The Breaker

"Just as I wanted"

Ngoại già rồi nhưng vẫn còn sung quá =))

Chỉ tội mấy thằng lính, tướng làm quân chịu, các anh chỉ là lính quèn chỉ đâu đánh đó =))
 
tính ra dây thun bộ này lâu vậy cũng ko uổng, trước là nghĩ sợ ngoại lại lậm kiểu "quân tử tàu" tôn trọng quyết định của leader blahh blahh

ai ngờ ngoại trả lời cũng thực tế thật, "giết" :1cool_look_down:
 
Rối cuộc thì lão lang băm và ông ngoại có thù oán gì nhẩy ? nhĩn tuổi lão lang băm phải hơn ông ngoại đến 20 ~40 chứ ít gì
 
thằng thần y sợ teo chym rồi =)).............nhìn cái cứ như muốn tè ra quần tới nơi rồi ấy =))
 
Quá mạnh, xem ra cũng chẳng cần Shioon, vướng tay vướng chân :6cool_sure:
 
thằng thần y sợ teo chym rồi =)).............nhìn cái cứ như muốn tè ra quần tới nơi rồi ấy =))

có lẽ lão chỉ bất ngờ thôi, 2 lão này nói chung cũng cùng level

trận này xem ra ko kéo nữa, cứu cu main về thôi, bên sunwoo kéo hết cả elder đi bên bọn kia chỉ có 1 lão ngự y thì coi như banh kèo rồi :))
 
Ngoại xử lý rất là khôn khéo =)) Giết người diệt khẩu thì không sợ thanh danh của gia tộc bi bôi bẩn mà vẫn cứu được người =))

Quả nhiên là cách nghĩ của bậc tiền bối, xứng đáng ngôi vị quân sư :))
 
Đuỵt mịe, mười mấy trang, nói chiện như đúng rồi, đánh đc có 2 hit :-w
Tính câu đến khi nào đây trời :|
 
Đúng là bậc cao thủ, thương lượng thất bại > nhào vô xáp > giết người diệt khẩu :1cool_byebye:
 
có quyền, có sức mạnh thì nói nhiều với lũ tôm tép làm gì.....đồ sát thành biển máu cho sướng tay =))
 
Tép riu mà đòi balance với anh à, làm gì có chuyện đó \m/
 
đệch - riết rồi mấy bác cao thủ h toàn phi nhân loại quá @@ - hồi trước cứ tưởng vẫn còn trong phạm vi con người - chứ cái kiểu đứng im cả chục thằng nằm sấp thế này thì siêu cấp kinh dị >.<
 
nhìn cháu rể mình như thế thì thằng nào chả muốn đập chết lão thần ý , kệ mịe mấy cái rule dở hơi =)) chap sau mấy bô lão kia xuống thì =))
 
cái luật đâu có cấm là elder kill lão đó đâu, ko thì giết hết đám đó thì bố ai mà biết tới cái kèo này
Mà dự chap sau main gồng aura phọt kim ra rồi chứ dễ gì chết trăn đó
 
nhìn cháu rể mình như thế thì thằng nào chả muốn đập chết lão thần ý , kệ mịe mấy cái rule dở hơi =)) chap sau mấy bô lão kia xuống thì =))
2 lão trên trực thăng thì từ đầu truyện ko thấy đánh đấm gì nên ko biết trình đến cỡ nào :8cool_matrix:
 
2 lão trên trực thăng thì từ đầu truyện ko thấy đánh đấm gì nên ko biết trình đến cỡ nào :8cool_matrix:

2 lão đánh chắc chỉ dưới thập đại cao thủ 1 chút thôi, kết hợp với ông ngoại thì lão thần y ko có tuổi :))
 
đệch - riết rồi mấy bác cao thủ h toàn phi nhân loại quá @@ - hồi trước cứ tưởng vẫn còn trong phạm vi con người - chứ cái kiểu đứng im cả chục thằng nằm sấp thế này thì siêu cấp kinh dị >.<

Attack speed của lão quá cao thôi, bọn kia toàn tép riu thì sao đỡ lại đc, chết mà ko kịp nhận ra mình lãnh đòn thế nào, mới cả vẽ thể để nâng bi lão Kwon nữa :v Anh 9 trong phần 1 cũng làm 1 phát thế còn gì :))

Hsvr1nZ.jpg
 
Nhớ ko nhầm thì hình như khúc này anh 9 đang yếu vì trước đó đã truyền công lực cho anh main thì phải
 
Nhớ ko nhầm thì hình như khúc này anh 9 đang yếu vì trước đó đã truyền công lực cho anh main thì phải

chính xác, anh 9 lúc đó phải nói là siêu yếu, cạn kiệt hoàn toàn công lực, chỉ né cho tụi kia tự đánh nhau thôi, chứ nếu không, ảnh nện tụi kia còn tệ hơn ông ngoại đánh tụi lính nữa =))
 
Tuần trước đợi để đc coi 2 con quái vật bem nhau, thế là có 1 khung tranh. Tuần này hóng lôi được anh main về (hóng xa hơn 1 tý) có khi lại cả chap 2 lão già đập nhau ấy chứ :v
 
Back
Top