The Book of Eli (2010)

Đạo diễn đã cố tình không nói rõ trong phim thì ai thích hiểu theo cách nào thì hiểu, cãi nhau làm gì chứ :|
 
theo mình thì nghĩ Eli đã bị mù ngay từ đầu rồi. bởi vậy mới đọc đc chữ của người mù suốt 30 năm, khi chiến đấu thì chui vào góc tối đánh, biến khuyết điểm của mình thành lợi điểm. vì bọn kia trong tối có thấy đc gì đâu. ông này trong bóng tối ko cần bỏ kính ra đánh đấm vẫn vèo vèo, cả cái mũi thính hơn người bình thường nữa. và đôi khi ánh mắt hơi quờ quạng.

lúc đấu súng trong thị trấn cũng thế, chỉ bắn đc những mục tiêu đã bị lộ.
 
bị mù thì cần quái phải đeo kính và làm sao bắn cung được @-)
cùng lắm là ely bị cận đến đoạn cuối bị bắn nằm ngửa lên trời nhìn bị mù luôn \m/
 
bị mù thì cần quái phải đeo kính và làm sao bắn cung được @-)
cùng lắm là ely bị cận đến đoạn cuối bị bắn nằm ngửa lên trời nhìn bị mù luôn \m/

thế bạn có muốn kẻ thù của mình biết là mình bị mù ko ?
 
Trước khi tìm thấy quyển kinh thánh :Eli bị mù thật sự nên đọc dc chữ Braille.
Lúc tiềm thấy quyển kinh thánh:Giống như Mose khi xưa vốn là người thường nhưng dc chúa ban sức mạnh và có phép thuật để giải phóng dân Do Thái , Eli cũng vậy dc chúa cho kỹ năng chiến đấu vô cùng imba và 1 thị lực nửa vời hoàn thành sứ mạng.
Lúc ở "Thư Viện": Sứ mạng hoàn thành, sức mạnh biến mất và yên nghỉ in Heaven.
Mình nghĩ vậy mổi người 1 ý.:D

---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:09 ----------

Trước khi tìm thấy quyển kinh thánh :Eli bị mù thật sự nên đọc dc chữ Braille.
Lúc tiềm thấy quyển kinh thánh:Giống như Mose khi xưa vốn là người thường nhưng dc chúa ban sức mạnh và có phép thuật để giải phóng dân Do Thái , Eli cũng vậy dc chúa cho kỹ năng chiến đấu vô cùng imba và 1 thị lực nửa vời hoàn thành sứ mạng.
Lúc ở "Thư Viện": Sứ mạng hoàn thành, sức mạnh biến mất và yên nghỉ in Heaven.
Mình nghĩ vậy mổi người 1 ý.:D
 
chưa coi, nhưng chắc ko coi, vì nhìn trailer ko lôi cuốn lắm, thấy anh em bàn cũng ham wá, những quyết là ko coi ;))
 
Kính đẹp quá :">
 
-Mọi ng` ko để ý đoạn chiếu vô con mắt thì Eli lúc đó có đọc đến khúc "there's light there" à. Theo tui nghĩ thì trước chiến tranh Eli bị mù, sau khi trái đất va chạm thì tự nhiên hết mù và tìm thấy cuốn sách, rồi thực hiện sứ mệnh, đến lúc tới nơi thì mắt bắt đầu đục trở lại và sau đó thì chết :)
- Giống như John Locke trong Lost vậy, sau vụ tai nạn tự nhiên đi đc :)
 
vừa thấy cái hình này, phim này có comic à, hay chỉ là 1 ảnh vẽ theo phong cách comic để quảng cáo cho phim?

book_of_eli_comic_con_poster.jpg
 
vừa thấy cái hình này, phim này có comic à, hay chỉ là 1 ảnh vẽ theo phong cách comic để quảng cáo cho phim?

Nhìn cái mặt giống diễn viên là biết vẽ theo phim rồi.
 
bị mù thì cần quái phải đeo kính và làm sao bắn cung được @-)
cùng lắm là ely bị cận đến đoạn cuối bị bắn nằm ngửa lên trời nhìn bị mù luôn \m/

Từ đầu đến giờ đọc thấy cái này là chuẩn nhất.
Mà phải nói phim này đề cao Chúa và kinh thánh quá (sorry mấy bạn theo đạo). Mới coi thì cảm giác phim hay, nhưng càng coi lâu càng thấy nhàm, nhất là đoạn đấu súng với bọn kia, vô đối.
 
it's when he got the protection ;)) dude
đến khi bị bắn thì thằng trùm hỏi "where is ur protection now ?" =))
 
Back
Top