the beast and the beauty

ngồi máy tính suốt ngày rùi ăn uống đồ nóng, ko chịu vận động mồ hôi nó khó tiêu, rồi nó tích mụn lại đó.
 
Thay đổi suy nghĩ của ng khác là rất khó, chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của chính mình.
 
Than vãn ít thôi.
Nick_Vujicic03.jpg

article-0-11C9E1B6000005DC-269_468x312.jpg

Nick-Vujicic-honeymoon-Hawaii-video-Splash.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu chỉ vì cảm thấy xấu mà nghĩ mình sẽ trở nên độc ác tàn nhẫn, thì cũng thật tội nghiệp.
 
post 23 kìa chủ topic ^^ , k thì bác cứ mạnh dạn post hình mình lên , ae có thể sẽ tư vấn giúp cho ^^,thay đổi tí có khi lại ổn hơn thì sao , k thử sao biết ^^
 
Mình không phải lặn mất tăm, cũng 0 phải clone mà mình dành thời gian để xem xét và suy nghĩ. Mình rút ra 1 kêt luận là dù có làm thê nào thì các chú người bình thường vẫn 0 bao giờ hiểu được suy nghĩ và cuộc sống của những người như mình, các bạn sinh ra và lớn lên với 1 thân thể, ngoại hình bình thường, các bạn có thể dũng cảm để yêu và 0 có gì ngại ngùng cả vì các bạn 0 gì đẻ tự ti, nên các bạn 0 thể có cảm giác chán nản, căm nghẻt thế giới vì sự bất công như mình, giống như việc bất người giảu phải có cảm giác như người nghèo, điều này là vô lý. Một số bạn nói mình nên cố gằng trong cuộc sống, mình nói thật một người xấu khi cố gắng để vươn lên thì phải vất vả gấp 10 lần người thường, 1 người đẹp thì dễ vươn lên, còn người thường thì vươn lên 1 cách bình thường. Các bạn 0 thể hiểu nỗi 1 người xấu xí như mình phải cố gắng như thế nào đẻ vượt qua sự tư ti, sự khinh rẻ, sự nghê tởm của người đời, mỗi lần đến 1 nơi công cộng, tôi đều là tâm điểm của những cái nhìn, những lời bàn tán, lâu ngày tôi đã dần quen đến điều đó đến nỗi trái tim chai đá. Và tôi cũng nói thằng nếu có 1 ngày tôi hay những người như tôi có làm gì ác độc với các bạn, tàn nhẫn với các bạn, hay tôi dùng thủ đoạn để thành công hơn thì xin các bạn đừng trách chúng tôi, bởi chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều điều bất hạnh từ cái xã hội này rồi. Xin cảm ơn một số bạn đã ủng hộ mình, mình biết dù chỉ có 1 ít, nhưng các bạn là những ngươi duy nhất ở đây mà mình thấy là vẫn còn trái tim nhân hậu như 1 con người.
Chúng ta có nhiều thứ để nói với nhau đấy ,bạn ko hiểu ý tôi nói à

---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:45 ----------

Tớ có cách tốt nhất bây giờ cho bác,tin tớ đi,tạm thời khoan nghĩ gì cả,nếu rãnh thì chơi game,ko thì lên mạng chém tí gió cho bớt bực bội đã,rồi nếu vẫn bực mình quá thì đi tắm nước nóng xong kiếm chỗ nào đó la hét chửi bới,sẽ tốt lắm đấy,tạm thời ko để ý mặt mũi đã,từ từ rồi ta tính tiếp
Tin tớ đi,bởi vì "chúng ta có nhiều thứ để nói với nhau đấy"
:D
 
Mình nghĩ bản thân mình như thế nào thì sẽ trở thành như thế đó,cầu gì ước đấy nhé.
 
Back
Top