The Batman - Part II (01/10/207)

Về Joker , thấy bảo còn 1 cảnh bị cắt nữa là
Mô tả ngắn gọn của phân cảnh đó như sau:

Sau cái chết của ủy viên cảnh sát Pete Savage, việc Riddler cố tình để lại những manh mối, những bức thư gửi tới Batman cũng như việc hắn đang nhắm đến mục tiêu là các lãnh đạo cấp cao tham ô làm cho Batman cảm thấy quay cuồng, lo lắng khi không biết động cơ thực sự của hắn ta là gì.

Batman muốn tìm cách đoán được toan tính của Riddler, đoán được nước đi tiếp theo của hắn. Trong đầu anh thoáng qua một ý tưởng: nhờ đến sự “trợ giúp” của một tên sát nhân khác, một tên thuộc hàng khét tiếng mà anh đã từng đụng độ trong năm đầu tiên hành hiệp tại Gotham. Tên đó và anh có lịch sử với nhau, hắn hiện đã bị anh tống vào ngục Arkham.

Batman lẻn vào bên trong Arkham, đến trước phòng giam của tên tù nhân này. Nhận thấy sự hiện diện của anh, Joker nói: “Cũng gần đến ngày kỉ niệm của hai ta rồi, phải không?”. Sau một hồi, Batman hỏi hắn liệu Riddler sẽ suy tính ra sao. Hắn trả lời: “Ý ngươi là sao, ngươi muốn biết tên đó suy nghĩ như thế nào à? Cả hai bọn ngươi đều suy nghĩ giống nhau thôi.” Đó chỉ là một trích đoạn trong cuộc đối thoại.

Câu trả lời từ hắn càng khiến Batman cảm thấy không an tâm hơn. Theo Matt Reeves, những gì Joker thực sự đang làm ở đây này là đi vào trong tâm trí Batman, sử dụng đòn đánh tâm thần học lên anh. Khi nhận ra vậy, Batman cố gắng chống lại ý tưởng này một cách dữ dội. Đây là một phân đoạn khá creepy, có mục đích cho người xem thấy được phần nào điểm yếu tâm lý của Batman.

Bên cạnh đó, ta cũng biết được một vài chi tiết về phiên bản Joker này:

> Về tạo hình, tên Joker này mắc một chứng bệnh bẩm sinh khiến khuôn mặt hắn biến dạng, luôn nở một nụ cười quái dị. Từ nhỏ hắn đã bị mọi người nhìn với ánh mắt ghê tởm. Chi tiết này được một phần lấy cảm hứng từ nhân vật Gwynplaine của Conrad Veidt trong tác phẩm ‘The Man Who Laughs’ (đây cũng chính là gốc rễ làm nên hình ảnh Joker đầu tiên trong lịch sử).

> Hắn là một gã tâm thần có bản chất hư vô, hỗn loạn, đồng thời luôn biết cách nhìn thấu trí óc kẻ khác để dụ dỗ hoặc thao túng tâm lý chúng và tạo nên những "con rối" cho riêng mình (bảo sao hắn lại tỏ vẻ thân thiện với Riddler trong ngục như vậy).

> Mặc dù vậy, theo Matt, hắn vẫn "chưa hoàn toàn là Joker thực sự", chưa mang danh tính tên hề tai tiếng mà chúng ta vẫn thường biết đến.

Nguồn: báo Variety
#dcvn #dcfilms #TheBatman
Cái này đúng như the long halloween nè, nhưng thay vì joker thì là calendar man thôi
 
Thằng ku vẽ đc ra cái hình này tưởng ra được manh mối vcl gì hoá ra =))
Nói chung làm phim trinh thám rất khó. Hầu hết là vẽ vời cho nó nguy hiểm nhưng nhân vật chính chỉ có chạy theo manh mối để lại, cuối phim bùm 1 phát ra 1 sơ hở đếu liên quan rồi túm đc kẻ ác :))
Chứ rất ít phim mà các manh mỗi xâu chuỗi từ đầu đến cuối
Giỏi nhất phải là cho khán giả thấy, có ấn tượng, nhưng không để vào đầu, đến cuối lật ra mới bất ngờ, bật ngửa.
Trinh thám gần đây có con Knives out làm được này. Đoạn đầu ông cụ mỉa thằng cháu vô dụng không phân biệt được dao thật với dao giả, khán giả cười xong quên. Không ngờ đến cuối tình tiết xuất hiện lại trong cú cao trào lật ngược, xem rất sướng. Phim đó cứ tưởng chuyển thể từ truyện nào, hoá ra kịch bản gốc thì tôi bất ngờ luôn đấy.
 
Giỏi nhất phải là cho khán giả thấy, có ấn tượng, nhưng không để vào đầu, đến cuối lật ra mới bất ngờ, bật ngửa.
Trinh thám gần đây có con Knives out làm được này. Đoạn đầu ông cụ mỉa thằng cháu vô dụng không phân biệt được dao thật với dao giả, khán giả cười xong quên. Không ngờ đến cuối tình tiết xuất hiện lại trong cú cao trào lật ngược, xem rất sướng. Phim đó cứ tưởng chuyển thể từ truyện nào, hoá ra kịch bản gốc thì tôi bất ngờ luôn đấy.
ryan johnson viết looper (2012) nữa mà, sắp tới viết Knives out 2, nói chung hóng
 
yld6mydmnsn81.jpg
 
Thằng ku vẽ đc ra cái hình này tưởng ra được manh mối vcl gì hoá ra =))
Nói chung làm phim trinh thám rất khó. Hầu hết là vẽ vời cho nó nguy hiểm nhưng nhân vật chính chỉ có chạy theo manh mối để lại, cuối phim bùm 1 phát ra 1 sơ hở đếu liên quan rồi túm đc kẻ ác :))
Chứ rất ít phim mà các manh mỗi xâu chuỗi từ đầu đến cuối
thật ra nếu ngẫm lại cả phim chuyện thg bat nó giải đố hay ko giải đố kq vẫn y vậy. làm màu cho ghê
 
