The Breaker

Giờ này rồi vẫn chưa thấy có chap mới :(
 
tuần này không có chap mới, nghe ngóng tình hình mấy forum raw thì nó nói vậy ~.~
 
Truyện có diễn tiến chậm mà cha tác giả lại hay nghỉ,chả biết bao giờ mới xong
 
chờ mãi cuối cùng chú main cũng bắt đầu đc buff lên rồi, chap này chú chủ động phát hành cho mấy thằng sát thủ=))
 
vậy là ki center của main hồi phục chưa vậy ta :-?
 
hình như bảo là h anh ko cần core, cả người anh dùng để store ki rồi :))
 
http://www.mangareader.net/the-breaker-new-waves/111

Cũng chỉ là mèo cào thôi, sang chap sau có khi lại nằm đo đg`;))
Lão tác giả troll kinh lắm >:)

"Murim Special Force", nghe mà ngứa cả nách =))

chú main mới tung vài chưởng gọi là làm nóng người mà mấy thằng kia đã há hốc mồm ra rồi nên hy vọng là chú ấy trụ đc lâu lâu tí:-?
chứ chap sau lại nằm thì thôi8-}
 
dự đoán là đánh hết đám đó không nào :5cool_big_smile:

mà tác giả biết chắc ăn nhiều gạch nên cho action lẹ thế, cứ tưởng ngồi viện 4 5 chap regen rồi chạy chạy qua 2 3 chap nữa chứ :1cool_byebye:
 
vâng, sau bao lâu ức chế, thất vọng vì thằng main, giờ đây cũng đã mãn nguyện, anh tăng lvl như hack =)).
 
mịa Murim Special Force éo gì mà bị một thằng ranh nó đánh cho bể cả mặt
giải tán cái đám này cho rồi, nuôi làm gì 1 lũ ăn hại cho tốn cơm =))
 
chả trách được, hồi xưa khác, giờ anh ấy trở thành phượng hoàng bay lên trời rồi, không phải con chim cút ngày xưa, giờ main bá đạo rồi :">.
 
Anh Shion có mainchar aura siêu phục hồi, unlimit Ki + võ công gia truyền từ anh 9 thì đám kia là gì, chưa kể giờ ảnh thoát thai hoáng cốt như Wolverine rồi :5cool_big_smile:
 
cho 1 combo 2 nhát bay tít rừng sâu =))...vãi lão tác giả, buff nội công bá đao quá =))
 
tên kia tự tin vào đòn khóa tay thì nó thế.
cả team xông vào may ra cản được anh chờ cứu viện =))
"Murim Special Force" dịch là "Võ lâm đặc công" à?
 
Chờ mãi cuối cùng cũng tới ngày anh main thành tài \m/
 
gần đây hết kamehameha rồi đến trò phát hiện ki, chắc sắp tới chú main sẽ gồng lên SSJ chăng=))
 
Phát hiện được chỉ ki là tại do thằng Pak nó lắm mồm =)) Ai đời giữa rừng sâu không có tiếng chim kêu, tiếng gió mà mồm mép cứ liến thoắng thì ai mà chả đế ý =))

Tội anh, chuyến này bị cắt mất kỳ nghỉ phép chuyển vào trại tập lại mộn " Im thin thít và lặn mất tăm " rồi =))
 
dạo này anh main đập nhau khác gì đánh bóng chuyền, phe địch bay như chym
 
sau khi đấu với lũ thằng đầu trọc thì cũng phải học trộm sơ cua dc vài chiêu phòng thân cho ra trò chứ =))
 
Back
Top