The Breaker

Nhị đẳng và tam đẳng võ lâm ở đây rồi, vậy nhất đẳng là anh 9 ah?

ông ngoại nhị đẳng à, sao mình ko nhớ, chỉ nhớ là 1 trong 10 đại cao thủ thôi mà :-?

thực ra tên anh 9 dịch Hán ra là cửu môn rồng chứ ko hẳn là 9 rồng ko

ngay cả Eng nó cũng ghi là Nine art mà, cứ gọi anh 9 cho nó gần gũi =))
 
Ông ngoại vẫn chưa đủ tuổi đâu, chỉ hùng hồn thế thôi :> (ý đồ buff để câu view của tác giả =)))
Với lại, đánh bây h cũng chả đẹp mặt j. Ng`ta đã tốn sức vào trận đánh trc rồi, h nhảy vào coi sao đặng :-<
Dù sao anh 9 cũng "mất hứng" rồi => chuyện sẽ còn kéo dài dài :">
 
Chỉnh sửa cuối:
có khi nào ông ngoại hi sinh, để thằng main nó rage lên, sau này mới quyết đi bem anh 9, chứ h gặp cứ thầy thầy miết -_-
 
anh main sến vãi, gặp thầy mà mắt mũi tèm nhèm như đàn bà, mình chỉ thích nó metamor lên gặp ai cũng quánh thôi. Truyện mà cứ cả tháng giời mới són ra 1 chap thế này thì chắc còn phải theo cái bộ này dài dài :))
 
Main gặp sư phụ cứ như gặp người yêu cũ 8-}
 
Anh chín là đánh thắng cả 9 tg trùm võ lâm, nên mới dc xưng tụng như vậy (mình đoán là 9 môn phái - hay 9 loại vũ khí gì đấy)
Ông ngoại được nhắc đến là hạng 2 vl trong lần định đi giết anh main ấy.
 
hình như ở sau cửu long còn 1 cái tập đoàn gì nữa nhỉ? thằng trùm ko biết mạnh ko :))
 
Mềnh thì đang kết ông ngoại nhất
Khoái cái kiểu đứng một chỗ mà enemy bay tan tác :3cool_adore:
 
Ông ngoại liều chết bảo vệ thủ lĩnh của Sunwoo clan mà, ông ko muốn nhìn thấy thủ lĩnh chết trước mặt lần thứ 2 :8cool_matrix:
 
Nếu sức mạnh của Cửu Long là không xác định được giới hạn thì anh main nhà ta thuộc dạng "liên tục vượt qua giới hạn của bản thân"
Cửu Long thì chưa ai có thể xác định được giới hạn sức mạnh
Anh main thì không ngừng gây ngạc nhiên cho người khác, cứ nghĩ là nó chỉ đến thế, để rồi lúc nguy cấp lại vượt qua cái giới hạn khó tin đó

Hai thầy trò này tuy skill không được sắc xảo như Kang Sung hay ông ngoại
Nhưng cái kiểu "trời đánh không chết" thì thuộc dạng nguy hiểm nhất :))
 
Chỉnh sửa cuối:
chỉ có thằng main mới ko có skill thôi, anh 9 là thông thạo 9 skills làm nên tên tuổi của 9 môn phái mà [-(
 
Nếu đánh tiếp thì Kang Sung dẹo chắc, còn Cửu Long chắc bị thương là cùng chứ không thua được
Mong chờ trận tỉ thí giữa Cửu Long và ông ngoại :6cool_ah:
 
Ko biết bên Korea có nghĩ Tết giống mình ko nhỉ, nếu có chắc break 2 3 tuần :5cool_ops:
 
ông ngoại là vô đối ,vô hình thần chưởng bá đạo :6cool_ah::6cool_ah:
 
thằng ếch 4 mắt sắp dẹo \m/
ngứa mắt thằng mờ lờ này từ phần 1
 
Thằng 4 mắt công nhận là dek biết sợ. Hết ông ngoại rồi còn dám đùa với a 9. :8cool_cool:
 
Xét cho cùng thì nó cũng chỉ vì an ninh quốc gia thôi, hãy nói những lời tốt đẹp trước khi anh ấy ra đi mãi mãi :v
 
Mắt kiếng ngu lâu dốt bền khó đào tạo,chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.:2cool_confident:
 
Back
Top