The Conjuring: Last Rites (2025)

Đánh giá

  • Phim tuyệt cú mèo

    Votes: 4 14.8%
  • phim hay

    Votes: 9 33.3%
  • Phim cũng được

    Votes: 8 29.6%
  • Phim dở ẹc

    Votes: 6 22.2%

  • Total voters
    27
  • Poll closed .
Tại vì đầu film kiểu bà này đang đi ngoại cảm về 1 vụ khác xong dẫn dẫn gặp con quỷ sơ. Mình nghĩ là bà này kiểu có thể giao tiếp hay nhìn thấy phần âm thôi chứ ko nghĩ là có thể điềm báo tương lai này nọ như vậy. Rồi các phân đoạn ám thằng chồng vẽ tranh, ám lúc bà ngủ quên cứ tưởng con quỷ này liên quan gì đến vụ ở Anh, chả lẽ nó chạy qua chạy lại khều, xong mục đích nó làm vậy làm gì v.v...

Nói chung thể loại nhà quỷ ám ma ám có lẽ cũng bão hoà rồi, hy vọng một phong cách hay cách kể nào mới và độc đáo hơn chứ giờ ai cũng lớn rồi để thật sự làm cho sợ đc cũng khó
 
Mới đi xem phim này về suất chiếu muộn. Nhận xét cá nhân là phim tình tiết đan xen với nhau khá hợp lý như không vô lý như nhiều người nói, về hình ảnh và âm thanh thì khó có thể chê với một phim kinh dị. Mình ngồi ở gần cái dàn loa, mỗi khi có tiếng gõ cửa hay phá phách thì nghe full 3d luôn, rất đã. Diễn viên diễn thì xuất tốt, đặc biệt là mấy đứa bé, mấy đứa bé ai cũng dễ thương hết. Nội dung ngoài tình tiết kinh dị ra thì đan xen nhiều tình tiết hài hước cho người xem "xả hơi" sau mỗi pha hù dọa. Hài nhất cảnh nhà mấy mẹ con bị phá chạy hết ra cả ngoài đường cầu cứu, đoạn đó cả rạp xem cười quá trời. Còn tình tiết hù dọa thì làm khá tốt. Không thua gì phần 1 là bao nhiêu đâu, nếu như mà hù được cả rạp thì coi như thành công rồi, mình ngồi kế bên em gái kia, em ôm mình mấy pha luôn, hưởng xoáy đã đã luôn, còn những bạn nào quen với phong cách của James Wang thì không thấy ghê sợ thì đúng rồi.

Đánh giá của mình cho phim nếu như phần 1 8/10 thì phần này cũng 7/10 chứ ko thua kém nhiều đâu, đáng để bỏ tiền ra rạp xem đó.

P/s: KLQ nhưng phần này diễn viên chính đóng vai Lorrent nhìn giống y chang như Dana Scully trong X-Files TV Series luôn, làm mình cứ tưởng là bả không.
Coi ở CGV hùng vương à? Suất 11h30 á?
 
biết tên là có quyền sai khiến, cái này thì khá phổ biến mà
 
tại sao phim ma đáng sợ? vì ko phải nó chỉ hù trong rạp mà nó còn đem đến nỗi sợ len lỏi khi về nhà. Ai ở nhà 1 mình, nhà có nhiều phòng, nước lại hay rỉ như ta sẽ thấy đáng sợ hơn nhiều
 
siêu nhân biết tên mẹ batman , thế là điều khiển dc batman đó, ko là chết ròi :>
 
Coi ở CGV hùng vương à? Suất 11h30 á?

Coi ở Cinebox Lý Chiến Thắng Q3, vé tối thứ 7 có 60k ah`, chất lượng cũng tốt, tưởng tối không ai coi ai dè dân tình coi nó đông như quân Nguyên luôn.
 
hay, nhưng ko phải style gây sợ đối với mình. Giật mình vài phát thôi chứ tổng thể ko đáng sợ như quảng cáo.
 
Phim này vừa demon vừa ghost luôn
Coi ở Cinebox Lý Chiến Thắng Q3, vé tối thứ 7 có 60k ah`, chất lượng cũng tốt, tưởng tối không ai coi ai dè dân tình coi nó đông như quân Nguyên luôn.
Tới giờ mà vẫn còn đông á?
TUi đi xem hôm 8 với 10, lần nào cũng kín rạp.
 
Phim được, mỗi tội ra rạp thấy tủi thân, người ta toàn đi cặp, mình xách mỗi đôi dép theo. Phim có nhiều điểm nhấn ấn tượng, nhưng về đến nhà thì còn mỗi ấn tượng về cô chị cả, xinh vãi loành 8->
 
Phim được, mỗi tội ra rạp thấy tủi thân, người ta toàn đi cặp, mình xách mỗi đôi dép theo. Phim có nhiều điểm nhấn ấn tượng, nhưng về đến nhà thì còn mỗi ấn tượng về cô chị cả, xinh vãi loành 8->
con này giống ta, chỉ tia gái là giỏi. Công nhận em đóng vai chị cả trông xinh voãi
 
Phim dở với ta, chả có gì gọi là mới lạ, xem mà ngáp gần chết. Xem the witch hay cabin in the wood hay hơn nhiều. Mà chả mấy khi những phim dc gọi là hay nhập về vn.
 
Phim kỳ này nhiều điểm sáng và khá vậy mà có ông kêu ngủ gật trong rạp đc thì cũng giỏi :)) , có thể đối với vài ng k phải là gu của họ thì việc k hay đối với họ là có thể nhưng còn ngủ gật thì vl thật :))

Cá nhân thấy phần này hay hơn phần 1, cách dẫn dắt câu truyện, plot twist đều khá là tinh tế và hợp lý, độ kinh dị vừa phải k phải là hù 1 cách vô duyên vô tội vạ mà ngược lại. Phần này cả Ghost lẫn Demon đều xuất hiện, Ghost thì chỉ hù đc ng còn Demon thì nguy hiểm hơn là hãm hại đc con ng.
 
How The Conjuring 2 should have end:

Lorraine: We need to find the demon's real name!!!
5p sau:
Lorraine: VALAK!!!!
Demon: Why did you say that name ????
 
Mới đi coi về xong cảm thấy cũng khá ổn , thêm mấy đoạn hài so với phần 1 tạo không khí cho khán giả.
Coi xong về đúng 12h và đang ở nhà 1 mình \m/
 
không đến mức ớn lạnh cả tháng trời như Insidious 1-2, cũng không gây bất an như Final Destination, số đông sẽ thấy hay, nhưng cá nhân ta thấy chưa đủ đô
 
Đi xem tầm trưa kinh vãi đái ra, mấy cha trên này cũng gớm phết, mấy quả tí đái ra quần '+_+
 
How The Conjuring 2 should have end:

Lorraine: We need to find the demon's real name!!!
5p sau:
Lorraine: VALAK!!!!
Demon: Why did you say that name ????
sao mấy phim thầy pháp phương tây làm phép đuổi ma quỷ hay có trò phải đọc đúng tên con quỷ vậy ?
 
vì name nó có sức mạnh đặc biệt chứ sao

btw

Mai mốt về làm cái đèn kéo quân cho con mình chơi =))

There was a crooked man, and he walked a crooked mile.
He found a crooked sixpence upon a crooked stile
He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse,
And they all lived together in a little crooked house
 
Back
Top