Free Creator
Donkey Kong
- 3/7/09
- 305
- 3
Đây không phải là 1 câu chuyện có kết thúc đẹp như truyện cổ tích, bởi con quái vật thì muôn đời vẫn chỉ là con quái vật, không bao giờ trở thành hoàng tử đẹp trai và người đẹp sẽ không bao giờ yêu con quái vật.
Mình là 1 con quái vật, 1 con quái vật thật sự, một khuôn mặt sẹo rỗ tùm lum, những vết sẹo sâu ở hai bên mặt rồi đến trên mũi, dưới cằm làm mình thấy nghê tởm chính bản thân mình mỗi lần soi gương, chữa bao nhiêu năm cũng không khỏi, dù đã thử qua hàng trăm cách. Một thân hình đồ sộ năng 86 kg với cái bụng phệ và chỉ cao 1m68. Đã nhiều năm trôi qua vì ngoại hình xấu xí mà mình đã không yêu ai, không kết bạn và sông khép mình. Và 1 ngày mình gặp được 1 người con gái, một cô gái đối lập với mình mọi mặt, xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Mình biết mình không xứng với cô ấy và cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ có tình cảm với mình. Nhưng không hiểu sao mình lại ngu ngốc đến mức lại muốn ở bên cô ấy, vì cô ấy mình đi kết bạn khắp nơi chỉ để biêt thêm về cô ấy, vì cô ấy mình lại bắt đầu có ý chí phấn đấu trở lại, vì cô ấy mà mình sẵn sàng làm tất cả mọi việc dù cho nó có làm hại bản thân mình. Dù nhiều khi mình đã tự dày vò bản thân trong đau khổ để quên đi tình yêu dành cho cô ấy, nhưng mỗi lần gặp cô ấy mình vẫn không thể kiểm soát được tình yêu của mình, vẫn hành động ngu ngốc, vẫn cố gắng chỉ để ở bên cô ấy dù chỉ 1 phút.
Con quái vật xấu xí, ngu ngốc vẫn chỉ biết nhìn người đẹp hạnh phúc bên người khác.Nó biết đấy là 1 tình yêu vô vọng và nó sẽ không bao giờ có thể nói với cô ấy nó yêu cô ấy như thế nào bởi nó sợ rằng cô ấy sẽ nghê tởm nó, sẽ cưởi nhạo nó, sẽ rời xa nó, sẽ không coi nó là bạn thân nữa. Con quái vật lại quay trở về bóng tối nơi thuộc về nó....
Mình là 1 con quái vật, 1 con quái vật thật sự, một khuôn mặt sẹo rỗ tùm lum, những vết sẹo sâu ở hai bên mặt rồi đến trên mũi, dưới cằm làm mình thấy nghê tởm chính bản thân mình mỗi lần soi gương, chữa bao nhiêu năm cũng không khỏi, dù đã thử qua hàng trăm cách. Một thân hình đồ sộ năng 86 kg với cái bụng phệ và chỉ cao 1m68. Đã nhiều năm trôi qua vì ngoại hình xấu xí mà mình đã không yêu ai, không kết bạn và sông khép mình. Và 1 ngày mình gặp được 1 người con gái, một cô gái đối lập với mình mọi mặt, xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Mình biết mình không xứng với cô ấy và cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ có tình cảm với mình. Nhưng không hiểu sao mình lại ngu ngốc đến mức lại muốn ở bên cô ấy, vì cô ấy mình đi kết bạn khắp nơi chỉ để biêt thêm về cô ấy, vì cô ấy mình lại bắt đầu có ý chí phấn đấu trở lại, vì cô ấy mà mình sẵn sàng làm tất cả mọi việc dù cho nó có làm hại bản thân mình. Dù nhiều khi mình đã tự dày vò bản thân trong đau khổ để quên đi tình yêu dành cho cô ấy, nhưng mỗi lần gặp cô ấy mình vẫn không thể kiểm soát được tình yêu của mình, vẫn hành động ngu ngốc, vẫn cố gắng chỉ để ở bên cô ấy dù chỉ 1 phút.
Con quái vật xấu xí, ngu ngốc vẫn chỉ biết nhìn người đẹp hạnh phúc bên người khác.Nó biết đấy là 1 tình yêu vô vọng và nó sẽ không bao giờ có thể nói với cô ấy nó yêu cô ấy như thế nào bởi nó sợ rằng cô ấy sẽ nghê tởm nó, sẽ cưởi nhạo nó, sẽ rời xa nó, sẽ không coi nó là bạn thân nữa. Con quái vật lại quay trở về bóng tối nơi thuộc về nó....
Chỉnh sửa cuối:

). Trường hợp chủ topic là kiểu ng` có bản chất trọng bề ngoài, coi các quan hệ với bên ngoài là quan trọng, mà các quan hệ đó theo chiều hướng vật chất nhiều hơn, nói thẳng ra bản chất của con ng` bác là trọng vật chất, và vì thế bác ko thể sống theo kiểu lờ ng` khác hoặc lờ cái xấu mình đi dc (nên đừng bác nào cm kiểu đấy nữa nhé) nhưng khổ cái đời sinh ra bề ngoài lại ko hợp với bản chất bác, nên mới thành ra thế này. Và vì đây là bản chất nên mình rất hiểu và ko trách bất cứ gì (cũng theo khảo sát đa phần các bác to mồm chửi rủa mấy kiểu ng` như thế này thuờg có bề ngoài rất chi là ngon và có cái miệng rất chi là ngọt, túi tiền thì lúc nào cũng rủng rỉnh).

Đốt hết năng lượng thừa là hết chán đời à