Mình đi xem thực tế là có nhiều bạn đi xem xong đều ra nói không hiểu gì
Thậm chí người ngồi cạnh mình cũng liên tục hỏi bạn tại sao thế này tại sao thế kia
ps: tiện thể lên facebook các trang web review phim cũng không thiếu cmt không hiểu gì
Vậy ý bạn là gì khi comment như thế kia?
phim này t coi chỉ ko hiểu 1 chổ: tại sao phòng có đèn ko mở, cứ bu lại tối thui rồi cầm đèn pin rọi vô mặt khán giả. giải thích dùm
 
phim này t coi chỉ ko hiểu 1 chổ: tại sao phòng có đèn ko mở, cứ bu lại tối thui rồi cầm đèn pin rọi vô mặt khán giả. giải thích dùm
Kiểu nó thế =))
 
phim này t coi chỉ ko hiểu 1 chổ: tại sao phòng có đèn ko mở, cứ bu lại tối thui rồi cầm đèn pin rọi vô mặt khán giả. giải thích dùm
"Nghệ thuật", "tăng tương phản", "giống comic" !suong
 
- biết tiếng anh r giải đố dc thì nó làm phim hay hơn hả ? phim cũ, hoạt hình cũng giải đố tè le ra

- hắc hiệp gì ra vào đồn cảnh sát thường xuyên vậy? ờ mà hắc thiệt, cả phim tối thui mà

- batman trở thành biểu tượng hi vọng? chắc đang coi lộn phim rồi


- Không hiểu tiếng Anh đương nhiên là không hiểu được nội dung phim
- Mời bạn xem lại, trong phim nhắc rất nhiều về hắc hiệp, đoạn đầu đi vào hiện trường còn bị tay cs chặn lại, đoạn sau thì đánh nhau với cs luôn
Nếu bạn muốn tranh luận, vui lòng nêu rõ luận điểm và các dẫn chứng
"ờ mà hắc thiệt, cả phim tối thui mà
chắc đang coi lộn phim rồi "

Nếu bạn muốn tranh luận như này thì mình xin phép không mất thời gian với bạn
 
- Không hiểu tiếng Anh đương nhiên là không hiểu được nội dung phim
- Mời bạn xem lại, trong phim nhắc rất nhiều về hắc hiệp, đoạn đầu đi vào hiện trường còn bị tay cs chặn lại, đoạn sau thì đánh nhau với cs luôn
Nếu bạn muốn tranh luận, vui lòng nêu rõ luận điểm và các dẫn chứng
"ờ mà hắc thiệt, cả phim tối thui mà
chắc đang coi lộn phim rồi "

Nếu bạn muốn tranh luận như này thì mình xin phép không mất thời gian với bạn
cho hỏi mấy câu đố thần thánh tiếng anh của bạn nói liên quan gì nội dung phim vậy?

lần đầu nghe có ng nói batman trở thành biểu tượng của hi vọng. shock quá
 
Tôi ielt gần 8. đi xem chả hiểu gì :)), ngồi cạnh thằng Tây đi với con bồ hết phim cũng buông 1 câu "3 hours for nothing"
 
Tôi ielt gần 8. đi xem chả hiểu gì :)), ngồi cạnh thằng Tây đi với con bồ hết phim cũng buông 1 câu "3 hours for nothing"
có sub việt mà :))
 
Tôi ielt gần 8. đi xem chả hiểu gì :)), ngồi cạnh thằng Tây đi với con bồ hết phim cũng buông 1 câu "3 hours for nothing"
2 đứa tây ngồi mải móc cua nhau hay sao mà phán đc câu 3 hours for nothing
 
Vụ con dơi thành biểu tượng hy vọng thì game Arkham cũng từng làm, ko phải tươi sáng như Sịp mà kiểu một tia sáng cho Gotham đầy tội phạm thôi:

 
Vụ con dơi thành biểu tượng hy vọng thì game Arkham cũng từng làm, ko phải tươi sáng như Sịp mà kiểu một tia sáng cho Gotham đầy tội phạm thôi:


dơi này biểu tượng bạo lực nha, tội phạm són khoái lạc song châu khi gặp chứ hy vọng gì :)) đoạn cuối tung gần 50 đấm = găng thép vào mặt Joker :))
 
quan điểm của ta là phim này hướng tới trinh thám là chủ đạo là 1 sai lầm. vì nỗ lực để phim đậm chất trinh thám, có chất xám đã không tới như kỳ vọng. mà khi yếu tố trinh thám chưa đủ tốt thì mảng hành động phèn phèn lại là một điểm trừ vô cùng lớn.
kể ra đẩy được hành động lên cho xứng tầm thì tuyệt hơn rất nhiều.
ta vẫn thích Batman phải cân bằng được đầu óc và võ thuật. vì bản chất má này vẫn là đêm đêm đi giã tội phạm chứ ko phải là conan
 
Back
Top