2 phần trước cũng làm gì có mấy đoạn rùng rợn đâu, ít lắm .



jumpscare éo sợ bằng thằng mập mập ở truồng![]()
Spoil nội dung luôn di bạn, coi trailer xong thấy hơi chán, ko tính coi hết phimĐã xem xong.
Nói thiệt là phim... chán quá.
Dù điểm mạnh là đi ra khỏi mô típ "căn nhà ma ám" thông thường của loạt phim nhưng cũng vì vậy mà phim cảm thấy không mạnh, không sợ bằng hai phần trước (mình xem không hề thấy có cảnh nào là thật sự gây sợ).
Nếu như mấy phần trước có búp bê Annabelle hay ma sơ Valak làm chủ đạo thì phần này villain... yếu xìu, chán òm.
Thất vọng nhiều.

Thử supernatural xem.Phần này nghiêng về trinh thám nhiều hơn, dùng tâm linh để cải án, 2 chị pháp sư đấu phép với nhau, win bằng sức mạnh tình yêu blah...blah... nói chung hơi thất vọng, cứ tưởng chị dùng pháp bảo hay thả con quỷ nào dưới hầm ra để bẻ cổ con quỷ kia, ai ngờ toàn xài sức mạnh niềm tin
Ta thấy truyện 2 vc này nên làm thành seri phá án tâm linh, dùng thuật thông linh phá án, ngoài X-file còn seri nào chuyên điều tra mấy vụ án mạng ma ám ntn ko nhỉ
Kiểu như nó muốn triệu hồi con quỷ thì phải.Ông cha về hưu giải thích rồi, tụi giáo phái muốn hỗn loạn nên ko có câu hỏi “why”, càng hỗn loạn thì có thêm sức mạnh
vì nó ko nổi tiếng nên lại khó diệt hơn - nguy hiểm hơn thì cóCon mụ này là tông đồ của Ram thì phải, phim thì bảo nó thờ Satan. Con quỷ trong phim này đc triệu hồi lên làm việc theo giao kèo nên xong việc là về, hai vợ chồng main khỏi phải trục, mà cũng éo biết trục do chả biết con quỷ nào, tên gì. Với con này chắc là ất ơ, chứ ko phải dạng máu mặt như Valak hay Ram vì vẫn sợ kinh thánh với mấy vật phẩm trừ tà.

