- 27/12/08
- 3,036
- 2,920
^ thế mà hồi nhỏ mê con hesman gốc mê mệt đây này, bác hùng lân chế bựa quá nên không khoái
Truyện bựa nhưng robot thì đẹp (so với chuẩn ngày ấy), hồi đó mua Hesman để cắt ảnh robot ra thôi chứ có đọc đâu. Hesman về cuối tay là tay bình thường, sư tử gắn lên vai có thể phun năng lượng gì gì k0 nhớ, nói chung là hàng nhái này hơn hàng thật. mà con Hesman gốc hồi đó cũng chả ấn tượng nữa cơ, con cũ thì sưu tập đúng 1 cái ảnh của nó còn con mới với mấy con của Power Ranger thì cả đống. Ngày xưa cũng vui, mình hay nhờ thằng bạn nó tô màu con hesman lại thành màu đỏ và đen (Hesman Trombe
), khớp màu trắng trông oách hơn hẳn con 5 màu ngày xưa do thằng kia có có khiếu vẽ, đúng là kỷ niệm, nên chơi robot W mới thấy chán con cũ là vậy.
Chỉnh sửa cuối:
, bác hùng lân chế bựa quá nên không khoái


......nhưng mà con đó bị sao trông giống như đang bị hãm phê thế nhỉ =__=..

