The Breaker

cái viên linh đan nó nuốt thì cũng phải dc 7-8 phần anh 9 chứ ít đâu.......đan điền ko bị hủy, vào mộng giới luyện các skill vào nữa thì chả phải siêu nhân là gì
 
Bây giờ máu nó được cường hóa lên, nội lực trong người tương đương với võ lâm đệ nhất cao thủ rồi. Chỉ là về nội lực thôi :-j
 
Chính vì nội lực quá lớn nên cơ thể anh main mới không thể thích nghi. Phần 1 đã có mấy lần không kiềm chế được nội lực bên trong bộc phát ra ngoài làm anh main bật máu khắp người. Giờ nếu đan điền còn, vào mộng giới tăng cường võ công, nhỡ khi đánh nhau vận công quá mức, nội lực bên trong phá thân ra ngoài thì anh main thành thịt vụn ngay.:))
 
Giỏi thì giỏi, nó mới luyện võ được có vài tuần, sau thì đứt bố đan điền, có luyện bằng ý chí thì thân thể cũng không theo được

Các vị kia toàn thiên tài học võ từ khi cai sữa, đi so với 1 anh mới chập chững vào đời thì khập khiễng quá

Nhưng cơ bản là do não main thiếu nhiều dây thần kinh quá nên coi không hay, mạnh hay yếu thì cốt có cái đầu là có cách chơi tuốt

Chính thế, bắt 1 thằng loser bị bắt nạt ếu ngóc đầu dậy nổi chỉ học võ vài tuần làm sao oánh lại tụi thiên tài học võ từ bé.
Cơ mà chỉ bằng 1 chút võ công đó mà nó trốn được cả Murim truy sát thì cũng phải nói là giỏi rồi.
Để xem bị đập nhiều thế này đầu thằng main có sáng ra được chút nào không :8cool_tire:.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái này không có hoạt hình nhỉ, còn thằng cha bắn chết bà cô giáo nữa cũng ko thấy xuất hiện, đoạn cuối phần 1 khi anh 9 hóa chaos cũng là 1 phần do lão ấy sắp xếp chứ ai :2cool_confident:
 
truyện này thằng main mà nó "có đầu óc" chút giống HBQ của Hiệp khách giang hồ thì vui nhể :2cool_sexy_girl: thằng HBQ ấy khôn vãi ra ấy chứ, võ cũng có bằng ai, toàn học lôm côm mà thắng =)) cũng nhờ một phần biết chạy khi cần thiết ;))
 
HBQ là con của trùm bên Thần Địa mà, với nó cũng là 1 thiên tài chứ đâu phải người thường. Nội lực khủng, tiếp thu nhanh đã vậy khinh công đệ nhất nữa. Anh main nhà này cũng được cái tiếp thu nhanh mà bị cái cố chấp + ngu lâu.
 
thì bệnh anh main là ngu mà, chữa khỏi thì trùm võ lâm rồi
 
HBQ là con của trùm bên Thần Địa mà, với nó cũng là 1 thiên tài chứ đâu phải người thường. Nội lực khủng, tiếp thu nhanh đã vậy khinh công đệ nhất nữa. Anh main nhà này cũng được cái tiếp thu nhanh mà bị cái cố chấp + ngu lâu.

Ghét nhất ở thằng này là tính cố chấp :3cool_shame: Xem ức chế vãi cức ra :3cool_shame:
 
MC bắt đầu bá đạo rồi. mong sao đ' lóe tí rồi tắt
 
1 pha lóe sáng của main, liệu có vụt tắt không?
 
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm.
 
Hóa chaos rồi không cần dùng thuốc lắc nữa
ít ra cũng để cho anh mc bá đạo vài chap
 
Chứ từ phần 2 đến giờ ức chế nhiều rồi, không cho mc lăng xả có nguy cơ drop truyện. Mà lão tác giả câu giờ y như phần 1.
 
Khi trong trạng thái chiêu này thì main char đúng là mạnh lên hẳn nhưng ko dùng được bất cứ chiêu võ thuật nào như chap trước nói. Cứ lao lên dùng sức trâu mà quất hết \m/. Cơ mà mc chưa điên lên mất hết ý thức như anh 9.
 
Chỉnh sửa cuối:
dù gì cũng 1 thân nội công đầy mình do viên linh đan thì đánh chay cũng đủ thấm rồi cần quái gì chiêu cho phức tạp.....
 
Các bạn quên mất là anh main mất đi gần cả lít máu à =)) Nội công cao cỡ nào mà thiếu máu thì đánh đấm một hồi nó tụt huyết áp xuống thì thần y hoa đà tái thế cũng phải lác đầu bảo chơi ngu thì chịu thôi =))
 
Trong trạng thái này mà giữ đc bình tình thì có thể gỡ lại vụ bị mất đan điền rồi đó , anh ấy đã ko còn phế \m/
 
Làm 1 viên bổ tiết rồi, chắc cũng không đến nỗi nào, cố gắng hết đám creep thì anh đẹp trai chắc sẽ lo được, mà máu cũng truyền lại rồi thì phải
 
Back
Top