óc chó lại nói sao để dân chết nhiều thế như MOS =)). Đoạn nước tràn vào SVĐ thấy 1 đống người chạy ko kịp rồi. chắc gì sống hết
 
Back
Top