Thằng main thân tàn ma dại, vừa bị rút máu xong bây h lại đẩy cơ thể lên mức quá giới hạn, đánh xong không biết ra cái thể thống gì, tác giả chổ này mà xoay không khéo thì dễ bị ăn chửi như chơi
Đánh xong sức tàn lực kiệt thì "rớt xuống núi" khai quật được quyển tạp chí hay thằng già nào đó là xong thôi, kiểu như dìm hàng nội công trong Aiki, update từ từ lên thì power cao hơn trước
anh Hồng vẫn đang ngoài xe chờ vì tưởng bang chủ tâm sự với bạn gái :(
mà chưa thấy anh Hồng đấu hết sức lần nào nhỉ, chắc trên cơ tụi 5 thằng thủ lĩnh của SUC
theo như kịch bản cũ thì anh main sẽ bị thằng kia củ hành. Và sẽ tung tuyệt kĩ chai đòn của mình ra cho nó đánh, khi thằng 4 mắt mệt anh main sẽ tung đòn kết thúc
Cứ tưởng tượng cháu Shiwoon bây giờ chả khác nào thằng Lord Knight trong Ragnarok khi đã bật Frenzy lên ấy. Một khi đã xài Frenzy thì không có đường lui, địch mà không chết thì mình chết nên phải tốc chiến tốc thắng.
Thực ra cuối chap hình như anh main cũng phát hiện ra điều gì đó về cách biến chiêu của thằng 4 mắt rồi, nhưng vấn đề là anh ấy còn ít Ki quá, sợ là hạ nó xong thì cũng bất tỉnh luôn.
Anh 4 dĩ dật đãi lao, chính ra là anh đánh cái kiểu hèn bỏ mẹ, main dưới cơ anh ấy rõ nên anh ấy dứ dứ được, bớ phải lúc nó ngon lành xem có chơi được kiểu này không, nhìn ngoài trông anh né tránh tài tình, nhẹ nhàng mà hiệu quả, rất chất, thực ra bên trong là cái xe tăng đang phải lùi tránh xe đạp mất phanh. Kiểu như anh này mình cũng không thích cho sống lâu, không coi thường địch thủ là tốt nhưng đánh kiểu này là cáy ngày.
Chưa xem thì chả bao giờ mình bình luận cả. Tất nhiên là tình trạng hiện tại của cháu main hiện tại là phải tốc chiến tốc quyết nhưng cái mình đang đề cập ở đây là kỹ năng cơ, quái gì mà có mỗi 1 chiêu bộ pháp 1 chiêu tấn công chả phải hùng hục như trâu cày thì là gì
[SPOIL]Vừa hạ được thằng kia, vừa thằng kia muốn thấy tương lai của nó, vừa cứu được người đẹp, lại câu của anh kia nữa. Chắc bước ngoặc của Shion là đây .[/SPOIL]